Thâm nhập thế giới ngầm cá độ: Kinh hoàng lính đánh thuê

Nhắc đến vấn nạn cá độ bóng đá, người ta thường nghĩ ngay đến những ông trùm chủ bóng máu mặt cùng đám tay chân đòi nợ thuê khét tiếng giang hồ, những con bạc khát nước sẵn sàng đem cả tính mạng ra đặt cược.

Điều đó hiển nhiên đúng. Nhưng sau quá trình thâm nhập, chúng tôi phát hiện ra sự tồn tại hùng hậu, nguy hiểm và cũng phức tạp của đội ngũ... đánh banh thuê chuyên nghiệp. Họ thường xuyên cày thâu đêm để cá độ thuê kiếm sống qua ngày. Trong khi "ông chủ" của họ thì ung dung hưởng lợi...

"Kiếp luân hồi" của những "con ma cá độ"

Thị trường cá cược trực tuyến vẫn ngầm diễn ra với đủ trò ranh mãnh và tinh quái. Với dân chơi thì chả có gì là không có thể, nhất là khi nó lại chỉ cần ngồi trước một máy tính nối mạng là... xong. Các diễn đàn bóng đá theo đó cũng mọc lên như nấm sau mưa. Nổi tiếng nhất hiện nay phải kể đến diễn đàn Asianbookie; Cado.vn, mybet... với số thành viên trực tuyến lên đến hàng nghìn người. Những ngày cuối tuần có nhiều trận đấu diễn ra thì con số ấy còn tăng lên gấp nhiều lần. Các diễn đàn này không đơn thuần chỉ là trang thông tin thể thao đơn thuần, mà còn là nơi hội họp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đánh cược của dân nghiện cá độ.

Mặc dù là diễn đàn ảo, nhưng mối quan hệ giữa của các thành viên tương đối thân mật, chuyện họp mặt nhậu nhẹt diễn ra như cơm bữa. Trên diễn đàn những thành viên có vốn kiến thức sâu về bóng đá, khả năng đọc trận đấu, phân tích chính xác các "kèo" độ, tỷ lệ nhà cái đưa ra, nhận định dự đoán chính xác đội nào có khả năng thắng kèo cao được đặc biệt coi trọng. Đây cũng chính là tiêu chí để phân biệt cấp bậc giữa các thành viên vàng, bạc, đồng... trên diễn đàn. Chẳng hạn như trên diễn đàn forum.cado.vn không ai không biết đến tiếng anhbao, Steven Job, Ongtrumcado, win2007, Bacxike... những cao thủ cá độ khét tiếng trong giới nghiện cá độ.

Theo lời Tuấn (kỹ sư viễn thông ở Bình Định) một thành viên gắn bó với diễn đàn này từ năm 2007, thì đây chính là những nick name thuộc diện có “số” có “má” trên diễn đàn với tỷ lệ thắng kèo cao, được anh em giới cá độ rất ngưỡng mộ. Cũng theo Tuấn thì việc trở thành thành viên vàng, bạc, đồng không những giúp thành viên đó khẳng định được tài năng và uy tín của mình đối với mọi người trong diễn đàn, mà còn giúp các cao thủ cá độ nhận được những hợp đồng "béo bở"...

Những hợp đồng "béo bở" mà Tuấn nhắc đến chính là những đơn hàng bét banh thuê của những dân độ "xa bờ". Bởi lẽ, dân nghiện cá độ thường bỏ tiền mình ra để thỏa mãn niềm đam mê cá độ, cũng như thực hiện khát khao đổi đời, nhưng rất ít người thắng được tiền của nhà cái. Phần đông là nướng sạch tiền cho nhà cái.

Cơ quan CSĐT triệt phá một đường dây cá độ bóng đá.

Cơ quan CSĐT triệt phá một đường dây cá độ bóng đá.

Rất nhiều trường hợp phải cầm cố tài sản, nợ nần chồng chất vì cá độ. Biết bản thân không có khả năng thắng được tiền của nhà cái, nhưng từ bỏ cá độ thì không xong, bởi đang gánh trên vai là số nợ rất lớn thế nên những cao thủ này chính là cứu cánh để họ nhờ vả, nhằm gỡ gạc lại số tiền đã nướng cho nhà cái. Dân độ sau khi tìm hiểu kỹ khả năng của các "cao thủ cá độ", sẽ lựa chọn và chủ động liên hệ với giao tài khoản cho cao thủ đồng thời cũng là người bét banh thuê, nếu thắng được tiền, họ sẽ ăn chia với các người bét thuê với tỷ lệ là 6-4, 7-3, hoặc 5-5 tùy theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Trường hợp thua thì dân độ chịu mất tiền, còn người bét thuê mất công sức mà cũng chẳng nhận được gì. Trên thực tế, cuộc chơi quá nghiệt ngã, có kẻ khuynh gia bại sản, rồi mới được liệt vào hàng "cao thủ"... phán đoán. Đến lúc đó, họ chẳng khác gì một con “ma cá độ” nhưng lại không một xu dính túi, đành sống kiếp của "lính đánh thuê". Đó cũng là "kiếp luân hồi" cho những "con ma cá độ" còn có thể trụ lại với "nghề". Dẫu rằng, suy cho cùng vẫn chưa dứt kiếp nạn đỏ đen.

