Thắng đậm đội nghiệp dư, HLV Tholot vẫn cảm thấy đau tim

HLV Didier Tholot chia sẻ rằng ông cảm thấy khá lo lắng khi chứng kiến các học trò thi đấu trên mặt sân tồi tàn của đội bóng hạng Năm Pháp, Aigues-Mortes.

"Hôm nay mặt sân rất lồi lõm. Thật may là chúng tôi không dính bất kỳ ca chấn thương nào. Chúng tôi vào trận rất nghiêm túc, siêng năng và thực tế và đó là những gì chúng tôi phải thể hiện ở Coupe de France (Cúp quốc gia Pháp). Chúng tôi đã đủ điều kiện vào vòng tiếp theo, điều đó thật tốt cho tất cả thành viên đội bóng”, vị HLV của Pau FC thừa nhận sau trận thắng 3-0 tối qua.

Chứng kiến sân bóng “cấp xã” với mặt cỏ chất lượng tệ, rõ ràng các CĐV Pau có lý do để lo lắng, nhất là khi HLV Didier Tholot vẫn tung vào sân đội hình gần như mạnh nhất với những trụ cột như Koffi, Gomis, Saivet, Yattara, Ba...

Các cầu thủ Pau đã thể hiện đẳng cấp vượt trội trước Aigues-Mortes

Các cầu thủ Pau đã thể hiện đẳng cấp vượt trội trước Aigues-Mortes

Bên cạnh mặt sân xấu, Pau FC cũng vấp phải lối đá rất rát của đối thủ. Thực tế là Aigues-Mortes đã đe dọa khung thành các vị khách 2 lần vào đầu trận trước khi đội bóng nhược tiểu này phải quy hàng trước đẳng cấp vượt trội của Pau. Liên tiếp các bàn thắng được ghi, và đáng chú ý là phút 85, Quang Hải đá phạt đẹp mắt giúp Azbi ấn định tỷ số 3-0.

Bên cạnh chiến thắng dễ dàng, một điều rất quan trọng với Pau là không có chấn thương nào xảy ra. Như vậy, ngoài chấn thương nặng của trung vệ thủ quân Batisse, Pau FC vẫn có đội hình mạnh nhất nhằm chuẩn bị cho trận gặp Nimes vào ngày 6/11.

Đây là thử thách lớn dành cho đội bóng của Quang Hải khi Nimes đang đứng thứ 4, lại nuôi tham vọng thăng hạng mạnh mẽ. Ngay sau đó họ lại gặp đội đầu bảng Bordeaux. Giai đoạn yên ả với Pau vừa chính thức khép lại, sắp tới sẽ là quãng thời gian sóng gió của CLB này.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thang-dam-doi-nghiep-du-hlv-tholot-van-cam-thay-dau-tim-post1482233.tpo