Thắm mãi những mùa ban

Những điều tốt đẹp mà thầy giáo Nguyễn Mạnh Tuân đã và đang làm như những bông hoa ban tươi thắm trên mảnh đất Điện Biên lịch sử. Bông hoa đẹp nhất chính là bông hoa của lòng tốt, của tình yêu thương

Tôi biết tới thầy giáo Nguyễn Mạnh Tuân - giáo viên Trường THPT Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên vào năm 2017. Khi ấy, những video clip về những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn của anh Nguyễn Mạnh Tuân đã rất nổi tiếng, được lan truyền rộng rãi trên cộng đồng mạng.

Có tâm làm thiện nguyện từ nhỏ

Khi xem những video của anh Nguyễn Mạnh Tuân, nhiều người đã không cầm được nước mắt vì những cảnh đời bất hạnh quá, cơ cực quá. Thật may khi có một người không quản gian nan vất vả đi tới các bản làng, vùng sâu, vùng xa để chứng thực và quay video kết nối yêu thương tới những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.

Là một người con sinh ra và lớn lên tại huyện Tuần Giáo, ngay từ nhỏ, thầy giáo Nguyễn Mạnh Tuân đã chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn của người dân ngay trên mảnh đất quê hương. Cậu bé Nguyễn Mạnh Tuân khi ấy đã mang những đồ vật mình có để đem cho những người nghèo khổ. Cũng từ lúc ấy, trong con người Nguyễn Mạnh Tuân đã nảy sinh mong ước làm thế nào đó để giúp đỡ cho mọi người, giúp ích được cho thật nhiều người khốn khó bằng sức lực của mình.

Khi lớn lên, đi học trở về công tác tại Điện Biên, trong con người thầy giáo Nguyễn Mạnh Tuân vẫn chưa khi nào nguôi ngoai mong ước từ thuở nhỏ. Thời gian 7 năm công tác tại huyện Tủa Chùa, một huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, chứng kiến những hoàn cảnh nghèo khổ, khó khăn càng thôi thúc mạnh mẽ quyết tâm của thầy Nguyễn Mạnh Tuân.

Thầy giáo Nguyễn Mạnh Tuân có năng khiếu viết báo, chụp ảnh, nên anh dễ dàng học cách quay video, đến tận nơi để quay lại hình ảnh những hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Ban đầu anh tự mình bỏ tiền lương đi mua mì gói, gạo... để làm thiện nguyện. Sau đó, nhờ sự lan tỏa của những video do anh trực tiếp đến tận nơi và quay lại, anh đã kết nối được với các nhà hảo tâm trên cả nước. Chính anh là người lo khâu tổ chức, sắp xếp, xin phép chính quyền để đón hơn 70 đoàn thiện nguyện về với Điện Biên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thầy giáo Nguyễn Mạnh Tuân (phải) cùng trường hợp bé bị bệnh tim được chuyển tuyến về bệnh viện trung ương phẫu thuật. Tháng 4-2021, sức khỏe bé đã ổn định và được ra viện

Thầy giáo Nguyễn Mạnh Tuân (phải) cùng trường hợp bé bị bệnh tim được chuyển tuyến về bệnh viện trung ương phẫu thuật. Tháng 4-2021, sức khỏe bé đã ổn định và được ra viện

Ghi dấu tấm lòng thơm thảo

Trong hành trình làm thiện nguyện không ngừng nghỉ suốt 8 năm qua, thầy giáo Nguyễn Mạnh Tuân đã kêu gọi xây dựng được hơn 22 nhà cấp bốn cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn; xây dựng được 2 điểm trường tại vùng sâu vùng xa với chi phí đầu tư hơn 250 triệu đồng/điểm trường; xây dựng cầu ở những xã biên giới, những nơi học sinh, người dân thường ngày phải lội qua những khe suối hiểm trở để đi học, đi làm. Anh cũng cùng với nhóm Cây xanh Hà Nội làm vườn ươm, đi xin giống cây rồi tặng lại cho bà con hàng vạn cây xanh để trồng rừng.

Từ năm 2020, thầy giáo Nguyễn Mạnh Tuân bắt đầu kêu gọi từ thiện để giúp đỡ các bệnh nhân nghèo, đặc biệt là trẻ em. Anh đã giúp đỡ hàng trăm bệnh nhân vượt qua lúc hiểm nguy đe dọa tính mạng, cứu sống nhiều bệnh nhi nguy kịch phải chuyển tuyến về Hà Nội. Anh có một tủ quần áo từ thiện đặt ở trung tâm thị trấn Tuần Giáo, hoạt động từ năm 2017 đến nay.

Ngoài ra, thầy giáo Nguyễn Mạnh Tuân đã mua hơn 17 chiếc quan tài tặng cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều lúc anh đứng ra lo ma chay cho họ.

Với những cống hiến của mình, vào năm 2021, Cộng đồng tình nguyện Việt Nam đã vinh danh thầy giáo Nguyễn Mạnh Tuân là một trong ba người làm từ thiện xuất sắc nhất ở miền Bắc. Năm 2022, anh được Tỉnh Đoàn Điện Biên đề cử tham gia giải Tình nguyện Quốc gia năm 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Cũng trong năm 2022, thầy giáo Nguyễn Mạnh Tuân đã được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên tặng giấy khen cho những cố gắng không ngừng nghỉ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên mảnh đất quê hương của mình.

