Thầm lặng nơi tuyến đầu chống dịch

Bất chấp nắng nóng giữa trưa hay sương lạnh giữa đêm, hơn 3 tuần kể từ khi các chốt chặn kiểm soát dịch Covid-19 cửa ngõ phía Bắc Đà Nẵng được thiết lập, lực lượng CAQ Liên Chiểu đã và đang cùng các lực lượng khác được giao nhiệm vụ nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Gạt bỏ hết riêng tư, mỗi CBCS xác định rất rõ: chừng nào đất nước chưa hết dịch, mình còn ngày đêm chiến đấu...

Bất chấp nắng nóng giữa trưa hay sương lạnh giữa đêm, hơn 3 tuần kể từ khi các chốt chặn kiểm soát dịch Covid-19 cửa ngõ phía Bắc Đà Nẵng được thiết lập, lực lượng CAQ Liên Chiểu đã và đang cùng các lực lượng khác được giao nhiệm vụ nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Gạt bỏ hết riêng tư, mỗi CBCS xác định rất rõ: chừng nào đất nước chưa hết dịch, mình còn ngày đêm chiến đấu...

Đại tá Lê Quốc Dân-Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng kiểm tra, động viên CBCS lực lượng CA và các lực lượng trực chốt.

Kiểm soát chặt

Trưa 8-4, chốc lát lại có vài chiếc ô-tô từ trung tâm TP Đà Nẵng vun vút lao tới hướng chân đèo. Tiếng còi cất lên, CBCS trực chốt phòng, chống Covid-19 và phòng, chống đua xe trái phép trên đèo Hải Vân yêu cầu tài xế dừng xe.

-Xin lỗi xe của mình đi đâu vậy? Trung úy Nguyễn Thế Vương- CAP Hòa Hiệp Bắc hỏi.

Tài xế hạ kính xe đáp: Mấy anh em ra Lăng Cô chơi một lát.

Trung úy Vương lập tức giải thích: Hiện nay đang mùa dịch nên hạn chế cho ô-tô di chuyển đường đèo. Vì an toàn chung, mong mọi người thông cảm, xin di chuyển phương tiện qua đường hầm đường bộ.

Suốt một giờ đồng hồ, hàng chục tài xế khi được nhắc nhở đều chấp hành nghiêm theo yêu cầu. Hàng trăm người di chuyển bằng mô-tô nêu lý do lên đèo để tham quan, vãn cảnh... cũng được mời quay xe. Riêng những trường hợp di chuyển về quê phía ngoài đèo đều được căn dặn "không được dừng xe lại trên đèo tụ tập, bằng không sẽ bị tổ tuần tra phía trên xử lý nghiêm".

Đây là những công việc mà tổ công tác này đang triển khai thực hiện từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày kể từ ngày thành lập, 30-3. Nhiệm vụ của các thành viên trong tổ là hướng dẫn cho các phương tiện hạn chế qua đèo khi không cần thiết. Riêng những xe du lịch, do đã có lệnh cấm, nên chỉ cần nhà xe vi phạm, chở dù một khách lên đèo cũng sẽ bị lập biên bản xử phạt lỗi vận chuyển khách không có phù hiệu hợp đồng. Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng- Trưởng trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp Bắc, ngoài hướng dẫn phương tiện di chuyển qua đèo, nhiệm vụ của tổ còn phòng ngừa, xử lý những trường hợp có biểu hiện cướp giật, lạng lách, đua xe trên tuyến, bởi thời gian qua đã không ít trường hợp sử dụng xe phân khối lớn điều khiển với tốc độ cao, nẹt pô khi đổ đèo tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT. "Những ngày qua, trong lúc làm nhiệm vụ, CBCS trực chốt đã xử lý rất nhiều trường hợp vi phạm, trong đó phát hiện nhiều người dương tính với ma túy tổng hợp, thu giữ trong cốp xe nhiều công cụ dùng để hút ma túy. Một số hành vi khác như điều khiển phương tiện không đúng phần đường, cố tình vượt chốt khi có lệnh yêu cầu dừng xe... đều bị xử lý nghiêm", Trung tá Rạng nói.

Ngay trước Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp, chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 cũng được CBCS CAQ Liên Chiểu căng mình làm việc 3 ca mỗi ngày cùng với các lực lượng khác chung chốt như y, bác sĩ, BĐBP, đoàn thanh niên, dân phòng. Thiếu úy Hồ Bảo Thông, một thành viên trực chốt tâm sự: "Mỗi ngày đọc bản tin liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, thấy khủng khiếp quá. Dù Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng khâu kiểm soát dịch bệnh đang tiến triển rất tốt, nhưng không vì thế mà anh em chốt kiểm tra lơ là. Xác định rõ chống dịch phải như chống giặc, bất kể trưa nắng hay giữa khuya, tất cả các trường hợp di chuyển vào Đà Nẵng đều buộc phải kiểm tra thân nhiệt cũng như khai báo tờ khai y tế. Chừng nào chưa hết dịch là chưa yên lòng".

