Thầm yêu người phụ nữ hơn tuổi, đã từng có gia đình

Từ khi gặp người phụ nữ ấy, không đêm nào tôi được ngủ yên. Tôi luôn nhớ về em, mơ đến một ngày chúng tôi là của nhau,...

Ảnh minh họa

36 tuổi, tôi chưa từng kết hôn. Cuộc sống của tôi cũng không nhiều may mắn, nên tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi xong tôi vào Nam làm việc, tại đây, tôi cũng yêu một vài người con gái sống ở đây, nhưng cảm thấy không hợp, nên sau một thời gian lại chia tay.

Ngoài 30 tuổi vẫn chẳng có gì trong tay, ở trong Nam cũng chẳng còn gì níu kéo tôi, công việc thì không thuận lợi, tôi quyết định về Bắc làm ăn cho gần bố mẹ, gia đình.

Tôi xin vào làm việc cho một công ty của người quen, cũng may, công việc khá thuận lợi và tôi cảm thấy hứng thú với công việc này, lại được người quen ủng hộ nên muốn gắn bó lâu dài.

Công việc bắt đầu thuận, nhưng chuyện tình yêu thì vẫn chưa đâu vào đâu, nhiều người quan tâm, làm mối cho tôi người này người kia, nhưng gặp gỡ một vài lần tôi lại chia tay vì cảm thấy không hợp để tiếp tục.

Trong lúc đang chới với, tôi đã gặp một người phụ nữ, mà với tôi cô ấy tài sắc vẹn toàn. Cô ấy xinh đẹp và đang làm giám đốc một doanh nghiệp nhỏ - doanh nghiệp của cô ấy cũng là đối tác của doanh nghiệp tôi đang làm.

Từ hôm gặp cô ấy, chưa đêm nào tôi được ngủ yên, tôi luôn nhớ về nụ cười ấy, gương mặt ấy, mơ đến một ngày chúng tôi là của nhau. Tôi lấy cớ, chủ động điện thoại cho cô ấy để hỏi về việc hợp tác giữa hai doanh nghiệp và hỏi thăm cô ấy xem tình hình phân phối hàng như thế nào, có gặp khó khăn gì không, cần giúp đỡ gì không.

Tôi chủ động mời cô ấy đi ăn trưa, những lần đầu cô ấy không từ chối, vì cũng muốn công việc hợp tác hai bên thuận lợi hơn.

Tôi chủ động hỏi cô ấy về chuyện gia đìhh, tuổi tác và được biết cô ấy hơn tôi 2 tuổi, đã từng có gia đình, còn bây giờ đang làm mẹ đơn thân của một đứa con gái.

Sau vài lần hẹn hò, có lẽ cô ấy đoán biết được tình cảm của tôi dành cho mình nên chủ động nói với tôi rằng không muốn kết hôn lần nữa sau một lần đổ vỡ.

Bây giờ, điều quan trọng nhất với cô ấy là đứa con gái, cô ấy thích cuộc sống hiện tại và không thay đổi cuộc sống ấy vì bất cứ lý do gì. Cô ấy cũng nói với tôi, không thích những người kém tuổi, vì thường trẻ con và ít chín chắn, có khi lại thiếu chung thủy.

Nhiều lần tôi định thổ lộ với cô ấy về tình cảm của mình nhưng cô ấy đoán được và cố tình lảng sang chuyện khác. Mấy hôm nay, cô ấy còn từ chối đi ăn với tôi, có thể vì không muốn tạo cơ hội cho tôi thể hiện sự quan tâm đến mình.

Tôi biết, so với người phụ nữ ấy, tôi chẳng có gì, nhưng tình yêu tôi dành cho cô ấy là thật lòng. Tôi có nên tìm cách nói hết tình cảm của mình một lần với cô ấy không?

Hoàng Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/tam-su/tinh-yeu/tham-yeu-nguoi-phu-nu-hon-tuoi-da-tung-co-gia-dinh-3364358/