Than Quảng Ninh- Hà Nội (3-1): Hàng loạt cầu thủ chấn thương khiến CLB Hà Nội thua tan tác

HLV Phan Thanh Hùng và các cầu thủ Than Quảng Ninh đã làm cho V.League 2020 thêm kịch tính hơn khi giành chiến thắng một cách thuyết phục trước đương kim vô địch Hà Nội 3-1. Chiến thắng giúp cho cuộc đua năm nay tránh sự nhàm chán như người ta lo lắng.

 HLV Phan Thanh Hùng và các cầu thủ Than Quảng Ninh đã làm cho V.League 2020 thêm kịch tính hơn khi giành chiến thắng một cách thuyết phục trước đương kim vô địch Hà Nội 3-1. Ảnh HNFC

HLV Phan Thanh Hùng và các cầu thủ Than Quảng Ninh đã làm cho V.League 2020 thêm kịch tính hơn khi giành chiến thắng một cách thuyết phục trước đương kim vô địch Hà Nội 3-1. Ảnh HNFC

Sau khi rời Hà Nội FC cầm quân tại Than Quảng Ninh thì HLV Phan Thanh Hùng rất muốn giành chiến thắng trước đội bóng cũ, nhưng trong tay ông chưa bao giờ có lực lượng ưng ý để thể hiện ý đồ của mình.

Khi “có bột để gột nên hồ”

Mùa giải năm nay, khi có trong tay bộ đội Diego Fagan, Jeremie Lynch có thể chơi độc lập, sở trường lối đá càn lướt, tỳ đè đã khiến cho hàng công Than Quảng Ninh nguy hiểm hơn. Việc cầu thủ nhập tịch Trung Hiếu đã làm quen với vai trò hậu vệ phải sẽ giúp chủ nhà khắc chế được Văn Quyết, ngòi nổ nguy hiểm nhất của Hà Nội. Thể lực sung mãn của cầu thủ nhập tịch này đã giúp anh có thể bám được Văn Quyết suốt 90 phút.

Trong bối cảnh đó 3 trung vệ của đội khách Đình Trọng, Duy Mạnh, Thành Chung rủ nhau chấn thương khiến cho HLV Chu Đình Nghiêm phải bố trí bộ đôi Tiến Thành, Việt Anh chưa từng thi đấu với nhau. Văn Xuân, cầu thủ trẻ của Hà Nội lại phải đối đầu với Nghiêm Xuân Tú, tiền vệ biên nhưng lại đảm nhận vai trò kiến thiết thuộc dạng tốt nhất V.League. Cánh phải Đức Huy chứ không phải Văn Kiên là người vào sân, dường như HLV Chu Đình Nghiêm lo ngại sự càn lướt của Fagan.

Tiền đạo Lynch cho thấy mình là cầu thủ cực kỳ nguy hiểm trong lối đá phản công . Ảnh VPF

Với việc tung Quang Hải vào sân từ đầu, Hà Nội đã chơi với đội hình 4-1-4-1, trong đó Moses đá vị trí tiền vệ mỏ neo, 2 cánh là Văn Đại, Văn Quyết. Bộ đôi Hùng Dũng, Quang Hải đá ngay sau lưng Omar với ý đồ sẽ khống chế khu vực giữa sân bằng các cầu thủ có kỹ thuật cá nhận tốt.

Tại V.League lúc này, không nhà cầm quân nào hiểu Hà Nội FC bằng HLV Phan Thanh Hùng và ông đã thể hiện điều này qua cách bố trí đội hình và chỉ đạo các học trò thi đấu trên sân. Các cầu thủ chủ nhà chủ động tấn công ngay từ đầu, khoét vào cánh trái của Hà Nội, và họ có bàn thắng ngay từ phút thứ 9 từ cú bắt bắt volley của tiền vệ Mạc Hồng Quân sau đường căng ngang của Fagan.

Đòn cân não của 2 ông thầy

HLV Phan Thanh Hùng đã có chiến thuật khá hay, sau bàn thắng chủ nhà Than Quảng Ninh vẫn tiếp tục duy trì chơi áp sát ngay từ bên phần sân đối phương. Khi mất bóng, họ không ngần ngại phạm lỗi với Văn Quyết, Quang Hải từ khu vực giữa sân.

