Tháng 5 nhớ Bác

Ngày Bác Hồ yên giấc ngàn thu, tôi còn quá thơ dại để thấu hiểu nỗi đau vô hạn mà dân tộc ta, nhân dân ta phải gánh chịu.

Sau này nghe mẹ tôi kể lại, ngày Bác đi xa, hàng triệu người dân Việt Nam và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã rơi lệ vì tiếc thương Người-vị lãnh tụ thiên tài, người cha già kính yêu của dân tộc.

Tuổi đến trường, qua lời giảng của thầy cô và những trang sách nhỏ, tôi đã hiểu vì sao nhân dân ta, dân tộc ta và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới lại kính trọng Bác Hồ đến vậy. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, mà còn góp phần cống hiến cho cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ, vì hòa bình trên toàn thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến trọn cuộc đời mình cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam. Công lao của Bác dành cho đất nước là vô cùng to lớn. Vậy mà cuộc sống của Người vô cùng giản dị, thanh bạch. Trong lần đến thăm nhà sàn Bác Hồ, thấy bộ quần áo ka ki bạc màu, đôi dép cao su mòn vẹt gót, chiếc đài cũ kỹ... trong căn phòng đơn sơ ấy, tôi càng thấy cuộc đời của Bác thật thanh cao. Đúng như nhà thơ Tố Hữu đã từng viết: “Mong manh áo vải hồn muôn trượng/ Hơn tượng đồng phơi giữa lối mòn”. Chính sự giản dị và khiêm nhường ấy đã làm nên nhân cách một anh hùng giải phóng dân tộc, một nhà văn hóa kiệt xuất, một nhà tư tưởng lớn.

Nhớ lần cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam “cắt rừng” cõng gạo cứu đói giúp đồng bào huyện Bắc Trà My sau mấy ngày bị lũ chia cắt, tôi hiểu thêm tấm lòng tôn kính của bà con đối với Bác Hồ. Trong những năm tháng chiến tranh, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số Cà Dong, Xơ Đăng, Mơ Nông… thuộc huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) mang họ Bác Hồ... Xa rồi một thời nhạt muối, đói cơm. Xa rồi một thời tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan len lỏi vào từng thôn, bản. Có Đảng soi đường, chỉ lối, quê hương của đồng bào mang họ Bác Hồ đang chuyển mình đi tới. Dẫu phía trước còn nhiều thử thách, nhưng lòng dân Bắc Trà My vẫn thủy chung, son sắt. Niềm vui ấy hiện rõ qua ánh mắt của già làng Cà Dong và nụ cười e ấp của những cô gái Mơ Nông. Với họ, công ơn Đảng, công ơn Bác Hồ như suối nguồn chảy mãi.

Trong chuyến ra quần đảo Trường Sa tác nghiệp, tôi càng thêm ấm lòng, bởi ở nơi “đầu sóng ngọn gió”, khó khăn là thế, gian khổ là vậy mà vẫn có Nhà tưởng niệm Bác Hồ. Thành thông lệ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa thường xuyên đến Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thành kính báo công và hứa với Người dù khó khăn đến đâu thì quân, dân vẫn luôn đoàn kết, vững tin, kiên trung bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Giờ đây, trong những ngày tháng năm lịch sử này, đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ở nước ngoài đang hướng về Bác Hồ với tất cả lòng tôn kính và niềm thương nhớ khôn nguôi. Thân thế và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về lý tưởng cộng sản, về đạo đức cách mạng trong sáng.

Công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn. Tuy nhiên, sự tác động tiêu cực của cơ chế thị trường đang dần xói mòn đạo đức của một số cán bộ, đảng viên, gây mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nhớ ơn Người, mỗi chúng ta hãy thường xuyên noi gương Bác, tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản thân mình. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng ta nguyện tuyệt đối trung thành với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên hãy cố gắng xứng đáng là công bộc của dân để góp phần xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã căn dặn.

PHAN TIẾN DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/thang-5-nho-bac-574106