Cũng từng trắng tay với trò cá độ

Từ giới thiệu của Tuấn, nhóm phóng viên chúng tôi gặp H. một người đánh banh thuê chuyên nghiệp đang hoạt động trên địa bàn TP.Đà Nẵng. H. cho biết: "Mình chủ yếu nhận các hợp đồng qua mạng, mình và người giao tài khoản cá độ không biết mặt nhau, như thế dễ hợp tác hơn. Thắng thì mình lấy 40% tiền thắng cược, mỗi tài khoản dao động từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, nếu may mắn thì tính ra hàng tuần mình cũng kiếm được từ 5-50 triệu đồng mỗi tuần".

Để có được những hợp đồng béo bở, đội ngũ bét banh thuê không phải cứ chờ dân độ đem tài khoản đến giao tận tay cho mình. Mà họ phải bỏ công săn tìm, tìm kiếm cho bằng được các khách hàng tiềm năng cho mình.

T. sinh viên đang học năm thứ 3 tại Đà Nẵng (đệ tử ruột của H.) ngoài những mối hàng sư phụ giao cho, thì hàng ngày T. thường lang thang trên các diễn đàn cá độ như Forum.cado.vn, asianbookie, mybet để "share tip free" (pót kèo miễn phí - PV) nhằm tạo lập uy tín, và khuếch trương tên tuổi. T. phải suy nghĩ, chọn lựa tip win cao để post lên diễn đàn nhằm gây được sự chú ý của các dân độ. Tỷ lệ thắng kèo càng cao thì càng nhiều người tìm đến nhờ "đánh giùm" ăn chia hoa hồng. Số lượng các thành viên hoạt động kiểu "Share tip" trên diễn đàn như T. không phải là ít. Không chỉ là những mối hàng qua mạng, người bét thuê và dân độ không biết mặt nhau, chỉ liên lạc qua điện thoại, internet, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Thế nhưng họ đã tay trắng vẫn hoàn trắng tay.

Đường cùng của các “cao thủ”

Hoạt động bét thuê trực tiếp cũng diễn ra khá rầm rộ. Thông qua các mối quan hệ thân tính, có dân độ ở TP. Hồ Chí Minh còn cất công mua vé máy bay mời các cao thủ cá độ có nick name Steven Job từ Hà Nội bay vào, đặt phòng khách sạn phục vụ từ A đến Z để tạo điều kiện tối đa cho cao thủ thi triển công lực. Các thành viên diễn đàn rỉ tai nhau kẻ có nick là Job kiếm không dưới 100 triệu đồng sau vụ này. Ngoài ra, chuyện dân độ rước cao thủ về tận nhà "chỉ giáo" cũng không phải là hiếm trong giới cá độ bóng đá... Hầu hết những người đang hành nghề bét banh thuê đều xuất phát điểm từ chính dân nghiện cá độ.

Phận của kẻ "đánh thuê" cũng bèo bọt. Thỏa cơn nghiện là một lẽ. Còn "cay đờ" sau những trận thua trắng tay, thì còn nguyên vẹn. Vậy nên khi sẵn có tiền vừa kiếm được lại sẵn có máu cá độ trong người, nên hầu hết số tiền kiếm được người bét banh thuê, dùng để tái đầu tư vào cá độ bóng đá nên rốt cuộc đều nướng lại cho nhà cái... Tiền bạc làm ra quá dễ dàng nên những người đánh banh thuê như H. chẳng biết quý trọng nó, cứ lao vào các trò chơi vô bổ rốt cuộc lại trở về với hai bàn tay trắng. Những đêm thức trắng triền miên, H. dường như già hơn rất nhiều so với cái tuổi 42 của mình. Bất chợt, nhìn sâu trong mắt chúng tôi, dường như H. muốn nói điều gì đó nhưng nghẹn lại rồi thôi, đôi mắt H. lại nhìn về xa xăm. Dường như trong sâu thẳm, H. tự hiểu cái kiếp "ma chơi" của mình, chẳng biết rồi sẽ trôi dạt về đâu...

Âm mưu và những vụ phản thùng

Việc ăn chia giữa dân độ và người bét banh thuê dựa trên chữ tín là chính nên đôi lúc cũng lắm nhiêu khê. Không thiếu trường hợp người bét thuê bị dân độ "bùng" tiền ăn chia, thỏa thuận bằng miệng, không biết mặt nhau, cũng chẳng có địa chỉ, tài khoản thì do dân độ tự chủ tài chính việc ăn chia chỉ dựa trên uy tín cá nhân, nên nếu dân độ không chịu chi trả số tiền thắng cược thì người bét banh thuê cũng đành nghiến răng mà chịu. Ngược lại, một số đối tượng bét banh thuê lợi dụng lòng tin của dân độ để lừa đảo chiếm đoạt tiền của dân độ, nhận tài khoản của dân độ họ liền đánh vào một trận duy nhất thắng thì lấy tiền chung chi, thua thì lặn mất tăm không một lời xin lỗi.

Phóng sự điều tra của Phương Hưng

Kỳ 3: Tiết lộ những bí mật làm ăn hiểm độc của nhà cái

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/tham-nhap-the-gioi-ngam-va-doi-dau-tro-choi-huy-diet-cua-mang-ca-do-truc-tuyen-linh-danh-thue-va-tro-muon-dao-xe-thit-cua-dan-bet-banh-a92552.html