Các học trò của ông thầy xứ Quảng đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0 ngay trong hiệp 1. Phút thứ 45, đón đường chuyền từ cánh trái của Fagan, Lynch có pha đánh đầu đưa bóng vào góc xa mang về bàn thắng cho Than Quảng Ninh. Có lẽ trung vệ Việt Anh của đội khách còn nhớ mãi bàn thua này khi bị ngoại binh này chạy cắt mặt ghi bàn.

3 cú sút, mang về 2 bàn thắng, cùng 17 tình huống phạm lỗi 12, đó là những con số nói về một hiệp đấu khiến cho Văn Quyết và các đồng đội phải ngậm ngùi rời sân. Trên khán đài sân Cẩm Phả có lẽ HLV Park Hang-seo theo dõi màn đọ sức hấp dẫn giữa CLB Quảng Ninh và nhà đương kim vô địch Hà Nội, trận cầu tâm điểm vòng 2 V.League 2020 sẽ ái ngại cho phong độ của Quang Hải.

Sơ đồ chiến thuật thi đấu của 2 đội bóng. Ảnh AT

Phút 54, HLV Chu Đình Nghiêm rút Ngân Văn Đại ra sân nhường chỗ cho Ibou Kebe, tăng thêm khả năng tranh chấp cho đội khách. Vài phút sau chính Ibou Kebe di chuyển phá bẫy việt vị, tâng bóng qua thủ môn Tuấn Linh rồi dứt điểm vào lưới trống rút ngắn cách biệt 1-2.

Đây là thời điểm mà 2 nhà cầm quân đọ tài cao thấp, bản lĩnh chinh chiến. Khác với nhiều HLV khác, ông Phan Thanh Hùng vẫn chơi đôi công, ăn miếng trả miếng chứ không thu quân về phòng ngự. Thậm chí ông còn đưa Đào Nhật Minh, một tiền vệ gần đây có phong độ rất tốt vào thay Mạc Hồng Quân để duy trì sức ép lên hàng phòng ngự Hà Nội. Quả thật, đây là trận đấu mà không chỉ trung vệ Đinh Tiến Thành mà cả hàng phòng ngự đều chơi khá lúng túng.

Thủ môn Văn Công của đội khách Hà Nội đã phải vào lưới nhặt bóng 3 lần. Ảnh HNFC

7 phút sau khi vào sân, từ đường căng ngang của Nhật Minh, Jermie Lynch thoải mái băng lên tung cú sút hạ gục Văn Công lần thứ 2, chấm dứt mọi hy vọng của đội khách dù đồng hồ trên sân mới chỉ phút 84.

Điều đọng lại sau trận đấu

Một trận đấu để lại nhiều cảm xúc cho người xem, chủ nhà đã tận dụng hết các điểm mạnh của mình, khoét sâu điểm yếu của đối phương để giành chiến thắng 3-1. Ông Hùng đã đúng khi không để đất cho các cầu thủ khách phô diễn, ngay cả trung vệ Lastro Neven cũng nhiều lần dâng cao, chủ động áp sát Moses, Quang Hải, Hùng Dũng.

Bộ đội ngoại binh người Jmaica của Than Quảng Ninh là Fagan, Lynch thi đấu cực kỳ ấn tượng, họ thoắt ẩn, thoắt hiện khiến cho hàng phòng ngự đội khách cực kỳ vất vả.

Tiền đạo Lynch cho thấy mình là cầu thủ cực kỳ nguy hiểm trong lối đá phản công bởi ngoài kỹ thuật cá nhân hoàn hảo, cầu thủ này còn khá nhiều chiêu trò gây ức chế cho đối phương.

Anh xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, người thực hiện tốt các ý đồ của ông thầy của mình. Một trận đấu mà anh cùng tất cả đội Than Quang Ninh chơi kỷ luật, tuân thủ đúng ý đồ của BHL.

Đông Hùng

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/than-quang-ninh-ha-noi-31-hang-loat-cau-thu-chan-thuong-khien-clb-ha-noi-thua-tan-tac-383540.html