Thảm sát 4 người chết: Xót cảnh 2 cháu nhỏ bỗng chốc mất mẹ, mất nhà

Từ ngày mẹ qua đời, các cháu sang ở nhà dì ruột cách hiện trường hơn 2km. Cả hai đều không được quay về nhà để đưa tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Kể từ khi đối tượng Lý Đình Khánh (31 tuổi, trú tại xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) gây ra vụ thảm sát khiến 4 người tử vong, người dân thôn Nà Phạc vẫn ngủ không ngon giấc. Vụ án không chỉ làm chết 4 người mà 2 ngôi nhà cũng không còn nguyên vẹn bởi sự tàn ác của Khánh.

2 cô bé Triệu Thị Kim N. (9 tuổi) và Triệu Thị Thu Ng. (5 tuổi) dù thoát khỏi cái chết nhưng mẹ của các em thì mãi mãi không quay về, ngôi nhà giờ cũng chỉ là bãi tro. Từ ngày mẹ qua đời, các cháu sang ở nhà dì ruột cách hiện trường hơn 2km. Cả hai đều không được quay về nhà để đưa tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hai cháu bé thóa chết trong vụ thảm án ở Cao Bằng.

Hai cháu bé thóa chết trong vụ thảm án ở Cao Bằng.

Ngồi nép mình bên chiếc ghế, khuôn mặt thất thần mệt mỏi, cháu N. kể lại: Vào hôm xảy ra án mạng, hai chị em đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc bởi tiếng la hét của mẹ. Được một lúc sau, N. thấy mẹ bỏ chạy ra khỏi nhà rồi nói vọng lại "chạy sang nhà bà đi". Lúc này cháu N. vội dắt em gái 5 tuổi cùng chạy về phía nhà bà nội, cách nhà mình hơn 2km đường rừng.

Dắt em chạy được một đoạn đường thì N. gặp ông bà nội và được ông bà bảo phải vào bụi cây trốn, không được lên nhà, khi nào bà quay lại gọi mới được ra. 2 chị em cháu ngồi trong bụi rậm 2 tiếng đồng hồ đến khi ông bà, cô chú quay lại đón.

Ông Lò Văn Phòng - Chủ tịch UBND xã Quang Trọng cho biết: “Trước mắt, chính quyền xã sẽ tạo mọi điều kiện cho 2 cháu được đi học, không để các cháu phải bỏ học giữa chừng. Không chỉ thế, chúng tôi cũng thường xuyên đến gia đình các nạn nhân để động viên, an ủi…”

'Nghe tin con gây án, không ai dám tin vào tai mình'

Bên trong ngôi nhà của bố mẹ nghi phạm Lý Đình Khánh, bố mẹ, vợ cùng 2 con nhỏ của Khánh đang ngồi thẫn thờ, tất cả đều rất sợ hãi trước hậu quả mà Khánh đã gây ra.

Ông Lý Văn Th. - bố Khánh cho biết: “Nghe con trai mình gây ra vụ thảm án mà gia đình không ai dám tin vào tai mình. Hiện, gia đình chúng tôi vừa từ nhà các nạn nhân trở về, từ hôm qua tôi đã sang giúp đỡ gia đình các nạn nhân mua quan tài, làm cơm đến sáng nay…”.

Ngôi nhà nơi bố mẹ nghi phạm sinh sống.

Cũng theo ông Th. thì sau khi vụ án xảy ra, gia đình ông Th. đã mời mọi người đến họp, bàn bạc có phương án giúp đỡ gia đình các nạn nhân.

Còn người mẹ của Khánh thì từ khi nghe tin con giết người, bà chỉ nằm liệt trên giường. Không chỉ thế, bà bị ngất lên ngất xuống. “Mỗi khi tỉnh dậy phải có người dìu đi không bà lại ngất xuống sàn nhà…,”, ông Th. cho hay.

Ông Lô Văn Phòng cho hay gia đình Khánh sinh sống ở địa bàn xã Quang Trọng được gần 10 năm nay. Sau khi học hết lớp 9 được một thời gian thì Khánh lấy vợ và chủ yếu ở nhà làm nương rẫy và chăn nuôi gia súc.

Mặc dù đã có vợ con nhưng Khánh từng dụ dỗ, chở 1 bé gái khi đó khoảng 11 tuổi tới chỗ vắng để cưỡng bức nhưng cô bé chống cự chạy thoát nên Khánh không thực hiện được ý đồ xấu.

Tuy nhiên, với hành vi gây ra, hắn ta đã phải trả giá bằng bản án tù 3 năm.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 7/5, Lý Đình Khánh nảy ý định hiếp dâm chị Triệu Thị P. nên đã tìm đến nhà người phụ nữ này.

Tại đây, do chị P, chống trả quyết liệt nên Khánh không thực hiện được ý đồ.

Tên này sau đó dùng dao chém chị P. gây thương tích. Nạn nhân 34 tuổi cố chạy đến nhà anh Long (người em chồng) - cách hiện trường ban đầu không xa để kêu cứu.

Nhà anh Long khi đó chỉ có vợ là chị Coi và hai cháu T., U. cùng bà D. ở nhà.

Tại đây, Khánh dùng dao chém tiếp chị P., sát hại cháu T. và U. khiến họ tử vong. Bà D. bị tên này chém bị thương nặng và tử vong sau đó.

Tú An (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/tham-sat-4-nguoi-chet-xot-canh-2-chau-nho-bong-choc-mat-me-mat-nha