Thắng áp đảo trước Aston Villa, M.U áp sát top 4

Tiếp tục có một chiến thắng đậm đà nữa trước Aston Villa với tỷ số 3-0 đã giúp đoàn quân của Ole Solskjaer chỉ còn cách top 4 đúng 1 điểm.

Bước vào trận đấu này, Quỷ đỏ vẫn giữ nguyên đội hình ra sân như ở những trận đấu trước. Matic, Pogba và Fernandes ở tuyến giữa, trong khi Greenwood và Rashford hỗ trợ cho Martial trên hàng công.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, với lợi thế sân nhà cộng quyết tâm trụ hạng, Aston Villa không để M.U dễ dàng triển khai thế trận.

Lối chơi áp sát ngay từ phần sân đối phương đã giúp đội chủ nhà khiến cho đoàn quân của Ole Solskjaer gặp muôn vàn khó khăn.

Hơn 20 phút đầu trận, hàng công của Quỷ đỏ gần như không thể tìm được đường vào khung thành Aston Villa.

Phút 25, chính đội chủ nhà là người có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Trezeguet cướp bóng của Pogba ở giữa sân trước khi băng lên sút xa, đưa bóng dội cột dọc khung thành M.U ra ngoài.

Tuy nhiên đó lại là cơ hội duy nhất của họ trong trận đấu này, mọi thứ thay đổi sau pha phạm lỗi của trung vệ Konsa với Bruno Fernandes trong vòng cấm chỉ 1 phút sau đó.

Tiền vệ người Bồ đã có pha xử lý kỹ thuật khiến cho cầu thủ của Aston Villa buộc phải phạm lỗi. Và trên chấm 11m, Fernandes lạnh lùng đánh lừa Pepe Reina để mở tỉ số cho Quỷ đỏ.

Có bàn thắng khai thông bế tắc, M.U tấn công dồn dập trong những phút cuối hiệp 1. Lần lượt Martial, Greenwood và Fernandes có thêm cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công.

Phút 45, Shaw có đường tạt dọn cỗ cho Fernandes, nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha lại đánh đầu vọt xà trong thế thuận lợi.

Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại, Quỷ đỏ cũng kịp gia tăng cách biệt lên thành 2-0 sau pha phản công nhanh, tiền đạo trẻ Greenwood phối hợp với Martial trước khi tung ra cú sút trái phá bằng chân phải khiến Reina không kịp phản ứng.

Sang đến hiệp 2, với lợi thế quá lớn của mình, M.U vẫn làm chủ hoàn toàn trận đấu, họ thi đấu thong dong nhưng vẫn tạo ra được những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà.

Phút 56, Rashford có cú sút xa tung lưới Reina, nhưng bóng lại đập người Pogba - người đứng ở thế việt vị khiến bàn thắng của M.U không được công nhận.

Chỉ đúng 2 phút sau, trận đấu đã được định đoạt khi Paul Pogba ấn định tỉ số 3-0. Nhận bóng từ quả phạt góc của Bruno, tiền vệ người Pháp tung cú sút chìm hiểm hóc khiến Reina chỉ biết đứng nhìn.

Đến phút 61, Quỷ đỏ suýt có thêm bàn thắng thứ 4, nếu như Martial may mắn hơn trong pha dứt điểm trái phá khiến bóng đập xà ngang khung thành Villa ra ngoài.

Những phút cuối trận, họ có các pha phản công sắc nét nhưng không ghi thêm bàn thắng. Chung cuộc Quỷ đỏ có chiến thắng 3-0 để qua đó giúp họ áp sát top 4 với 1 điểm ít hơn đội xếp thứ 4 là Leicester City.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thang-ap-dao-truoc-aston-villa-mu-ap-sat-top-4-200982.html