Thâm nhập casino chết chóc bên kia biên giới

Gọi là casino chết chóc bởi một khi đã lọt vào ma trận của sòng bài, không hiếm người biến thành con nợ, gia cảnh tan nát, thân tàn ma dại.

Mời quý độc giả xem video:

Cờ bạc là bác thằng bần. Điều này, ai cũng biết, cũng thuộc và cũng đề phòng. Thế nhưng, những cám dỗ ở casino biên giới được trá hình dưới ánh hào quang lộng lẫy khiến bất cứ ai đặt chân vào đều mê muội. Nhiều người đến những sòng bài giáp biên này mang theo ý niệm "chơi giải khuây cho vui". Nhưng khi đã lọt vào ma trận của sòng bài, không hiếm người biến thành con nợ, gia cảnh tan nát, thân tàn ma dại.

Casino Las Vega Sun ở cửa khẩu Mộc Bài.

Casino Las Vega Sun ở cửa khẩu Mộc Bài.

Phía bên kia đường biên cửa khẩu Mộc Bài (Bến Cầu, Gò Dầu, Tây Ninh) là cụm casino Bavet (thuộc tỉnh Svayrieng, Campuchia). Đó là một "lãnh địa đen" lớn trong số hơn 70 cụm casino mọc dọc biên giới Campuchia - Việt Nam. Nơi đây được xem là vùng đất "chết" của những người có máu đỏ đen. Hàng ngày, những con bạc từ Việt Nam lũ lượt xuất biên, ôm theo giấc mộng làm giàu nhưng cuối cùng, họ chỉ gặp những kết thúc bi thảm.

Hàng đêm, nhiều con bạc say sưa đắm chìm trong những ván bài đỏ đen.

Ai là khách quen thuộc của sòng bài này thì không lạ lẫm gì với đội ngũ cò sòng bài nấp trong hình dạng xe ôm. Nhóm này luôn túc trực ở khu vực cách cửa khẩu vài km để tiếp cận và dẫn dụ các đối tượng. Những ai có hộ chiếu, chỉ cần bỏ ra 30 ngàn đồng là có thể làm thủ tục xuất và nhập cảnh một cách dễ dàng. Nhưng đối với những con bạc chưa có hộ chiếu, hộ chiếu hết hạn hoặc tránh tai mắt của con nợ thì chỉ cần bỏ ra 500 ngàn đồng là được cánh tài xế đèo vượt biên bằng đường vòng vào đến tận cổng sòng bài. Mỗi một khách, họ được sòng bài trả công 200 ngàn đồng.

Tại cổng sòng bài, một đội ngũ tài xế khác cũng túc trực tại đây với hàng chục chiếc xe nhằm đưa đón các thượng khách đến tận sòng. Có thể nói, giới chủ sổ ở sòng bài chính là "thần chết" của những ai có máu mê cờ bạc. Chủ số cặp kè với một cô gái hành nghề Roling (hay còn gọi là lưu linh), tức đổi phỉnh. Luật đen ở đây chia phỉnh thành hai dạng, đó là "phỉnh sống" và "phỉnh chết". "Phỉnh sống" là người chơi dùng tiền mặt đổi ra phỉnh để đặt bài, còn "phỉnh chết" là phỉnh thắng bài. Sau khi thắng bài, người chơi dùng "phỉnh chết" đổi ra tiền mặt. Chủ sổ được hưởng phần trăm trong tổng số giá trị "phỉnh chết" của khách. Căn cứ vào số tiền thắng cược đó, chủ sổ được chia từ 2% đến 10% tùy vào hợp đồng.

Trong số đó, có không ít những bóng hồng mải mê tìm kiếm vận đỏ bỏ quên gia đình và người thân tại chốn cửa khẩu này.

Lưu linh sẽ giúp đỡ khách chơi bài, phục vụ cơm nước tận tay để khách dồn tâm huyết vào cửa sinh tử. Khi con bạc cháy túi, lưu linh sẽ đề nghị khách vay tiền để gỡ bạc. Chỉ cần có thế, chủ sổ sẽ xuất hiện hỗ trợ cho vay tiền ngay lập tức. Đổi lại, con bạc đặt niềm tin với chủ sổ bằng mạng của mình. Chủ sổ cho con bạc vay tiền với mức lãi suất tại chỗ 25%, có nghĩa là con bạc viết giấy nhận nợ 10.000 USD nhưng chỉ nhận được 7.500 USD. Con bạc còn phải chịu chia tiền "xâu" 15% cho từng cây bài thắng. Con nợ không được bước chân ra sòng bài khi chưa thanh toán hết tiền cho chủ sổ.

Tại cụm casino Bavet, mỗi sòng bài "nuôi" ít nhất 5 chủ sổ, tất cả đều là người Việt Nam. Để được làm ăn trong sòng, chủ sổ phải ký quỹ thấp nhất 100 triệu đồng cho phòng cashier. Chủ sổ trả lương cho lực lượng lưu linh và phải lôi kéo khách về cho sòng. Đổi lại, chủ sổ được cấp một căn phòng trong khách sạn của sòng, gọi là "phòng chết" để làm nơi giam giữ con bài vay tiền thế mạng. Từng có nhiều con nợ bị chủ sổ giam giữ để gia đình đem tiền sang chuộc mạng. Đã có nhiều vụ con nợ bị chặt ngón tay khi gia đình chậm gửi tiền chuộc. Thậm chí, có nhiều người bị giết chết nơi đất khách quê người.

Họ chấp nhận lao vào cuộc chơi với những ván bài bất chấp tính mạng và tiền bạc.

Rất nhiều người từng là doanh nhân giàu có ở Việt Nam, sau một thời gian ngắn vào sòng bạc đã hoàn toàn trắng tay và trở thành thành viên của một lực lượng mà giới sòng bài gọi là "cái bang". Cuộc sống của những cái bang không khỏi khiến người khác khiếp sợ. Họ sẵn sàng chịu đánh bầm dập dưới tay xã hội đen hoặc có những cái bang nữ từng là tiểu thư giàu có đã trở thành gái bán dâm rẻ tiền.

Nhìn từ ngoài vào, tất cả các sòng bài đều có luật rõ ràng và rất công khai, công bằng. Nhưng đã là cờ bạc thì không tránh khỏi "cờ gian bạc lận". Bởi vậy, cứ 10 người bước chân vào sòng chơi bài, thì có 9 người trắng tay.

Những sòng bài bên kia biên giới đang ngày đêm hoạt động thế nào và đã gây ra những hệ lụy gì, chúng ta sẽ có câu trả lời trong phóng sự "Casino - Vùng đất chết" trên kênh An ninh thế giới (ANTG) - Truyền hình An Viên:

- Phát sóng chính thức: 20h15 thứ Sáu (17/4/2015)

- Phát lại: 9h thứ Bảy (18/4/2015) & 15h chủ nhật (19/4/2015)

Hải Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/hot-video/tham-nhap-casino-chet-choc-ben-kia-bien-gioi-479028.html