Thần tốc về nguồn, giúp dân chống lũ

Cùng chung tình cảm, trách nhiệm hướng về miền Trung ruột thịt, từ ngày 26-10 đến nay, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân đoàn 2 đã hành quân thần tốc vào vùng tâm lũ, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tích cực giúp đỡ dân khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

Đêm 26-10, các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 gần như thức trắng. Đúng 2 giờ sáng, đoàn công tác Quân đoàn 2 do Đại tá Nguyễn Thanh Tình, Chủ nhiệm Chính trị quân đoàn phụ trách tập trung đông đủ tại sở chỉ huy, trang bị đầy đủ, hàng ngũ chỉnh tề, nhận chỉ thị của Đảng ủy, Bộ tư lệnh: “Hành quân thần tốc vào miền Trung, giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ”. Sau cái bắt tay ấm áp, thể hiện sự kỳ vọng, tin tưởng của thủ trưởng bộ tư lệnh, các thành viên đoàn công tác nhanh chóng hướng về miền Trung ruột thịt, đi về phía nhân dân.

Trước giờ hành quân thần tốc vào miền Trung giúp dân chống lũ của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2. Ảnh: MINH PHONG.

Trước giờ hành quân thần tốc vào miền Trung giúp dân chống lũ của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2. Ảnh: MINH PHONG.

Gặp Thiếu tướng Đỗ Xuân Tụng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 2 tại sở chỉ huy sau ngày đoàn công tác lên đường vào miền Trung giúp dân chống lũ, anh vẫn không giấu được cảm xúc trong đêm tiễn đoàn công tác vào với bà con vùng lũ. Trả lời câu hỏi, sao không chờ khi trời sáng hãy lên đường? Thiếu tướng Đỗ Xuân Tụng nói ngay: “Bà con vùng lũ đang gặp muôn vàn khó khăn, vất vả, ngóng trông bộ đội từng phút, từng giờ, nên chúng tôi không thể chậm trễ”. Hơn nữa, theo đồng chí Chính ủy, trong số các địa phương đơn vị dự kiến hành quân đến giúp đỡ có xã Ba Lòng (ĐaKrông, Quảng Trị), nơi cách đây 46 năm, Quân đoàn 2 chính thức thành lập. Chính sự đùm bọc, chở che, nuôi dưỡng của nhân dân khu căn cứ cách mạng Ba Lòng năm xưa đã góp phần quan trọng vào sự trưởng thành, lớn mạnh của quân đoàn, hợp sức cùng các cánh quân thần tốc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó cũng là lý do cán bộ, chiến sĩ quân đoàn đều mong mỏi được tham gia chuyến công tác này, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, gian khổ. Ai cũng muốn được đóng góp một phần công sức của mình giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, tri ân vùng quê cách mạng.

Đoàn công tác Quân đoàn 2 trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ Ba Lòng. Ảnh: MAI PHƯƠNG

Đoàn công tác Quân đoàn 2 trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ Ba Lòng. Ảnh: MAI PHƯƠNG

Sau nhiều giờ hành quân liên tục, Đoàn công tác Quân đoàn 2 có mặt tại Ba Lòng vào 14 giờ cùng ngày. Lúc này, nước lũ cơ bản đã rút, nhưng nhiều ngôi nhà dân vẫn bị ngập sâu trong nước lũ; một số đoạn đường dẫn vào trung tâm xã bị sạt lở, quang cảnh xóm làng tiêu điều, xơ xác; không ít gia đình bỗng chốc trắng tay bởi trận “đại hồng thủy”. Chứng kiến cảnh đau lòng ấy, trái tim cán bộ, chiến sĩ đơn vị như thắt lại, quên hết mệt nhọc sau chặng đường dài hành quân.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 219 Quân đoàn 2 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: KIM DUNG

Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, huấn luyện thuần thục, lại có nhiều kinh nghiệm trong tham gia công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lê Trọng Hiệp, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 2, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị nhanh chóng bắt tay vào công việc; chia thành nhiều nhóm nhỏ khẩn trương tiếp cận các gia đình gặp khó khăn để tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống; giúp dân củng cố, sửa chữa nhà cửa. Cùng với đó, Đại tá Cao Ánh Dương, Phó chủ nhiệm Hậu cần Quân đoàn 2 trực tiếp phụ trách lực lượng quân y đến từng gia đình thăm, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân; ân cần dặn dò, hướng dẫn cách sử dụng. Anh cho biết, sau khi nước lũ rút, nhiều dịch bệnh nguy hiểm sẽ phát sinh, nhất là tả, lỵ, thương hàn, tiêu chảy, do đó, đơn vị chú trọng hướng dẫn người dân cách phòng bệnh, cấp phát đến tận tay người dân các loại thuốc đặc trị. Đơn vị cũng tiến hành phun khử khuẩn phòng dịch toàn bộ các khu vực bị ngập lụt, không để phát sinh bệnh tật...

