Thăm nhà 'Heo rừng' nhỏ tuổi nhất

Có 'gia tài'gần 20 đôi giày thể thao cũ, ngoài đá banh còn rất thích đạp xe - đó là những thông tin thú vị về cầu thủ nhỏ tuổi nhất đội bóng Heo Rừng vừa được giải cứu khỏi hang Tham Luang Nang Non.

Titan hồi nhỏ - Ảnh: Nguyễn Tập

Thông tin về gia đình các thành viên đội bóng nhí Heo Rừng cả tiếng Thái lẫn tiếng Anh đều vô cùng ít ỏi.

Đến Trường trung học Maesaiprasitsart, nơi 6 em trong đội đang theo học, hỏi thăm, giáo viên không tiết lộ, chỉ có bạn học của em Night (16 tuổi) cho biết một cách mơ hồ: “Nhà ở khu vực Pà Đen (Rừng Đỏ)”. Ngày 12.7, phóng viên Thanh Niên lên đường... mò. Hỏi thăm gần chục người dọc đường, tìm tới nơi thì không có. Hụt hẫng quay về, lại tiếp tục hỏi thăm hú họa gần đó thì may mắn lại tìm được nhà của thành viên nhỏ tuổi nhất đội bóng Heo Rừng - Chanin Wiboonrungrueng, 11 tuổi, còn gọi là Titan.

Titan được trao bằng khen

Nhà của Titan ở thôn Moo Ban Sim (xã Biang Phang Kham, huyện Mae Sai, tỉnh Chiang Rai). Đó là căn nhà cấp 4, mái fibro xi măng có diện tích khoảng 80 m2. Dựng trước nhà là 3 chiếc xe đạp thể thao còn dính đầy bùn đất, 4 trái banh và gần... 20 đôi giày cũ. Sengmon Langsri, 42 tuổi, hàng xóm của gia đình Titan, cho biết ba em làm nhân viên bán xe hơi, mẹ mở tiệm tóc. Titan là con đầu, em còn một em trai là Toto, 5 tuổi.

Ngôi nhà nhỏ của Titan

Ba mẹ Titan hiện đang túc trực tại Bệnh viện Chiang Rai Prachanukroh để chờ gặp và chăm sóc cho em. Ở nhà chỉ có bà ngoại của Titan tên Khun Mekong, 60 tuổi. Bà là người dân tộc Lự, sống ở Muong Yong. Biết tin đội bóng mất tích, bà tức tốc chạy lên nhà Titan. “Từ đó về Mae Sai phải tốn một ngày đi xe. Đi mà lòng nóng như lửa đốt, ngóng tin từng phút một cho mãi đến đêm thứ 9 khi nghe thông báo đã phát hiện được lũ trẻ tôi như trút bớt gánh nặng”, bà kể đầy xúc động.

[VIDEO] Phóng viên Thanh Niên thăm nhà thành viên nhỏ tuổi nhất của đội bóng Heo Rừng

Những ngày chưa tìm thấy, bà có nghĩ đến tình huống xấu nhất không? “Có chứ, vì tôi không biết làm sao những đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn như thế có thể sống sót được qua 8, 9 ngày không ăn uống. Nhưng dù sao tôi vẫn hy vọng vào phép màu”, bà chia sẻ. Nói về cháu trai, bà âu yếm: “Nó rất thích đá banh, chơi từ khi còn rất nhỏ. Ngoài ra nó còn thích xe đạp. Nó từng đạp đến Chiang Saen, Myanmar (cách nhà vài chục ki lô mét - PV). Titan nhỏ con so với bạn cùng lứa nhưng già dặn trước tuổi. Ông ngoại nó ở nhà một mình và đang bệnh nên tôi cũng lo lắng nhưng tôi sẽ đợi để gặp mặt cháu, ôm nó một cái rồi mới về lại quê”.

Nhịn ăn trưa để mua giày

Trong 12 thành viên “Heo Rừng”, Titan là cậu bé nhỏ tuổi nhất nhưng lại được cứu cuối cùng. Em đã nhìn những người bạn của mình được lần lượt đưa ra và kiên nhẫn chờ tới phiên mình. Khi các cậu bé viết thư cho cha mẹ trước khi được giải cứu, Titan viết rằng: “Bố mẹ đừng lo lắng cho con. Con ổn. Hãy nói với dì Pee Yod dẫn con đi ăn gà rán. Con yêu tất cả mọi người”.

Trả lời tờ Daily Mail, dì Yod cho biết: “Thằng bé có biệt danh là Titan vì tuy nhỏ nhất nhưng lại mạnh mẽ như titan. Huấn luyện viên nói rằng Titan chơi bóng như một đứa 14 tuổi. Bất cứ khi nào bị hạ gục, nó sẽ nhanh chóng đứng dậy ngay lập tức. Titan rất mê bóng đá và nó thường nhịn ăn trưa để dành tiền… mua giày”.

Nguyễn Tập

Nguyễn Quỳnh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tham-nha-heo-rung-nho-tuoi-nhat-982433.html