Thắng trong tổn thất, VN lấy lại ngôi đầu bảng B

Trước một U23 Lào không được đánh giá cao, U23 Việt Nam đã suýt nữa phải nhận “trái đắng” khi các cầu thủ chơi chủ quan và không tập trung trong hiệp 1. Chỉ khi bị dẫn bàn và chơi thiếu người, U23 Việt Nam mới “vùng lên” để giành chiến thắng thắng ngược trong hiệp 2…

Dù đã ghi tên mình vào bán kết, nhưng U23 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước U23 Lào để lấy lại ngôi đầu bảng B để tránh phải gặp U23 Indonesia ở bán kết. Trong khi đó, U23 Lào đã hết mục tiêu khi cánh cửa vào bán kết đã khép lại từ vòng đấu trước.

Nhưng chính việc không còn mục tiêu đã giúp cho U23 Lào thi đấu thoải mái ở lượt đấu cuối vòng bảng. Còn U23 Việt Nam đã có trận đấu vất vả nhất tại SEA Games 26 khi để cho U23 Lào vượt lên dẫn bàn từ rất sớm và Long Giang phải nhận thể đỏ rời sân. Đây chính là tổn thất lớn nhất của U23 Việt Nam khi không có trung vệ tốt nhất ở bán kết, còn Đình Tùng đã dính chấn thương ở cuối trận.

Long Gianh nhận thẻ đỏ rời sân Ảnh: TTVH

Ngay phút thứ 4, U23 Lào đã tạo ra bất ngờ, từ một pha tấn công trung lộ, Keoviengpheth băng xuống nhận bóng và dễ dàng đánh bại Bửu Ngọc đưa U23 Lào vượt lên dẫn trước đầy bất ngờ. Sau bàn thua này, CĐV Việt Nam đã phải “sống trong sợ hãi”.

Bị dội gáo nước lạnh, hàng thủ U23 Việt Nam lại thi đấu chủ quan và tạo ra nhiều sơ hở. Phút thứ 7, Sangvone băng xuống đối mặt với Bửu Ngọc, nhưng may cho U23 Việt Nam đã không phải nhận thêm bàn thua.

Phải đến phút thứ 9, U23 Việt Nam mới có một pha uy hiếp về phía khung thành U23 Lào. Từ quả đá phạt của Văn Bình, bóng đến chân Hoàng Thiên nhưng ở cự lý gần tiền đạo này lại sút bóng không chính sác đưa bóng đi ngang khung thành thủ môn Phanthavong. 4 phút sau đó, Văn Thắng phá bẫy việt vị thoát xuống nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này đã không thắng được thủ thành Phanthavong.

Bị dẫn bàn, U23 Việt Nam còn gặp bất lợi ở phút 16 khi Long Giang nhận thẻ đỏ rời sân. Từ pha phản công nhanh, đội trưởng Lamnao Singto của U23 Lào bứt tốc vượt qua sự đeo bám của Long Giang và hậu vệ này buộc phải phạm lỗi.

Và trọng tài chính đã rút một chiếc thẻ đỏ trực tiếp giành cho Long Giang, điều này đồng nghĩa với việc Long Giang sẽ bị treo giò trong trận bán kết… Mất người, HLV Falko Goetz buộc phải có sự điều chỉnh khi trung vệ Thanh Hào thay Văn Bình để trám chỗ Long Giang để lại.

Dù đã có những điều chỉnh, nhưng hàng thủ U23 Việt Nam vẫn chơi xộc xệch, thiếu gắn kết, để cho hàng công U23 Lào liên tiếp tung ra các cú sút nguy hiểm về phía thủ môn Bửu Ngọc.

Phút 21, Văn Thắng dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm, nhưng khi thủ môn Phanthavong đã bất lực thì xà ngang lại từ chối một bàn thắng cho U23 Việt Nam. Phút 31, Keoviengpheth tiếp tục đe dọa khung thành U23 VN bằng một cú sút xa rất nguy hiểm, buộc Bửu Ngọc phải vất vả cản phá.

Phút 40, khung thành U23 tiếp tục đặt trong tình trạng báo động, Singto có pha đi bóng kỹ thuật bên cánh trái để loại bỏ hàng thủ U23 Việt Nam, rồi thực hiện pha dứt điểm ở góc hẹp nhưng thủ môn Bửu Ngọc kịp ôm gọn bóng.

Sang hiệp 2, HLV Goetz đã phải tung Thang Lương vào sân thay cho Hoàng Thiên và U23 Việt Namđã có một thế trận tốt hơn. Phút 64, Văn Thắng chuyền nhanh cho Đình Tùng dứt điểm kỹ thuật đưa bóng dội xà ngang khung thành thủ môn Phanthavong rất dáng tiếc.

Một phút sau, từ pha dứt điểm căng của Văn Quyết, thủ môn Phanthavong buộc phải đẩy bóng ra tạo điều kiện để Đình Tùn Đình Tùng đã kịp gỡ hòa cho U23 Việt Nam bằng một pha dứt điểm cận thành

U23 Việt Nam vâất ả vượt qua Lào Ảnh: TTVH

Có được bàn gỡ lấy lại tinh thần, U23 Việt Nam đã rũ bỏ được sức ỳ và có bàn vượt lên dẫn trước ít phút sau đó. Phút 70, Đình Tùng căng ngang để Văn Quyết dứt điểm cận thành đã đưa U23 vượt lên dẫn trước 2-1.

Phút 74, Thành Lương bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ sốlên 3-1 khi không thắng được thủ thành vào thay người Sourasay. 2 phút sau, U23 Lào cùng chỉ còn chơi với 10 người khi Lamnao Singto nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Phút 88, U23 Việt Nam được hưởng một quả penalty khi Văn Quyết bị Ketsada Souksavath phạm lỗi. Nhưng trên chấm 11m, Trọng Hoàng lại dứt điểm không thành công.

Phút 90, sau nhiều cơ hội bị bở lỡ, U23 Việt Nam đã có bàn ấn định chiến thắng 3-1 do công của Văn Thắng, khép lại trận thắng ngược đầy khó khăn trước U23 Lào.

Với 3 điểm giành được, U23 Việt Nam đã giành lại ngôi đầu bảng B từ tay Myanmar và nhiều khả năng sẽ gặp Malaysia ở bán kết. Ở trận đấu cùng giờ tại bảng A, U23 Singapore đã vượt qua U23 Thái Lan với tỷ số 2-0.

Xem clip bàn thắng:

Get the Flash Player to see this player.

url=http://www1.laodong.vn/2011/11/17/VietNam13Laoflv-063918.flv iurl=http://www1.laodong.vn/Images/2011/11/17/thedoJPG-065310 width=450 height=350 loop=false play=false downloadable=false fullscreen=true displayNavigation=true displayDigits=true align=center dispPlaylist=none playlistThumbs=false

Khánh Trình

(clip: thethao24.tv)

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/thang-trong-ton-that-vn-lay-lai-ngoi-dau-bang-b/66678