Thầy Nguyễn Mạnh Tuân cũng được Đài Truyền hình tỉnh Điện Biên làm phóng sự về công tác thiện nguyện. Các bài viết, video của anh lan tỏa nhiều trên phương tiện truyền thông.

Thầy giáo Nguyễn Mạnh Tuân bên bé Vàng A Duy 5 tuổi, người dân tộc Mông, ở Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, bị nhiễm trùng máu nặng được đưa đi điều trị và đã khỏe mạnh, trở về nhà vào tháng 1-2023

Thầy giáo Nguyễn Mạnh Tuân trong một lần trao quà từ thiện ở miền núi (Ảnh nhân vật cung cấp)

Lời hứa và quyết tâm thực hiện

Tâm sự với tôi, thầy giáo Nguyễn Mạnh Tuân cho biết vào những năm 2015 - 2016, khi những video về những hoàn cảnh khó khăn không nhiều, chưa lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội như hiện nay, mọi người nhìn anh với con mắt nghi ngờ, thậm chí có người nói anh bị điên.

Có những buổi trưa đi làm về không kịp ăn cơm anh đã đi quay video, đi giúp đỡ những người nghèo khó. Chính vì đi đêm về hôm, anh đã khiến những người thân lo lắng, dù người thân đều hiểu tâm nguyện, lối sống cũng như công việc đầy tình yêu thương con người của anh.

Anh kể: "Trong quá trình đi làm thiện nguyện, bà con biết tôi kết nối, kêu gọi thiện nguyện nên có những trường hợp khó khăn hay bị bệnh nguy cấp không có khả năng tài chính để lo chuyển tuyến... liền tìm đến tôi, coi tôi như một địa chỉ tin cậy để gửi gắm hy vọng. Tôi không bỏ qua một trường hợp nào, phải cố gắng giúp đến cuối cùng, làm việc thiện bằng tất cả tâm sức. Đến Tết, bà con hay đến cảm ơn bằng hiện vật như gà, gạo, bánh chưng... Chừng đó thôi, người ta cảm ơn mình bằng tấm lòng như vậy tôi đã cảm thấy hết sức vui vẻ trong lòng".

Có lần, thầy giáo Nguyễn Mạnh Tuân đến thăm một phụ nữ dân tộc Thái bị ung thư giai đoạn cuối, bà khóc nói muốn có một cái quan tài trước khi chết, anh đi mua cho bà. Hai tháng sau, bà qua đời. Anh lại đứng ra lo ma chay cho bà với tổng chi phí hết 14 triệu đồng. Có trường hợp người mẹ không may bị HIV/ AIDS do lây từ chồng, người chồng chết, người vợ xấu hổ với dân bản nên dẫn con vào rừng sâu ở.

Anh Nguyễn Mạnh Tuân đã đứng ra kêu gọi quyên góp tiền xây nhà cho người phụ nữ và chính anh đã vào rừng vận động người phụ nữ ấy bỏ qua mặc cảm, tự ti, đưa con ra bản cũ để sinh sống.

Năm 2021, trường hợp em Giàng Thị Mỷ quê ở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đi theo gia đình vào Tây Nguyên hái cà phê thuê, không may bị nhiễm trùng nặng một bên mắt. Thầy Nguyễn Mạnh Tuân đã giúp kết nối được 12 triệu đồng để đưa em Giàng Thị Mỷ xuống TP HCM để chữa trị. Vào tháng 1-2022, sau một năm chữa trị em đã khỏi và quay trở lại đi học như lời đã hứa với thầy Tuân.

Còn rất nhiều trường hợp khó khăn khác được thầy giáo Nguyễn Mạnh Tuân giúp đỡ để ổn định cuộc sống, được cứu chữa tính mạng khác mà tôi không thể kể hết. Những điều tốt đẹp mà thầy giáo Nguyễn Mạnh Tuân đã và đang làm trên quê hương của mình giống như những bông hoa ban tươi thắm đang bung nở khoe hương sắc trên mảnh đất Điện Biên lịch sử. Bông hoa đẹp nhất chính là bông hoa của lòng tốt, của tình yêu thương bao la.

Đổi tên con để trả ơn

Kỳ diệu nhất có lẽ là một trong ba trường hợp bệnh nhi mắc bệnh nan y được thầy Nguyễn Mạnh Tuân cứu thoát khỏi bàn tay của tử thần. Trường hợp bé Lầu A Lù hấp hối bên giường bệnh, vì không có tiền tiếp tục chạy chữa, mẹ bé đã bế bé trở về nhà chuẩn bị lo ma chay cho bé.

Thầy Nguyễn Mạnh Tuân đã kêu gọi 56 triệu đồng đưa bé cấp cứu ở tuyến trên. Sau 50 ngày điều trị, cháu bé đã qua khỏi, hiện tại bé đã học lớp mẫu giáo lớn tại Trường Mầm non Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Để trả ơn cứu giúp của thầy Tuân, bố mẹ cháu Lầu A Lù đã đổi tên bé thành Lầu Mạnh Tuân.

TÂN PHONG

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phong-su-but-ky/tham-mai-nhung-mua-ban-20230427195820776.htm