Tại chốt kiểm soát tuyến dẫn vào hầm đèo Nam Hải Vân, cả ngàn phương tiện cũng đã phải dừng lại để đo thân nhiệt, khai tờ khai y tế. Theo Đại úy Lê Tấn Cường, các ca trực thì ca khuya (từ 0 giờ đến sáng hôm sau) là vất vả nhất, tuy nhiên không CBCS nào phàn nàn, luôn sẵn sàng nhận ca và hoàn thành một cách tốt nhất vì đại cục phòng, chống dịch. "Nửa đêm buồn ngủ thì rửa mặt. Muỗi đốt thì xua muỗi. CBCS cùng các lực lượng khác trực chung chốt luôn động viên nhau, nhất quyết không để một trường hợp nào nghi nhiễm bệnh qua được chốt chặn", Đại úy Cường khẳng định.

Tham gia trực tại chốt nam Hầm đường bộ Hải Vân, chúng tôi nhận ra còn có rất nhiều nữ CBCS vướng bận chuyện mẹ già, con thơ ở nhà, nhưng trong tình hình dịch bệnh phức tạp, ai cũng hăng hái góp sức mình vào công cuộc chung. Với họ, đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm của bản thân với cộng đồng.

Chốt kiểm tra phía Nam hầm và đèo Hải Vân thực thi nhiệm vụ.

Dấn thân, làm nghiêm vì đại cục

Chúng tôi biết, trong quá trình hỗ trợ lực lượng y tế đêm ngày làm nhiệm vụ đo thân nhiệt và khai tờ khai y tế, cũng đã có không ít người di chuyển từ các tỉnh lân cận vào Đà Nẵng chưa có thái độ hợp tác, trong lòng khó chịu vì bị dừng xe đo thân nhiệt, nhưng sau khi được các lực lượng CA tuyên truyền người điều khiển phương tiện cũng hiểu và thông cảm với các lực lượng chuyên trách. Riêng những trường hợp không chấp hành, lực lượng làm nhiệm vụ kiên quyết xử lý không nương tay. Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng dẫn chứng: Sáng 7-4 mới đây, khi chốt kiểm soát trên đường Tạ Quang Bửu yêu cầu lái xe Nguyễn Văn Dũng dừng ô-tô BKS 75C-024.26 dừng xe để kiểm tra thân nhiệt, lái xe không tuân lệnh, tháo chạy qua chốt. Lập tức, CBCS làm nhiệm vụ truy đuổi, yêu cầu dừng xe lập biên bản xử phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, xử phạt 4 triệu đồng, tước GPLX 2 tháng. "Cùng với CBCS CAQ Liên Chiểu, quá trình làm nhiệm vụ, tôi luôn quán triệt CBCS Trạm cửa ô rằng, tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, phải kiên quyết với những trường hợp không chấp hành", Trung tá Rạng nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong những ngày "chia lửa" cùng các chốt kiểm soát dịch, bên cạnh các đợt kiểm tra, động viên CBCS làm nhiệm vụ của lãnh đạo thành phố, CATP, các cấp ngành, địa phương, nhiều hoạt động thiện nguyện, tình nguyện của các tổ chức, cá nhân lại tiếp thêm nghị lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trên chốt. Đại úy Lê Tấn Cường kể, có hôm đã nửa đêm, một nhóm thanh niên tiến đến, múc những bát cháo nóng, rót nước cam phát cho anh em kèm theo lời nhắn: Mời các đồng chí ăn để có sức khỏe, kiên trì với nhiệm vụ phòng chống dịch. Ai nghe cũng cảm động. Đại úy Cường còn nói, cái ngày thành lập Tổ công tác phòng, chống Covid-19 và phòng, chống đua xe trái phép trên đèo Hải Vân, các thành viên ở MTTQVN quận còn mang xuống tặng anh em mấy con gà để nấu cháo bồi dưỡng trực đêm. "Cùng với các lực lượng khác, mỗi CBCS hiểu rất rõ đang được chính quyền, các cấp ngành đồng lòng hướng về lực lượng làm nhiệm vụ trên chốt. Thế nên mỗi khi xong nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, anh em quyết tâm một lòng gạt bỏ mọi công chuyện riêng tư của gia đình, cá nhân để dấn thân trong ca trực, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, kiên quyết xử lý nghiêm những vi phạm.

Theo Đại tá Lê Quốc Dân- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng, cùng với các chốt toàn thành phố, thời gian qua các chốt kiểm soát phía Nam đèo và hầm đèo Hải Vân đã làm rất tốt công tác phòng chống dịch theo đúng tinh thần "chống dịch như chống giặc" mà Chính phủ, các bộ ngành, chính quyền thành phố đã chỉ đạo. Ghi nhận tại những lần kiểm tra, bản thân CBCS được giao nhiệm vụ ai cũng thể hiện rõ tinh thần dấn thân, vượt qua nhọc nhằn để toàn tâm, toàn lực cùng chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Quá trình công tác, CBCS cũng kiên quyết xử lý nghiêm đối với những công dân, du khách không chấp hành, đồng thời tuyên truyền để mọi người hiểu rõ rằng, trong lúc tình hình dịch bệnh phức tạp, mỗi người hãy chung tay vì đại cục...

Ghi nhanh: QUỲNH CHI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_223060_tham-lang-noi-tuyen-dau-chong-dich.aspx