Thắng to, Bình Dương hùng dũng vào tứ kết AFC Cup

Chiến thắng đậm 8-2 trước CLB Kedah đến từ Malaysia đã giúp cho Bình Dương có mặt ở vòng tứ kết giải đấu cấp CLB của châu lục. Một kỳ tích mà chưa có đội bóng nào của Việt Nam làm được.

Được chơi trên sân nhà, với sự cổ vũ của hơn hai vạn khán giả Bình Dương đã nhập cuộc khá tưng bừng trước Kedah. Và không lâu sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng chủ sân Gò Đậu đã có được những cơ hội ăn bàn đầu tiên. Kesley đã có 4 bàn thắng vào lưới Kedah.Ảnh: Quốc An Liền trong các phút 12, 13 & 17 Anh Đức đã có liên tiếp những cơ hội ngon ăn trước khung thành của đội khách. Nhưng đáng tiếc, những pha dứt điểm của tiền đạo từng được gọi vào ĐTQG đều đi ra ngoài khung thành trong gang tấc. Nhưng các khán giả trên sân Gò Đậu cũng không phải sốt ruột lâu, khi ít phút sau Vũ Phong đã có pha ngoặt bóng từ biên phải vào trong trước khi thực hiện một quả câu bóng bằng chân trái chính xác cho Hellio băng vào đánh đầu hiểm hóc đưa Bình Dương vượt lên dẫn trước Có được bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ Bình Dương chơi hưng phấn hẳn lên. Và kể từ lúc này, bóng hầu hết chỉ lăn trên phần sân của đại diện tới từ Malaysia. Để rồi trước khi hiệp 1 kết thúc, đội chủ nhà đã kịp ghi thêm ba bàn thắng nữa lần lượt do công của Vũ Phong, Kesley và Đức Thiện ở các phút 24, 42, 44. Sang hiệp 2, các cầu thủ Bình Dương chơi chùng xuống tạo điều kiện cho đội khách dâng lên. Và nỗ lực của Kedah cũng được đền đáp bằng một bàn thắng của đội trưởng Sharuh. Đến lúc này đội chủ nhà lại bừng tỉnh, và ngay lập tức Kesley có thêm bàn thắng sau đường chuyền đẹp của Đức Thiện để hoàn tất cú đúp của mình. Bàn thắng đó gần như đập tan hy vọng gỡ hòa của đội khách. Để rồi sau đó, các cầu thủ của Bình Dương chơi như chỗ không người và cũng ghi thêm được 3 bàn thắng nữa do công của Kesley (2 bàn) và Anh Đức để hoàn tất chiến thắng "khủng khiếp" 8-2 (Azrul rút ngắn tỉ số từ chấm 11m) cho đại biểu tới từ Malaysia. Chiến thắng đậm đà đã chính thức giúp Bình Dương ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi trở thành đội đầu tiên của dải đất hình chữ S có mặt ở 1 trận tứ kết giải đấu cấp CLB của châu lục. Và với chiến thắng này, các cầu thủ của Bình Dương đã nhận được mức thưởng vượt khung 1 tỷ đồng từ lãnh đạo đội bóng Thậm chí, với phong độ hiện tại, nếu may mắn trong ngày bốc thăm vòng tứ kết sắp tới (gặp những đại diện của khu vực Đông Nam Á), rất có thể cuộc phiêu lưu của thày trò HLV Mai Đức Chung sẽ chưa dừng lại khi các đối thủ đó cũng "đồng cân, đồng lạng" mà thôi. Việt Hằng/VNN

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/45/211355/