Thần gió gặp... bão

Trong làng túc cầu, những bình luận viên bóng đá thường không được đánh giá cao khi chuyển nghề làm huấn luyện. Người hâm mộ và giới chuyên môn nhìn nhận họ chỉ giỏi 'chém gió' hơn là có đủ ngón nghề để cầm quân một đội bóng chuyên nghiệp.

Gary Neville là một ví dụ điển hình khi từng trải qua quãng thời gian ác mộng khi cầm quân Valencia dù trước đó rất giỏi bình luận. Giờ đây, huyền thoại Thierry Henry đang liều mình cầm lái con thuyền mang tên AS Monaco trước muôn trùng bão táp…

Thời còn làm bình luận viên, Thierry Henry từng được kênh truyền hình Sky Sport trả lương hậu hĩnh với một bản hợp đồng kéo dài 6 năm trị giá 24 triệu bảng Anh. Đó là thời điểm những trận cầu do Henry bình luận đều có lượng người xem đông không ngờ, mang về nhiều lợi nhuận cho nhà đài. Với tài “uốn ba tấc lưỡi” cộng với danh tiếng khi từng là ngôi sao hàng đầu thế giới, Henry được kỳ vọng sẽ tỏa sáng khi cầm sa bàn trên sân. Thế nhưng đời không như là mơ khi AS Monaco từng được xem là mảnh đất lành để Henry lập nghiệp nay lại hóa thành đất dữ.

Phải thẳng thắn rằng việc AS Monaco "kết duyên" với HLV Henry chẳng khác nào “rổ rá cạp lại”. Sau khi chia tay Leonardo Jardim, đội chủ sân Stade Louis II nhanh chóng biến Henry thành phương án chữa cháy. Sự sa sút về phong độ, tài chính eo hẹp khiến AS Monaco không thể mời được một nhà cầm quân danh tiếng. Trong khi, Henry đang rất cần một nơi lập nghiệp sau quãng thời gian làm “phó tướng” cho Roberto Martinez tại đội tuyển Bỉ và từng bị nhiều đội bóng từ chối. Thực tế, "đứa con của thần gió" (biệt danh của Henry) từng được kỳ vọng sẽ trở thành người kế nghiệp của huyền thoại Wenger tại Arsenal. Rốt cuộc, lãnh đạo Arsenal không dám mạo hiểm với Henry, đành “gửi vàng” vào nhà cầm quân giàu kinh nghiệm Unai Emery.

Danh tiếng của một cựu cầu thủ từng gặt hái nhiều danh hiệu và từng làm việc với nhiều nhà cầm quân giỏi, HLV Henry được kỳ vọng sẽ giúp AS Monaco thoát khỏi khủng hoảng. Ngược lại, đây cũng là canh bạc lớn của lãnh đạo AS Monaco bởi Henry chưa từng có kinh nghiệm trận mạc. Sau hơn 3 tháng cầm quân, tình hình tại sân Stade Louis II càng trở nên rối ren hơn. AS Monaco sớm bị loại khỏi Champions League và xếp ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng Ligue 1 với 15 điểm sau 21 trận. Trận thua tan nát 1-5 trước Strasbourg tại vòng 21 Ligue 1 mới đây càng khiến tình hình tại AS Monaco trở nên tồi tệ hơn.

Vẫn biết AS Monaco đang trải qua chuỗi trận thất vọng nhưng chừng đó chưa đủ để đánh giá hết tài nghệ cầm quân của HLV Henry. Chỉ tiếc là Henry cập bến AS Monaco ở tình thế “chỉ mành treo chuông” bởi lực lượng của AS Monaco lúc này chỉ là những “tàn binh” và “tân binh” kém chất lượng khi nhiều ngôi sao đều bị mang bán. Những năm qua, sân Stade Louis II đang bị xem là nơi dưỡng già của các cầu thủ đã hết thời và việc tài chính eo hẹp khiến đội bóng không thể vung tiền như xưa. Rắc rối sau những lùm xùm về chia tài sản sau ly hôn và bê bối hối lộ quan chức của Chủ tịch Dmitry Rybolovlev đang khiến AS Monaco phải “thắt lưng buộc bụng” trong chi tiêu. Trong lúc "dầu sôi lửa bỏng" ở cuộc chiến trụ hạng, việc AS Monaco chỉ mua cầu thủ giá rẻ sắp hết thời Cesc Fabregas rõ ràng khiến người hâm mộ đội nhà không thể hài lòng.

Không muốn chi nhiều tiền để mua sắm cầu thủ, ban lãnh đạo AS Monaco vẫn kỳ vọng HLV Henry “liệu cơm gắp mắm” để giúp đội bóng vượt khó. Mỗi trận đấu với AS Monaco lúc này chẳng khác một trận chung kết, nơi thầy trò HLV Henry phải chắt chiu từng điểm số một với mục tiêu thực tế nhất là trụ hạng. Phía trước AS Monaco sẽ là phong ba bão táp bủa vây, thách thức bản lĩnh và tài nghệ "đứa con của thần gió".

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/than-gio-gap-bao-565274