Thăm hỏi bệnh nhân mắc bệnh 'người cây' tại Ninh Bình

Bệnh “người cây” đã đeo đẳng anh Nguyễn Văn Sơn từ khi mới lên 2 tuổi. Đây là ca bệnh ghi nhận đầu tiên tại Việt Nam, đến nay vẫn chưa tìm ra phương pháp điều trị hữu hiệu nhất.

Tại buổi thăm hỏi và tặng quà, thành viên trong đoàn đã ân cần hỏi thăm về tình hình bệnh tật, ghi nhận những biểu hiện lâm sàng của căn bệnh lạ tại Việt Nam mà anh Nguyễn Văn Sơn mắc phải.

Ông Phạm Văn Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình: Đây là một trong những bệnh nan y khó chữa trị. Anh Sơn thì tôi được biết là đi chữa trị tại nhiều bệnh viện Trung ương và địa phương nhưng kết quả kém. Khi nghe tin như thế, một bệnh hiểm nghèo, chữa trị rất khó khăn, anh em bệnh viện tổ chức chuyến thăm. Hai nữa anh ấy là con một đồng chí liệt sỹ, bệnh viên thăm, chia sẻ động viên cùng gia đình. Chúng tôi sẽ phối hợp với các bác sỹ ở trung ương, cụ thể bác sỹ 108 cũng đã về, xem xét và lấy mẫu bệnh phẩm. Nói thực tình thì đây là một trong những bệnh nặng rất hiếm gặp ở thế giới cũng như Việt Nam.

Về căn bệnh quái ác đeo đẳng mấy chục năm qua, mẹ của anh Sơn - bà Nguyễn Thị Dệt chua xót cho biết, từ khi lên 2 tuổi, anh Sơn đã mắc căn bệnh này rồi. Gia đình đưa đi chữa trị nhiều nơi vẫn không có kết quả. Bản thân bà Dệt có chồng là liệt sỹ, sinh được duy nhất anh Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1971), nay lại bị căn bệnh quái ác hành hạ khiến bà không khỏi xót xa.

Ông Bùi Trọng Kỳ - Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Ninh Bình: Anh Nguyễn Văn Sơn, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, chẳng may mắc căn bệnh đặc biệt. Chúng tôi đã đến thăm, đồng thời vận động các nhà hảo tâm để tặng quà, giúp đỡ gia đình anh Sơn vượt qua khó khăn, để có một phần kinh phí chạy chữa thuốc men; đồng thời chúng tôi phối hợp với ngành y tế thăm khám, có nhận định ban đầu đây là bệnh da liễu đặc biệt, còn gọi là bệnh người cây. Qua buổi hôm nay chúng tôi móng muốn ngành y tế tiếp tục phối hợp với chúng tôi để tìm ra phương pháp chữa bệnh cho anh Sơn khả quan nhất.

Anh Nguyễn Văn Sơn - Xóm Tân Sơn, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình: Tắm giặt, cơm nước toàn có nhờ chứ có làm được cái việc gì đâu. Lúc giở giời là nó đau, nhiều đêm không ngủ được, nó cắn, nó rứt. Muốn thì rất mong muốn nhưng giờ bệnh tình của mình nó quá nặng rồi. Mong làm sao các bác sỹ cho thuốc gì nó giảm đau hoặc nó bớt đau đi.

Chia sẻ với những khó khăn và đau đớn của anh Nguyễn Văn Sơn và gia đình, gần đây Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Ninh Bình đã thông tin đến các cơ sở y tế, bệnh viện chuyên ngành tuyến Trung ương nhằm tìm kiếm cơ hội cứu chữa cho anh Sơn.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/tham-hoi-benh-nhan-mac-benh-nguoi-cay-tai-ninh-binh