Thảm sát trường học chấn động Nhật Bản

Một người đàn ông cầm mỗi tay một con dao và hét lên 'Tao sẽ giết mày!' sau đó tấn công một nhóm nữ sinh và người lớn khi y lao về phía trạm xe buýt ngoại ô thủ đô Tokyo ngày 28-5. Y đã khiến 2 người đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương trước khi tự sát.

Một người đàn ông cầm mỗi tay một con dao và hét lên "Tao sẽ giết mày!" sau đó tấn công một nhóm nữ sinh và người lớn khi y lao về phía trạm xe buýt ngoại ô thủ đô Tokyo ngày 28-5. Y đã khiến 2 người đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương trước khi tự sát.

Cảnh tượng như địa ngục

Hầu hết nạn nhân là các nữ sinh tiểu học và trung học. Khi các em đang xếp hàng tại trạm xe buýt gần Công viên Noborito ở thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa, một người đàn ông ngoài 50 tuổi bắt đầu lao vào chém họ bằng dao. Các quan chức thành phố dẫn lời cảnh sát cho biết, nghi phạm đã bị bắt nhưng đã chết vì tự cắt cổ.

Các nhân chứng mô tả cảnh tượng như địa ngục: Trẻ em và người lớn ngã xuống đất, một số người mặc áo sơ mi ướt đẫm máu. Hàng chục trẻ em chạy đến và la hét cầu cứu, cặp đi học và sách vở nằm rải rác trên mặt đất. "Tôi nghe thấy một tiếng hét nên dừng lại và quay lại để xem chuyện gì đã xảy ra. Đó không phải là giọng nói bình thường", Yasuko Atsukata kể, cho biết cô thấy một người ngã gục, tiếp theo là một người khác. "Áo sơ mi trắng của họ chuyển sang màu đỏ sau họ ngã xuống. Sau đó tôi mới nhận ra họ bị đâm", Atsukata cho biết.

Trong một bãi đậu xe gần đó, một cậu bé trông sợ hãi và bị sốc đã bị trầy xước trên mặt, tay và chân, dường như bị ngã xuống đất khi chạy trốn. Masami Arai, một quan chức tại văn phòng thành phố Kawasaki, cho biết, 16 người, hầu hết là nữ sinh tại một trường Công giáo địa phương, bị thương và 3 người khác, bao gồm cả kẻ tấn công, đã thiệt mạng. Arai cho biết, 3 trong số những người bị thương đang trong tình trạng nghiêm trọng, 13 người còn lại không nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh sát chưa công bố chi tiết về kẻ tấn công. Danh tính và động cơ của y chưa được tiết lộ. Các nhân chứng cho biết, khi vụ tấn công xảy ra, một tài xế xe buýt đã hét vào mặt người đàn ông cầm hai con dao, và khi y chạy đi, y tự cắt cổ mình, gục xuống trong vũng máu khi cảnh sát lao đến bắt giữ. Cảnh quay trên truyền hình cho thấy, các nhân viên cấp cứu đang chữa trị cho những người bị thương bên trong lều màu cam dựng trên đường, trong khi cảnh sát và các quan chức khác đưa những người bị thương lên xe cứu thương.

Cảnh sát tỉnh Kanagawa xác nhận, các nạn nhân thiệt mạng bao gồm Hanako Kuribayashi, nữ sinh lớp 6, 11 tuổi, đến từ Tokyo, và một người đàn ông ở độ tuổi 30. Cả hai đều bị chém vào đầu, ngực và mặt. Trong khi đó, các bác sĩ tại Đại học Y St. Maryna, cho biết, một người đàn ông ở độ tuổi 50 đã chết tại bệnh viện sau khi được đưa đến từ hiện trường vụ án với vết thương ở cổ. Các quan chức thành phố và các phương tiện truyền thông cho biết, y chính là nghi phạm.

Hầu hết các nạn nhân theo học tại Caritas Gakuen, một trường tư thục cấp 1 và 2 nổi tiếng được thành lập bởi Soeurs de la Charite de Quebec, một tổ chức của các nữ tu Công giáo tại Thành phố Quebec ở Canada. Hầu hết đều trong độ tuổi từ 6- 12.

Vụ tấn công cực kỳ hiếm

Thủ tướng Shinzo Abe mô tả vụ đâm dao là bừa bãi, bày tỏ sự phẫn nộ và cam kết sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn cho trẻ em. "Đó là một sự cố cực kỳ đau khổ, trong đó nhiều trẻ nhỏ là nạn nhân và tôi cực kỳ phẫn nộ", ông Abe nói khi đang đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đáp lại, Tổng thống Trump tuyên bố nước này "bày tỏ chia buồn tới các nạn nhân vụ đâm dao", đồng thời nhấn mạnh "tất cả người dân Mỹ sẽ sát cánh cùng người dân Nhật Bản và đau buồn trước sự mất mát của gia đình các nạn nhân".

Nhật Bản được coi là một trong những quốc gia phát triển an toàn nhất thế giới, là một trong những nước có tỷ lệ giết người thấp nhất thế giới. Một số người dân trong khu vực cho biết họ đã bị sốc khi một vụ tấn công như vậy có thể xảy ra ở một thị trấn yên tĩnh. Kosuzu Sunayama, 26 tuổi, sống gần nơi xảy ra vụ đâm dao, cho biết: "Đây không phải là nơi có sự cố như vậy. Đây không phải là nơi có tin tức khủng khiếp như vậy. Tim của tôi đau nhói khi nghe tin vụ việc".

Những vụ đâm chết hàng loạt là cực kỳ hiếm ở Nhật Bản. Năm 2016, 19 người đã thiệt mạng trong một vụ đâm chém tại nhà chăm sóc người khuyết tật, vụ giết người hàng loạt nguy hiểm nhất ở Nhật Bản kể từ khi kết thúc Thế chiến II. Nhật Bản cũng quy định nghiêm ngặt về vũ khí, và việc mọi người mang theo dao bỏ túi, dao thủ công, dao săn hoặc dao cắt ở nơi công cộng là bất hợp pháp.

AN BÌNH

Các nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ tấn công ở Kawasaki, gần Tokyo ngày 28-5. Ảnh: CNN Người dân đặt hoa tưởng nhớ các nạn nhân xấu số. Ảnh: AFP

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_206965_tham-sat-truong-hoc-chan-dong-nhat-ban.aspx