Thắng đậm U22 Campuchia, U22 Việt Nam tái hẹn U22 Indonesia ở trận chung kết

Với màn tỏa sáng của Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh, U22 Việt Nam đánh bại U22 Campuchia để góp mặt ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30.

Với việc đánh bại U22 Myanmar ở trận bán kết 1, U22 Indonesia đã giành chiếc vé đầu tiên của trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30. Việc U22 Indonesia giành vé vào chơi trận chung kết hứa hẹn màn tái đấu với U22 Việt Nam nếu thầy trò HLV Park Hang-seo đánh bại U22 Campuchia ở trận bán kết thứ 2.

 Đội hình ra quân của U22 Việt Nam trước U22 Campuchia. Ảnh: Hoàng Cường.

Đội hình ra quân của U22 Việt Nam trước U22 Campuchia. Ảnh: Hoàng Cường.

Bước vào trận đấu bán kết thứ 2, ở những phút đầu của trận đấu, U22 Campuchia tỏ ra khá hưng phấn khi tổ chức đẩy cao đội hình tấn công phủ đầu. Đây là điều khá dễ hiểu khi thầy trò HLV Felix Dalmas có hơn một ngày nghỉ và thi đấu rất quen trên mặt sân cỏ nhân tạo. Tuy nhiên, sự hưng phấn không kéo dài được quá lâu khi U22 Việt Nam dần lấy lại được thế trận, tổ chức phản công ngược trở lại. Mảnh lưới của U22 Campuchia chỉ có thể đứng vững được 20 phút đầu tiên rồi nhanh chóng bị chọc thủng. Phút 20, từ quả tạt bên phía cánh phải của Đức Chinh, Tiến Linh bật cao, lắc đầu ở một góc rất hẹp, đưa bóng vào lưới khi thủ thành U22 Campuchia đứng như trời chồng.

Tiến Linh là người mở tỉ số của trận đấu. Ảnh: Hoàng Cường.

Chỉ 6 phút sau đó, lưới của các học trò HLV Felix Dalmas tiếp tục rung lên. Khi đối phương dâng cao để tìm kiếm bàn thắng thì cái bẫy phòng ngự phản công đã mở. Đường chuyền của Thành Chung từ phần sân nhà tạo điều kiện để Đức Chinh bứt phá, loại bỏ hậu vệ đối phương dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. Sau hai bàn thua từ giữa hiệp, U22 Campuchia cố gắng đẩy cao đội hình tấn công nhưng gặp phải sự kháng cự với những lớp phòng thủ chặt chẽ của U22 Việt Nam. Các mũi nhọn tấn công của Campuchia trở nên bất lực. Không những vậy, các học trò của HLV Dalmas còn phải nhận đòn hồi mã thương khiến lưới thủ môn Keo Soksela phải rung lên lần thứ 3. Phút 45+1. Cú căng ngang của cầu thủ mới vào sân Trương Văn Thái Quý (người được thay thế Tiến Linh do chấn thương) đưa bóng vào vị trí thuận lợi để Hà Đức Chinh băng vào đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0.

Bước vào hiệp 2, U22 Việt Nam chơi khá chủ động khi đã có 3 bàn thắng làm vốn, bên cạnh đó HLV Park Hang-seo đã rút Hoàng Đức ra nghỉ để thay vào đó là Việt Hưng, ngoài ra sự góp mặt của Bùi Tiến Dụng vào thay Đỗ Hùng Dũng.

Đức Chinh có một ngày thi đấu ấn tượng trước U22 Campuchia. Ảnh: Hoàng Cường.

Dù thay nhiều cầu thủ ra sân nhưng U22 Việt Nam vẫn tạo ra nhiều sóng gió cho khung thành của U22 Campuchia. Phút thứ 68, từ cú đá phạt góc của Thái Quý, bóng sượt qua một cầu thủ U22 Campuchia đi thẳng vào lưới U22 Campuchia và tỉ số đã là 4-0 cho U22 Việt Nam. Bị thủng lưới tới 4 bàn thắng, dường như tâm lý của U22 Campuchia có ảnh hưởng phần nào, nhưng các cầu thủ của HLV Felix Dalmas vẫn cố gắng để tìm kiếm bàn thắng danh dự. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của U22 Campuchia chỉ dừng lại ở mức cơ hội bởi hàng phòng ngự của U22 Việt Nam chơi quá tập trung. Tuy nhiên, ở phút bù giờ cuối cùng, U22 Campuchia đã nhận được 1 quả 11m, trên chấm 11m, Keo Sokpheng không đánh bại được thủ môn Văn Toản. Sau 90 phút thi đấu, U22 Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số 4-0 để giành vé vào chơi trận chung kết. Đối thủ của U22 Việt Nam sẽ là U22 Indonesia, đây sẽ là màn tái đấu của hai đội khi cả hai đã nằm chung bảng ở vòng loại.

Đội hình xuất phát của 2 đội:

U22 Việt Nam: Văn Toản, Văn Hậu, Thành Chung, Tấn Sinh, Đức Chiến, Thanh Thịnh, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Đức Chinh, Tiến Linh.

U22 Campuchia: Keo Soksela, Chheng Meng, Ouk Sovann, Yue Safy, Mao Piseth, Orn Chanpolin, Yeu Muslim, Ken Chansopheak, Reung Bunhieng, Sin Kakada, Keo Sokpheng

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/thang-dam-u22-campuchia-u22-viet-nam-tai-hen-u22-indonesia-o-tran-chung-ket-359557.html