Thần may mắn chắp cánh, mãnh hổ Malaysia vào chung kết

Một trận bán kết đầy hấp dẫn với màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục. Vé chung kết đã dành cho đội bóng nỗ lực và may mắn hơn.

Trận đấu bán kết lượt về giữa Thái Lan và Malaysia trên sân Rajamangala đã cống hiến cho người yêu bóng đá Đông Nam Á một trận đấu hấp dẫn đến giây phút cuối cùng.

Đáp trả bầu không khí rực lửa trên sân Bukit Jalil của Malaysia trong trận lượt đi, các cổ động viên đội bóng áo xanh đã tạo ra một sức nóng đáng kể. Ngay từ khi hồi coi bắt đầu trận đấu vang lên, Thái Lan đã cho thấy họ vẫn là đội bóng cửa trên.

Đội bóng áo xanh nhanh chóng kiểm soát thế trận, tự tin đi bóng và có những đường chuyền ban bật nhanh khu vực trung lộ. Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra hình ảnh quen thuộc của thế lực bóng đá hay nhất khu vực.

Sự chạy chỗ thông minh của những cầu thủ áo xanh đã mở ra các khoảng trống mênh mông nơi hàng phòng thủ của Malaysia. Có nhiều thời điểm, dù phòng thủ số đông nhưng các cầu thủ áo vàng đã không biết phải theo kèm cầu thủ nào.

Các cầu thủ Thái Lan ăn mừng bàn thắng mở tỉ số

Một trong số những tình huống như vậy, Thái Lan đã có đường chuyền đẳng cấp từ cánh trái như đặt cho cầu thủ Tossakrai băng xuống. Thay vì một pha dứt điểm, cầu thủ này đã đánh đầu trả ngược lại cho Puangchan đánh đầu cận thành. Bóng đập chân hậu vệ Malaysia vào lưới phút 21 trận đấu.

Ngay sau bàn thắng, Thái Lan đã cho thấy họ đang có một thế trận đáng sợ. Nhiều người xem trận đấu bắt đầu có những linh cảm xấu cho Malaysia. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu khi chỉ 8 phút sau, phút 29, cầu thủ chạy cánh Safari có một pha ghi bàn đẳng cấp từ ngoài vòng 16m50 vào góc xa khung thành Thái Lan.

Đáng chú ý, đây có thể coi là đỉnh cao chiến thuật của HLV Tan Chang Hoe khi chỉ mất 12 giây, Malaysia có được cú sút thành bàn. Trong khi đó, không một cầu thủ Thái Lan nào có thể bắt kịp đường bóng trong pha phản công trục dọc trung lộ này.

Thế trận cân bằng được kéo dài đến đầu hiệp 2, hai đội liên tiếp có những pha ăn miếng trả miếng. Và một lần nữa, Thái Lan vươn lên dẫn trước sau một tình huống đá phạt cố định vào phút 63. Không còn nhiều thời gian, tuy nhiên Malaysia đã thể hiện một tinh thần lỳ lợm đáng sợ.

Malaysia đã cống hiến một màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục

Họ miệt mài duy trì nhịp độ trận đấu, pressing tầm cao ở mọi vị trí trên sân. Phút 71, nỗ lực của Malaysia đã được đền đáp khi tiền đạo Talaha thoải mái không chế bóng trong vòng cấm và tung cú sút vào góc cao khung thành. Một lần nữa, tỉ số trận đấu ở thế quân bằng.

Đến lúc này, Malaysia chủ động chơi chậm, cầm nhịp trận đấu. HLV Tan Chang Hoe cho vào sân 2 cầu thủ thiên hướng phòng ngự. Và lúc này, sức ép khủng khiếp được các cầu thủ áo xanh áp đặt trước khung thành Malaysia.

Một trong những sức ép đó khiến cầu thủ Safari - người đã ghi bàn cân bằng tỉ số 1-1 dùng tay cản bóng trong vòng cấm. Thẻ đỏ dành cho Safari và Penalty dành cho người Thái. Những tưởng rằng cơ hội với Malaysia đã hết, nhưng cuối cùng, tiền đạo Kraisorn - người dẫn đầu danh sách ghi bàn giải năm nay đã sút hỏng quả phạt đền.

Lời khen cho tinh thần chiến đấu không mệt mỏi của những đôi chân áo vàng. Tuy nhiên, Thái Lan quả thật đã bộc lộ rất nhiều yếu điểm nơi hàng phòng thủ. Trong khi đó, tuyến giữa của đội bóng này trong trận đấu đã phơi ra một màn trình diễn vô cùng nhạt nhòa.

Sau hai trận lượt đi lượt về, tổng tỉ số là 2-2, Malaysia đi tiếp vào chung kết do được hưởng lợi thế về bàn thắng trên sân khách.

Ranh giới giữa tội đồ và người hùng quá mong manh. Thần may mắn đã sát cánh với Malaysia, mãnh hổ Đông Nam Á xứng đáng bước vào trận chung kết với những nỗ lực mà họ đã thể hiện. Hãy chờ xem, trong trận đấu ngày mai, Việt Nam và Philippines, ai sẽ dành tấm vé còn lại.

Hồng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/binh-luan-bong-da/than-may-man-chap-canh-manh-ho-malaysia-vao-chung-ket-3370485/