Thăm đất nước Uruguay xinh đẹp nép mình giữa hai anh hàng xóm khổng lồ

Uruguay là quốc gia nằm giữa hai cường quốc du lịch Mỹ Latin là Brazil và Argentina. Đất nước này vẫn còn xa lạ đối với nhiều người. Thế nhưng nhiều du khách đã trở lại sau khi du lịch tại đây bởi sự huyền bí của quốc gia này.

Thủ đô Montevideo hoa lệ

Đến với Uruguay, du khách luôn có một cảm nhận yên bình, thanh lịch cùng với khung cảnh đẹp tự nhiên cuốn hút hay những cánh đồng cao nguyên rộng bát ngát xanh mướt một màu, những trang trại rộng lớn chăn nuôi…

Con người Uruguay rất thân thiện và hiền lành, họ luôn chào đón khách du lịch bằng những nụ cười tươi ấm áp và nồng hậu.

Montevideo là một thủ đô năng động, hoa lệ và mang hơi hưởng Châu Âu. Ảnh: Linked in

Đặt chân đến Uruguay, du khách không thể bỏ qua Thủ đô Montevideo, ngôi nhà chung của nửa triệu dân. Montevideo là một thủ đô năng động, hoa lệ và mang hơi hưởng Châu Âu.

Tại đây, du khách sẽ cảm thấy một nhịp sống chậm rãi, người dân rất thư thái không vội vàng hối hả, họ có thói quen ngủ trưa và thưởng thức trà nóng vào buổi chiều.

Tại Thủ đô Montevideo, du khách sẽ cảm thấy một nhịp sống chậm rãi. Ảnh: Abay

Thành phố Montevideo cho du khách cảm giác như đang ở dưới một cánh rừng bởi ngồi ở đâu, ngước mắt lên cũng thấy những tán lá mát rượi. Không những thế, trên các tuyến phố, những tòa nhà xinh đẹp, những tượng đài uy nghiêm nằm xen kẽ với các vườn hoa phản ánh cả chiều dài lịch sử Uruguay.

Thành phố Montevideo được bao phủ xung quanh là những tán lá mát rượi. Ảnh: Linked in

Quảng trường Độc lập nằm ở trung tâm của Montevideo, thủ đô của Uruguay. Ảnh: Cep.com

Từ hướng Đông Motevideo đi thẳng, hai giờ sẽ đến Punta del Este, thị trấn du lịch nổi tiếng những năm 50 thế kỷ trước nhờ Frank Sinatra. Kể từ đó, những bãi biển đẹp ngỡ ngàng, vô số sòng bài và khách sạn sang trọng là điểm hẹn của nhiều ngôi sao lớn nhất thế giới.

Vẻ đẹp ngỡ ngàng của bãi biển tại Punta del Este. Ảnh: Abay

Bãi biển ở Puta del Este luôn thu hút một lượng lớn khách du lịch trên thế giới. Ảnh: Hotel Scoop

Dù không có nhiều thành tựu văn hóa rực rỡ, nhưng Uruguay luôn tự hào là nơi khai sinh và thăng hoa của điệu nhảy Tango say đắm.

Ngoài ra, Uruguay còn có lễ hội truyền thống Gaucho được gìn giữ từ bao đời nay.

Vào tháng 3 hằng năm, tại Tacuarembo sẽ diễn ra lễ hội “Quê hương Gaucho” náo nhiệt, thu hút đông đảo khách du lịch.

Khi nói đến văn hóa đất nước Uruguay, không thể không kể đến điệu nhảy Tango. Ảnh: Linked in

Vào dịp này, tất cả những chàng cao bồi ở khắp mọi miền đất nước đều tập trung tại Tacuarembo để cùng nhau phô diễn kỹ thuật cưỡi ngựa điêu luyện, giới thiệu nghệ thuật ẩm thực và các màn biểu diễn văn hóa dân gian.

Lễ hội “Quê hương Gaucho” diễn ra vào tháng 3 hằng năm. Ảnh: Linked in

Đặc biệt, người dân Uruguay luôn tự hào vì có một người Tổng thống vĩ đại, ông Mujica. Tổng thống Mujica nổi tiếng là người chân chất hiền lành, luôn giúp đỡ người khác và gia đình ông có cuộc sống rất thanh bình tại ngôi nhà vùng ngoại ô như bao gia đình khác.

Không chỉ có người dân trong nước luôn yêu quý và kính trọng ông mà người dân các nước đều bày tỏ lòng khâm phục và dành tình cảm đặc biệt tới vị tổng thống vĩ đại của Uruguay.

Mai Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/di/tham-dat-nuoc-uruguay-xinh-dep-nep-minh-giua-hai-anh-hang-xom-khong-lo-619863.ldo