Thắng 5-1, Hà Nội FC giữ vững ngôi đầu

Chiều tối qua, trên các sân cỏ trong cả nước đã diễn ra bốn trận đấu của vòng 17 V.League 1-2022.

Hà Nội FC (áo tím) đã trở lại mạch thắng khi đánh bại Becamex Bình Dương. (Ảnh VPF)

Hà Nội FC (áo tím) đã trở lại mạch thắng khi đánh bại Becamex Bình Dương. (Ảnh VPF)

Sau ba trận liên tiếp không thắng, Hà Nội FC tràn đầy quyết tâm có một chiến thắng trước Becamex Bình Dương ở trận đấu muộn tối qua trên sân Hàng Đẫy để gia tăng cách biệt trên ngôi đầu với các đội phía sau. Kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tiếp có được các cơ hội dứt điểm, nhưng phải đến phút 29, trong một pha phối hợp với Văn Quyết, Xuân Tú đột phá vào trung lộ, dứt điểm nhẹ nhàng mở tỷ số cho Hà Nội FC.

Ba phút sau khi bóng lăn của hiệp hai, từ pha treo bóng của Thái Quý vào khu vực cấm, Lucao băng xuống dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Không dừng ở đó, chỉ sáu phút sau, Văn Quyết có đường kiến tạo bên cánh phải giúp Lucao hoàn tất cú đúp của mình. Sau ba bàn thua, Becamex Bình Dương gần như vỡ trận và nhận tiếp bàn thua thứ tư sau pha xử lý bóng đầy kỹ thuật và dứt điểm của cầu thủ mới vào sân Tuấn Hải, đưa tỷ số lên 4-0.

Trong những phút cuối của trận đấu, đội khách cũng có được bàn thắng danh dự trên chấm đá phạt 11m do Tiến Linh thực hiện, song đó là tất cả những gì họ có thể làm được bởi ở phút bù giờ thứ hai, Tonci đã ấn định chiến thắng 5-1 cho Hà Nội FC.

* Tiếp đội bóng "nhà giàu" Topenland Bình Định đang ở tốp ba đội đầu bảng, đội Thanh Hóa đã quyết tâm giành chiến thắng trên sân nhà trước sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả xứ Thanh. Mặc dù có thủ môn quốc gia Văn Lâm bắt chính ở trận đấu này, nhưng đội quân của huấn luyện viên Đức Thắng đã sớm rơi vào thế bất lợi ngay ở phút thứ hai khi để đội chủ nhà được hưởng đá phạt 11m và tiền đạo Jose Pinto đã thực hiện thành công cú sút mở tỷ số cho Thanh Hóa.

Bàn thắng giúp các cầu thủ xứ Thanh chơi hứng khởi và tự tin hơn với sự cơ động của Jose Pinto và Gustavo Costa trên hàng công gây nhiều khó khăn cho hàng thủ của Bình Định. Nửa cuối hiệp một, dưới tiết trời mưa nặng hạt, đội chủ nhà giảm nhịp trận đấu, nghiêng về lối chơi phòng ngự phản công, trong khi đội khách vẫn loay hoay trong các phương án tấn công với một số cơ hội trôi qua đáng tiếc trước mũi giày của Jermie Lynch và Rafaelson.

Những thay đổi nhân sự của huấn luyện viên Đức Thắng trong hiệp hai không mang lại nhiều chuyển biến, hàng công của Bình Định tiếp tục chơi khá bế tắc, trong khi phòng ngự sơ hở, kèm người không chặt. Trong một tình huống đá phạt góc ở phút 54, thủ môn Văn Lâm thiếu dứt khoát trong xử lý bóng đã tạo điều kiện cho Tiến Thành đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ và hàng loạt pha phối hợp tấn công, cuối cùng Jermie Lynch mới ghi được bàn thắng bằng một cú dứt điểm cận thành, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội khách.

* Trên sân Thiên Trường, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt, đội Nam Định tiếp tục chơi khởi sắc khi tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 17. Tuy nhiên, hiệp một diễn ra khá tẻ nhạt khi đội khách lùi về sân nhà chơi phòng ngự, trong khi đội bóng thành Nam cũng không có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương. Thế trận chỉ thật sự thay đổi ở phút thứ 50 của hiệp hai sau cú đánh đầu phản lưới nhà của trung vệ Janclesio, giúp Nam Định may mắn có bàn thắng dẫn trước.

Sau bàn thua, đội bóng của Hà Tĩnh buộc phải đẩy cao đội hình tấn công và để lộ sơ hở trong phòng ngự, giúp đội chủ nhà có được bàn thắng thứ hai trong một pha phản công ở phút 66 do Victor Mansaray lập công. Thời gian còn lại của hiệp hai, Nam Định chơi chậm lại và phòng ngự chặt, bảo toàn tỷ số thắng đến hết trận đấu.

* Trên sân Vinh, đội khách Viettel đã vượt qua đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An với tỷ số 1-0, qua đó vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

* Khép lại vòng 17 V.League 1-2022, với chiến thắng đậm trước Becamex Bình Dương, Hà Nội FC hiện xây chắc ngôi đầu bảng với 34 điểm, cách tới sáu điểm so với đội xếp thứ hai là Viettel có 28 điểm. Hai đội Thanh Hóa có 21 điểm và Nam Định có 19 điểm cũng tạo được khoảng cách an toàn so với nhóm cuối bảng ở vị trí thứ bảy và thứ tám.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thang-5-1-ha-noi-fc-giu-vung-ngoi-dau-post717894.html