Tháng 5 về, em hãy cứ rũ bỏ nỗi buồn mà thảnh thơi đi tìm hạnh phúc mới

Đã đến lúc gác lại chuyện xưa, trên đường đời trải đầy những nụ hoa, luôn có một nụ hoa nào đó thuộc về em. Điều quan trọng là em cần bước tiếp, đừng từ bỏ hạnh phúc phía trước của mình chỉ để ngoái nhìn những ngày xa…

Nằm trong căn phòng trọ mười tám mét vuông, lặng lẽ nghe 'Ta có hẹn với tháng 5' từ cái hồi tháng 1, mới giật tình tháng 5 đã đến thật rồi. Chuyện tình của chúng ta đã gác lại lâu lắm, sao mình cứ khắc khoải nhiều đến vậy. Chẳng biết bao lâu rồi mình không đủ bình tĩnh để lắng nghe một tiếng rao ngoài phố, chẳng biết bao lâu rồi mình không dành thời gian để đọc một cuốn sách hay, tâm trí lúc nào cũng rối như tơ vò, bao mắc mớ trong lòng không gỡ nổi.

Nhưng tháng 5 đến thật rồi, ai lại buồn bã giữa một mùa xinh đẹp này cơ chứ! Chẳng nên buồn vì những giới hạn ai cũng có, tình yêu vốn dĩ là một trò chơi lớn nhất của tuổi trẻ, cuối cùng tất cả đều thua. Khác điều người đứng lại mải nhìn hạnh phúc đã trôi đi, có người rũ bỏ mà bước tiếp. Có lẽ thời gian đã quá đủ để chuyện tình yêu khép lại , nỗi buồn như một chiếc xương cá mắc kẹt ở cổ cũng có lúc phải nuốt trôi.

Tình yêu vốn dĩ là một trò chơi lớn nhất của tuổi trẻ, cuối cùng tất cả đều thua, chỉ khác người đứng lại mải nhìn hạnh phúc đã trôi đi, có người rũ bỏ mà bước tiếp

Tháng 5 về, ai cũng cần bước tiếp và đi tìm hạnh phúc

Chuyện đã rồi ta ngồi ta hát, tháng 5 rồi, cũng đến mùa nắng lên sau những ngày mưa rét. Chúng mình nên thảnh thơi để tìm một hạnh phúc mới, xứng đáng và dịu dàng hơn. Những ngày đầu tháng 5 gió mát, tụi mình cứ ăn miếng cơm thật lớn, uống cốc nước thật to, mặc một chiếc váy thật xinh rồi ra đường dạo quanh phố phường.

Chúng ta nên tin tưởng rằng sẽ có một người nào đó yêu thương tất cả những gì thuộc về mình một cách chân thành và sâu đậm. Kể cả nước mắt, nụ cười, sự tin tưởng, dịu dàng, ngây thơ, ghen tỵ, ích kỷ…

Sẽ có người mà trong mắt họ, ngay cả khi ta ăn mặc luộm thuộm mà người ấy vẫn bằng lòng xuất hiện cùng ta trước đám đông, là khi ta có tính quá ưa sạch sẽ nhưng vẫn cam chịu rửa hộp cơm nhậy nhụa mỡ hoặc giặt đôi giày thể thao hôi hám của người ấy. Là người có vô vàn khuyết điểm, nhưng ta vẫn chỉ yêu mình họ. Chứ không phải là yêu một ai làm ta tổn thương trong quá khứ .

Mình từng có một cô bạn, cô ấy cứ để mãi một bức ảnh với dòng chữ 'Những ngày giữa tháng năm' từ năm này qua năm khác, bạn bè ai cũng trêu rằng dây cót cô ấy bị hết pin, bị hỏng linh kiện bla bla, hóa ra không chỉ là những ngày giữa tháng 5 tươi đẹp, mà còn là tháng năm của tuổi thanh xuân.

Chúng ta nên tin tưởng rằng sẽ có người nào đó yêu thương tất cả những gì thuộc về mình một cách chân thành và sâu đậm, kể cả nước mắt, nụ cười, sự tin tưởng, dịu dàng, ngây thơ, ghen tỵ, ích kỷ… Ảnh minh họa: Mạnh Hùng.

Dù ai nói gì thì nói, tháng 5 cũng thật đẹp là đẹp, nếu chúng ta cứ ủ rũ buồn thì quả thực có lỗi với thời tiết, có lỗi với bản thân, có lỗi với niềm vui. Chúng ta chẳng cần nghĩ gì nữa cả, chỉ cần nghe tiếng tu tu của ấm nước, pha một cốc trà rồi ra ngoài hiên trước khoảng sân rợp nắng, ngắm mây trời là đủ rồi.

Cả đời chắc chỉ trải qua mấy mươi tháng 5 thôi, rồi sau này nhìn lại sẽ mường tượng thấy có một cô gái từng bước qua muôn vàn sóng gió, khổ hạnh ngày xa xưa, quay về hiện tại lại thấy tiếp một đôi bạn đời nắm tay nhau thong thả dạo bước dưới nắng vàng gió mát, nét mặt tràn trề hạnh phúc ôn lại chuyện đời đã qua.

Chúng ta thực tình chỉ yên bình khi tâm trí mình thanh thản. Đừng nghĩ quá nhiều, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả.

Chào tháng 5, hôm nay chúng mình lại ăn một bát cơm thật to, uống một cốc nước thật lớn, nằm nghe một bản nhạc hay rồi lăn ra ngủ nhé, hạnh phúc cứ gọi là ngập đầy!

Theo Dung Nhi/Baodatviet.vn

Theo Tử Thắng/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/thang-5-ve-em-hay-cu-ru-bo-noi-buon-ma-thanh-thoi-di-tim-hanh-phuc-moi.html