Tháng 12 giữa bộn bề vội vã, mỗi chúng ta cần dành cho mình khoảng riêng tư

Tháng 12 vội vàng và bộn bề nhưng chúng ta sẽ dành một khoảng riêng tư cho mình để 'biên tập' lại cuộc đời, để khép lại, kết thúc những thứ đã qua, sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của cuộc đời mình chuẩn bị bắt đầu cho một hành trình mới.

Mới đây, nhà văn Hoàng Anh Tú có chia sẻ dòng trạng thái của bản thân về những ngày cuối năm cũ rất cảm xúc khiến ai cũng nao lòng:

"BIÊN TẬP LẠI ĐỜI MÌNH...

Tháng Mười Hai, ngày mỏng như một tiếng thở dài bất chợt không chủ đích. Sáng tỉnh giấc quay lưng dăm cái là trời đã sập tối. Ngày nối ngày, trả lời dăm cuộc điện thoại đã hết tuần. Có mấy bận còn ngỡ mình như Từ Thức khi bắt tay vào việc sáng thứ Hai, xong việc vươn vai đứng dậy đã thấy lịch đổi màu thành Chủ Nhật. Hẹn nhau một bữa cà phê đầu năm mà nhớ ra gọi lại thì đã là cuối năm rồi! Đôi ba lần lơ đãng là có khi lạc nhau vĩnh viễn...

Tôi vẫn bảo mọi người rằng: Rảnh khi nào nên biên tập lại đời mình khi đó. Để sống gọn hơn mà bớt những rườm rà. Để đừng tốn thời gian cho những mối quan hệ chẳng đi đến đâu, những ràng buộc chẳng để làm gì hay cả những rắc rối chẳng ra sao cả. Biên tập lại đời mình như cái cách mà mọi người vẫn hay dọn dẹp lại friendlist của FB vậy. 5.000 bạn mà để làm chi nếu như chỉ là con số cho đẹp? Biên tập lại đời mình như cái cách nhiều người cắt giảm giờ lên mạng, dành thời gian đó để hít thở khí trời vậy. Có đôi khi, quẳng gánh lo đi cũng là một cách biên tập cuộc đời hữu hiệu.

Biên tập lại cuộc đời, sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của cuộc đời mình chẳng phải chỉ vì cuộc đời ngắn ngủi, trí nhớ hữu hạn, trái tim bị hạn mức yêu thương mà còn là vì chúng ta cần dành cho những điều ưu tiên nhiều hơn nữa quyền được ưu tiên. Bởi yêu thương chẳng khi nào là đủ. Có yêu một người đến dốc trọn vắt kiệt tim mình vẫn chưa đủ. Ai cũng cần nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa yêu thương. Bởi chính mình cũng muốn mong vậy mà, phải không?

Tháng Mười Hai, giữa bộn bề nhiều nỗi. Như công việc đến hạn deadline. Như những mùa Lễ Hội cần đôi tay ủ ấp, nụ cười sưởi mắt nhau, hẹn hò khép lại một vòng ôm. Như chặng nước rút của cuộc đua tới năm 2019. Như nhiều tân toan lo Tết. Như cơm áo gạo tiền. Thì có lúc nào dừng lại. Dù chỉ một vài phút nép mưa. Dù chỉ một vài khi rảnh rang. Dù chỉ như trạm chờ chuyến kế tiếp. Hãy nghĩ về điều này: Biên tập lại cuộc đời bạn!

Tôi không biết có ai ở đây như tôi không, vẫn hay nghĩ về sự hữu hạn của cuộc đời mà không dám phung phí cuộc đời mình như hồi 20 tuổi nữa. Mà cứ muốn biên tập lại cuộc đời của mình nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Để mỗi tấm ảnh chụp nhau cũng thành một khoảnh khắc găm giữ lại tim mình. Để mỗi sự quan tâm được tha thiết hơn. Để yêu thương những người ở bên một cách thật lòng.

Ừ, tháng Mười Hai- tháng của những cuộc biên tập đời mình"...

Nguồn: Hoàng Anh Tú

Vậy là một năm nữa lại sắp kết thúc! Tháng 12- tháng cuối cùng của năm cũ, tháng chuẩn bị khép lại những gì đã xảy ra trong hành trình dài suốt một năm qua, đó là những thay đổi trong công việc, những mối quan hệ mới, những tình cảm yêu thương trao đi và được nhận lại, là thành công, thất bại, niềm vui, nỗi buồn,…của hành trình một năm cũ sắp khép lại.

Cuộc đời vốn hữu hạn và luôn biến đổi. Con người vì thế cũng phải chạy đua với thời gian, với ước mơ, hoài bão, với những bộn bề bon chen và trách nhiệm. Đã nhiều lần, giữa những năm tháng tuổi trẻ, thanh xuân vội vã có khi nào chúng ta tạm dừng chân lại một chút, hít thở thật sâu và dành cho mình một không gian riêng để nhìn nhận lại bản thân, suy nghĩ lại về tất cả những gì đã xảy ra và để "biên tập" lại cuộc đời mình theo cách "đúng đắn" nhất mà chúng ta muốn.

Cuộc sống vốn không hoàn hảo và không phải lúc nào cũng diễn ra như những gì chúng ta mong muốn và dự định. Một năm lại sắp kết thúc, nhìn lại chúng ta đã làm được những gì, đã đạt được bao nhiêu phần kế hoạch của bản thân, đã biết cho đi yêu thương với những người xung quanh hay còn bộn bề trong chính thế giới của mình.

Dù là tuổi trẻ, tuổi trung niên hay đã chuẩn bị bước sang tuổi già thì mỗi chúng ta vẫn cần có những khoảng thời gian cần nhìn nhận lại mình, cần "biên tập" lại cuộc đời mình để có thể định hướng lại cho bản thân sau những sai lầm, thất bại, để truyền động lực, khơi dậy nguồn cảm hứng cho những ước mơ, đam mê, để biết cách trưởng thành, mạnh mẽ hơn, để học cách chấp nhận và buông bỏ những phiền não, muộn phiền khi cuộc đời chẳng được như ý muốn. Tất cả những gì đã qua sẽ không thể thay đổi được nữa, dù một năm qua có những nỗi buồn, những thất bại, tổn thương thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ khép lại, kết thúc để bắt đầu với một năm mới, một hành trình mới.

Tháng 12 vội vàng và bộn bề nhưng chúng ta sẽ dành một khoảng riêng tư cho mình để "biên tập" lại cuộc đời, để khép lại, kết thúc những thứ đã qua, sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của cuộc đời mình chuẩn bị bắt đầu cho một hành trình mới với những ước mơ, dự định, với tình yêu thương, với mong muốn hoàn thiện bản thân nhiều hơn nữa. Chúng ta sẽ làm việc tốt hơn mỗi ngày, sẽ yêu thương nhiều hơn những người thân bên cạnh mình, sẽ biết chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, biết tự tạo niềm vui và hạnh phúc cho chính mình, biết buông bỏ dễ dàng những gì không cần giữ để tâm hồn được bình yên tận hưởng những gì cuộc sống muôn màu mang lại.

Thu Huyền

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/thang-12-giua-bon-be-voi-va-moi-chung-ta-can-danh-cho-minh-khoang-rieng-tu-62881.html