Thằng bán tơ trong Truyện Kiều

Câu chuyện xảy ra vào năm thứ 11 đời Gia Tĩnh triều Minh bên Trung Hoa.

Ảnh do tác giả cung cấp.

Nguyên nhân dẫn đến tan nát gia đình nhà Kiều là "thằng bán tơ", nhưng trong tác phẩm, Nguyễn Du chỉ viết đúng một câu:

"Phải tên xưng xuất là thằng bán tơ"

Còn thằng bán tơ là thằng nào, nó làm gì để gia đình Kiều tan nát thì Nguyễn Du không nói. Và " thằng bán tơ" cũng chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong câu thơ ấy, rồi mất hút luôn.

Có người nói, thằng bán tơ mua phải đồ ăn trộm bị bắt, nó khai cho gia đình Vương ngoại là đồng phạm...

Nhưng sao nó không đổ cho nhà khác, lại đổ cho gia đình nhà Kiều? Vương ngoại và thằng bán tơ vì sao biết nhau?

Hỏi nhiều người, cũng không mấy người biết, xem trên google cũng nói lung tung...

Đọc trực tiếp Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân mới rõ câu chuyện về "thằng bán tơ" này.

Lúc bấy giờ, có 2 thằng buôn tơ, vừa buôn tơ vừa kiêm nghề trộm cướp...

Hai thằng này ở trọ trong nhà em rể của Vương ngoại. Chị em Kiều phải gọi người này là chú rể.

Một lần, Vương ngoại đến nhà em rể chơi, gặp 2 thằng buôn tơ, có ngồi uống rượu với chúng, từ đó quen biết sơ sơ.

Rồi 2 thằng này bị bắt khi đi ăn trộm (chứ không phải mua phải đồ ăn trộm), và bị giam trong nhà lao.

Người em rể Vương ngoại có đến hỏi thăm 2 thằng này, riêng Vương ngoại không đến, vì ông nghĩ cũng không thân thiết gì bọn chúng.

Hai thằng buôn tơ này thấy Vương ngoại không đến hỏi thăm, lấy làm tức, mới khai bừa Vương ngoại là đồng phạm, của ăn trộm đổ hết cho nhà Vương ngoại.

Thế là lũ sai nha ập đến, tịch thu hết của cải nhà Vương ngoại:

"Đồ tế nhuyễn, của riêng tây

Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham"

Vợ chồng Vương ngoại và con trai Vương Quan bị bắt...

Kiều phải bán mình lấy 450 lượng bạc để chuộc cha.

300 lượng đút lót cho bọn quan lại, môi giới, sai nha.... buồn cười nữa là phải đút lót 50 lượng cho 2 thằng bán tơ kiêm trộm cướp để chúng rút lại lời khai....

Và dù chúng rút lại lời khai, thì vẫn phải đút lót cho bọn quan chức, gia đình Kiều mới thoát nạn. Từ đấy bắt đầu 15 năm lưu lạc của nàng Kiều.

Câu chuyện xảy ra vào năm thứ 11 đời Gia Tĩnh triều Minh bên Trung Hoa.

Chuyện Làng Quê

Khoa Trần

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/thang-ban-to-trong-truyen-kieu-a18314.html