Tham gia hiến máu là niềm tự hào

Đã từng tham gia hiến máu nhiều lần, theo các bạn trẻ ở Kiên Giang, tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ như một niềm tự hào vì đã góp phần sức mình giúp đỡ cộng đồng.

Quang cảnh hiến máu

Bạn Danh Thị Phương Thảo, sinh viên năm 3, Khoa Kinh tế Du lịch, trường Đại học Kiên Giang lần thứ 5 tham gia hiến máu. Phương Thảo nói rằng, Chủ nhật Đỏ là một chương trình rất ý nghĩa, việc tham gia chương trình này là một niềm tự hào vì đã góp phần giúp đỡ cộng đồng. “Sau lần này em sẽ vẫn tiếp tục tham gia chừng nào mình vẫn còn đủ sức khỏe, vì em thấy đây như là một niềm tự hào của bản thân và được giúp đỡ mọi người” - Phương Thảo bộc bạch.

Còn bạn Bùi Ngọc Diễm (SV năm cuối, Khoa Nông nghiệp, Đại học Kiên Giang) lần thứ 6 tham gia hiến máu. “Đây là chương trình rất hữu ích, sau này ra trường em vẫn sẽ còn đi hiến máu để góp phần giúp đỡ mọi người” - Ngọc Diễm chia sẻ.

Bạn Danh Thị Phương Thảo đang hiến máu

Anh Bùi Văn Quân (xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) là tài xế taxi, lần đầu tiên tham gia hiến máu. Anh cho biết, trước đây muốn đi hiến máu nhưng không biết ở đâu, nay thấy chương trình này liền đến tham gia. “Hiến máu là để cứu người, mình không làm được gì lớn lao, chỉ mong góp được phần nhỏ của bản thân giúp cho những người cần” - anh Quân chia sẻ.

Các bạn trẻ đăng ký hiến máu

Bạn Võ Thành Nhân (sinh viên năm thứ nhất, Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đại học Kiên Giang) cho biết, đây là lần thứ hai đi hiến máu. Theo Võ Thành Nhân, đây là chương trình rất ý nghĩa, như thông điệp “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, tham gia hiến máu với mong muốn được góp sức mình để nhiều người được cứu sống.

Bạn Lê Thị Phương Anh tươi cười hiến máu

Bạn Lê Thị Phương Anh, sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật môi trường, trường đại học Kiên Giang tham gia hiến máu với mong muốn giúp người bệnh cần máu. Phương Anh kể, cách nay vài năm, người thân bị tai nạn giao thông đưa vô bệnh viện cấp cứu cần máu gấp để truyền. Lúc đó, gia đình huy động nhiều người trong dòng họ lên để thử máu. “Bản thân em cũng muốn cho máu nhưng chưa đủ tuổi bác sỹ không cho lấy. Chính vì thế mà khi có dịp là em sẵn sàng chia sẻ giọt máu của mình để giúp mọi người”, Phương Anh tâm sự.

Tài xế taxi Bùi Văn Quân hiến máu

Bạn Lê Huỳnh Trân, sinh viên trường đại học Kiên Giang chia sẻ lần đầu tiên được tuyên truyền về hiến máu phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên, sau lần trải nghiệm hiến máu đầu tiên thì mới cảm nhận sự sâu sắc ý nghĩa của việc mình đang thực hiện.

“Khi những dòng máu trong người bắt đầu chảy vào ống truyền, vào túi đựng, một cảm giác vui vui, hạng phúc dâng lên trong lòng. Bởi tôi biết, một phần máu trong cơ thể tôi sẽ giúp ích cho một người nào đó vượt qua cơn nguy kịch”, Trân chia sẻ.

HÒA HỘI -CẢNH KỲ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/tham-gia-hien-mau-la-niem-tu-hao-1371121.tpo