Thảm đỏ Cannes: Câu giờ 6 phút thì đã là gì, 'bạn gái tin đồn'của Lâm Canh Tân và G-Dragon đã lập kỷ lục mới

Mã Tô đứng 'câu giờ' 6 phút tại thảm đỏ khiến phóng viên quốc tế nổi giận nhưng hôm nay kỷ lục đó đã bị lật đổ bởi 'bạn gái tin đồn' của Lâm Canh Tâm là Vương Lệ Khôn cùng với nữ diễn viên Nhật Bản Mizuhara Kiko.

Mã Tô mất đến … 6 phút để tạo dáng trên thảm đỏ LHP Cannes, liền bị cư dân mạng đánh giá là thủ đoạn, có người còn châm chọc cô là người phụ nữ tâm cơ. Kỳ thực, so với vụ việc ngày hôm nay thì thời gian câu giờ của Mã Tô cũng chả đáng là gì, bởi Vương Lệ Khôn cùng với nữ diễn viên Nhật Bản Mizuhara Kiko dành hẳn tới 9 phút để nán lại trên thảm đỏ đến nổi phóng viên quốc tế phải giơ tay kêu bảo an mời hai cô bước ra khỏi khu vực tạo dáng.

Giơ tay tạo dáng V trên thảm đỏ luôn cơ đấy!

LHP Cannes ngày càng có nhiều “tình tiết” vô cùng thú vị. Thảm đỏ LHP Cannes trước giờ là nơi tranh giành ống kính đầy đáng sợ của các nữ nghệ sĩ đại lục Trung Quốc.Ngày đầu khai mạc, Mã Tô đứng “ngâm chân” tại thảm đỏ đến 6 phút mặc cho bao phóng viên quốc tế phải hạ hết máy ảnh. Sang đến hôm nay, một trò hề đến từ diễn viên Trung Quốc lại tiếp tục diễn ra: Vương Lệ Khôn cùng Mizuhara Kiko sải bước phải mất tận … 9 phút, thời gian tạo dáng được cho là kỷ lục từ trước tới giờ của Cannes. Hai nàng cứ tranh nhau “khoe sắc”, mặc cho phóng viên quốc tế chỉ trỏ, gọi bảo an đến để “mời” hai nàng ra khỏi tầm ngắn của họ. Hỡi ôi, mới ê chề làm sao!

Vương Lệ Khôn mặc chiếc váy cùng với thần thái có vẻ vô cùng thanh lịch thế nhưng hành động của cô chẳng biết lịch sự là gì!

Video livestream quay lại cảnh tượng này có độ dài 9 phút, video dài tới đâu thì hai nàng vẫn cứ dậm chân tại chỗ với thời gian tương ứng tới đó. Nhất là khi Mizuhara Kiko vẫn thản nhiên quay trước quay sau, tung bay váy áo, mặc cho những người xung quanh liên tục chỉ trỏ, một cảnh tượng vô cùng xấu hổ mà cả hai vẫn cảm thấy thật … bình thường.

Váy đẹp hay không thì không biết, nhưng phải khoe “hết cỡ” cho thiên hạ thấy mới được!

Tất cả, tất cả ống kính đều hạ hết xuống.

Phóng viên ở phía sau dù xoay sang trái hay sang phải nhưng đều muốn né mặt khỏi hướng chính diện.

Chỉ mới hai ngày của LHP Cannes mà có biết bao chủ đề để cư dân mạng Trung Quốc phải bàn tán:

- Vương Lệ Khôn thật sự là khó xử mà, cô ấy chỉ là đứng đợi Mizuhara Kiko mà thôi

- Hai người họ đều do Dior mời đến mà. Không chỉ có nghệ sĩ Trung Quốc mất mặt ở nước ngoài đâu.

- Không nói đến đúng sai, đứng ở thảm đỏ đến tận 9 phút lâu như vậy, bất luận là có ai chụp bạn hay không thì phải công nhận tâm lý của cô lại mạnh mẽ như vậy, nếu là tôi thì đứng 2 phút thôi cũng cảm thấy áy náy rồi.

- Tại sao lại như vậy nữa rồi. Mizuhara Kiko dây dưa lề mề lâu như vậy, sau cùng tại sao đứng trên thảm đỏ lại không chịu di chuyển đi thế?

Những trường hợp tạo dáng, câu giờ kể trên khiến đất nước Trung Quốc mất điểm với bạn bè quốc tế. Chiêu trò lố lăng, phản cảm cùng với những pha tạo dáng câu giờ, có lẽ LHP Cannes chưa bao giờ lại xảy ra nhiều điều không hay ngay từ những ngày đầu tiên nhiều đến như vậy. Hy vọng vào những ngày sắp tới, LHP Cannes sẽ chứng kiến nhiều trang phục đẹp mắt, ấn tượng hơn và không còn tồn tại những sự cố đáng xẩu hổ như trên nữa!

Huỳnh Oanh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/tham-do-cannes-cau-gio-6-phut-thi-da-la-gi-ban-gai-tin-doncua-lam-canh-tan-va-g-dragon-da-lap-ky-luc-moi-2782369.html