Bên cạnh việc chỉ đạo sát sao các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, bằng tình cảm, trách nhiệm với vùng căn cứ cách mạng, nơi đã đùm bọc, chở che, nuôi các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 từ những ngày đầu thành lập, ngay khi đặt chân đến Ba Lòng, Đoàn công tác quân đoàn kịp thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đi thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với từng gia đình bị thiệt hại nặng bởi thiên tai. Theo đồng chí Lê Đại Lợi, Phó chủ tịch UBND huyện Đakrông, thiệt hại do mưa lũ trong toàn huyện nói chung, xã Ba Lòng nói riêng là rất lớn, nhiều ngôi nhà bị hư hại, ngập nước, hằng trăm con trâu, bò, lợn, dê, ao cá... của dân bị lũ cuốn trôi. Có gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất sau lũ. Chia sẻ những khó khăn của đồng bào khu căn cứ kháng chiến, thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2, Đại tá Nguyễn Thanh Tình đã trao 500 triệu đồng cùng hàng nghìn bộ quần áo, đồ dùng học tập hỗ trợ bà con nhân dân và các cháu học sinh vùng lũ...

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 trao 500 triệu đồng hỗ trợ bà con vùng lũ khu căn cứ cách mạng Ba Lòng. Ảnh: HỒNG NGUYỄN

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 trao 500 triệu đồng hỗ trợ bà con vùng lũ khu căn cứ cách mạng Ba Lòng. Ảnh: HỒNG NGUYỄN

Trong đội hình hướng về miền Trung ruột thịt, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 219, Quân đoàn 2 đang thực hiện nhiệm vụ dò, gỡ mìn, vật nổ tại khu vực miền Trung cũng nhận lệnh “hành quân tần tốc” ngay trong đêm 26-10 và có mặt tại xã An Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình) vào sáng hôm sau. Đây cũng một trong những địa bàn bị thiệt hại nặng nề bởi trận lũ lịch sử vừa qua. Đại tá Trần Văn Lự, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 219, cho biết, ngay khi đặt chân đến Quảng Bình, cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn nhanh chóng phối hợp với các lực lượng tham gia tiến hành cấp phát lương thực, thực phẩm, nước uống cho bà con vũng lũ. Đặc biệt, chỉ trong ngày 27-10, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã khẩn trương thu dọn hàng chục mét khối bùn đất ra khỏi khu vực sân Trường tiểu học An Ninh, huyện Quảng Ninh; tổ chức tẩy rửa, vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ các lớp học; giúp nhà trường củng cố phần lớn trang thiết bị, dụng cụ học tập bị mưa lũ gây hư hỏng.

Ngày đầu trở lại bục giảng sau thời gian bị gián đoạn bởi mưa lũ, cô giáo Trần Thị Thơm, Phó hiệu trưởng - Phụ trách nhà trường không khỏi xúc động, gửi tin nhắn đến chỉ huy đơn vị: “Cảm ơn các chú bộ đội công binh Quân đoàn 2- Cảm ơn Bộ đội Cụ Hồ. Chúc các chú, các anh thật nhiều sức khỏe để tiếp tục giúp dân, giúp nước”.

Tạm gác lại bộn bề công việc những ngày cuối năm, tạm gác lại việc riêng cá nhân, gia đình, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 chọn việc hành quân vào vùng tâm lũ miền Trung đúng thời điểm người dân đang gặp vô vàn khó khăn, vất vả sau trận lũ lịch sử. Tình cảm, trách nhiệm ấy của các anh sẽ mãi in đậm trong lòng người dân Ba Lòng, người dân miền Trung - đó cũng chính là mệnh lệnh không lời từ trái tim người lính giữa thời bình, thắp sáng thêm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/than-toc-ve-nguon-giup-dan-chong-lu-642400