Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner

Các chiến binh của công ty quân sự tư nhân Nga Wagner đã tổ chức một chuyến tham quan mỏ muối khổng lồ ở Donbass.

Logo Artemsol đã quen thuộc với mọi người trên khắp Liên Xô. Tất cả các gói muối mỏ từ mỏ này đều có logo trên. (Ảnh: RT / Arseniy Kotov).

Logo Artemsol đã quen thuộc với mọi người trên khắp Liên Xô. Tất cả các gói muối mỏ từ mỏ này đều có logo trên. (Ảnh: RT / Arseniy Kotov).

Giữa tháng 1, quân đội Nga đã tiến vào Soledar, nơi có Artemsol – doanh nghiệp khai thác muối lớn nhất ở châu Âu – tọa lạc. Một phóng viên của RT đã đến thăm thành phố Donbass vào mùa xuân này và khám phá một trong những khu mỏ với sự hỗ trợ của lực lượng Wagner.(Ảnh: RT / Arseniy Kotov).

Cầu thang trong hầm mỏ. Các mỏ muối này ở độ sâu khoảng 300 mét dưới lòng đất.(Ảnh: RT / Arseniy Kotov).

Một chiến binh Wagner đứng trong một trục thông gió. (Ảnh: RT / Arseniy Kotov).

Mặc dù Soledar không có từ thời Trung cổ, nhưng nó gắn bó chặt chẽ với việc khai thác muối. Các khu định cư đầu tiên trong khu vực có từ cuối thế kỷ 17, khi ngôi làng Bryantsevka xuất hiện ở vùng lân cận của các trữ lượng muối. Cuối thế kỷ 19, các lớp muối sâu đã được phát hiện ở đây và việc xây dựng mỏ đầu tiên bắt đầu. (Ảnh: RT / Arseniy Kotov).

Những đường hầm này được đào bằng một loại máy đặc biệt cắt xuyên qua đá từ trên xuống dưới. Bằng cách đếm số hốc tròn ở cuối đường hầm (trong ảnh trên chỉ có 2 hốc), có thể dễ dàng đoán được số lần tổ hợp đi qua đây. (Ảnh: RT / Arseniy Kotov).

Trong hơn một trăm năm khai thác, hệ thống đường hầm dưới lòng đất đã mở rộng rất nhiều và hiện đạt chiều dài khoảng 300 km. (Ảnh: RT / Arseniy Kotov).

Việc sản xuất đạt đỉnh điểm vào thời Xô Viết, khi doanh nghiệp Artemsol chiếm khoảng 40% sản lượng muối mỏ trên toàn Liên Xô. (Ảnh: RT / Arseniy Kotov).

Một trong những phòng muối lớn. Đánh giá theo số lượng sọc trên tường, tổ hợp cắt đá đã cắt 11 lần tại đây. (Ảnh: RT / Arseniy Kotov).

Các bức tường được làm bằng muối tinh khiết – hàm lượng natri clorua ở đây vượt quá 98%. Hầu hết lượng muối cắt bằng máy liên hợp có thể được đóng gói và bán ngay. (Ảnh: RT / Arseniy Kotov).

Mỏ số 3 này là một trong những căn phòng lâu đời nhất và là một trong những điểm thu hút khách du lịch chính ở Soledar. Trước giao tranh, hàng ngàn khách du lịch đã đến thăm hàng năm. (Ảnh: RT / Arseniy Kotov).

Biển báo: Mỏ số 3, sâu 288 mét dưới mặt đất. Bảo tàng, viện điều dưỡng trị liệu bằng speleotherapy, và các kho vũ khí trống rỗng hiện tại đều nằm ở đây. Trên mặt đất, giao tranh vẫn tiếp diễn. (Ảnh: RT / Arseniy Kotov).

Ở độ sâu này, các đường hầm kéo dài hàng trăm km, kết nối các mỏ đã hoạt động cho đến năm ngoái. (Ảnh: RT / Arseniy Kotov).

Các máy như thế này đã được sử dụng trong mỏ. (Ảnh: RT / Arseniy Kotov).

Các cổng kim loại lớn chặn lối vào kho quân sự. (Ảnh: RT / Arseniy Kotov).

Áp phích hướng dẫn an toàn từ thời Xô Viết vẫn treo trên tường của nhà kho. (Ảnh: RT / Arseniy Kotov).

Từ những năm 60, những nhà kho này được sử dụng để cất giữ các loại vũ khí cũ. Tuy nhiên, một số kho được đến thăm lần này hoàn toàn trống rỗng. (Ảnh: RT / Arseniy Kotov).

Một khu giải trí có quầy bar. Căn phòng trống khổng lồ được trang bị những tượng và ghế bằng nhựa từ IKEA. (Ảnh: RT / Arseniy Kotov).

Tác phẩm điêu khắc trong khu giải trí của mỏ Artemsol. (Ảnh: RT / Arseniy Kotov).

Muối cũng từng được khai thác ở đây, nhưng sau đó những mỏ này được sử dụng cho mục đích y tế và trưng bày cho khách du lịch. (Ảnh: RT / Arseniy Kotov).

Mỏ muối Soledar gần đây đã tổ chức lễ kỷ niệm 140 năm thành lập, thể hiện rõ qua một tấm áp phích của Ukraine. (Ảnh: RT / Arseniy Kotov).

Các bức tường của mỏ được trang trí bằng nhiều bức phù điêu khác nhau được thực hiện bởi nhiều thế hệ thợ mỏ và các nhà điêu khắc chuyên nghiệp sau này. (Ảnh: RT / Arseniy Kotov).

Một chiến binh Wagner chụp ảnh trong mỏ muối. (Ảnh: RT / Arseniy Kotov).

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tham-quan-mo-muoi-lon-nhat-chau-au-voi-luc-luong-wagner-post639906.html