Tháng tư trên nước bạn

Tháng tư, tại nước bạn Campuchia, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đội K73 Long An đang thực hiện nhiệm vụ quyết liệt, dốc sức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam để sớm đưa về đất mẹ như một lời tri ân sâu sắc. Mặc cho những cơn mưa rừng đầu mùa xối xả, cái nắng nung người, muỗi, vắt hay núi rừng sâu thẳm, người lính K73 vẫn vững bước hành quân.

Hài cốt liệt sĩ thứ 20 được Đội K73 Long An quy tập tại tỉnh Pailin

Hài cốt liệt sĩ thứ 20 được Đội K73 Long An quy tập tại tỉnh Pailin

Từ khi lên đường thực hiện nhiệm vụ đợt 2, giai đoạn XXII đến nay, Đội K73 Long An đã quy tập, tìm kiếm được 20 bộ HCLS trên địa bàn tỉnh Battambang và Pailin, Vương quốc Campuchia. Mỗi bộ hài cốt được tìm thấy, bao cảm xúc đan xen trong lòng CBCS Đội K73. Họ lại có thêm động lực để tiếp tục, góp phần xoa dịu nỗi mất mát của người thân liệt sĩ.

Thượng tá Trần Chí Công - Đội trưởng Đội K73, cho biết: “100% CBCS an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ. Dù trong quá trình tìm kiếm, quy tập HCLS, đơn vị gặp không ít khó khăn nhưng với ý chí, trách nhiệm và sự giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền, người dân nước bạn nói chung và các đội hợp tác nói riêng, chúng tôi luôn vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điều trăn trở nhất của chúng tôi là tất cả HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được đơn vị tìm thấy đều không biết tên, tuổi, thông tin nên việc xác định danh tính sẽ khó khăn”.

Từng CBCS chủ động khắc phục khó khăn trước thời tiết, cường độ lao động, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, gác lại tình cảm khi phải xa quê hương, gia đình, người thân, vì nhiệm vụ thiêng liêng, tri ân những người đã ngã xuống. Đơn vị phát động thi đua đột kích lập thành tích chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 lịch sử với tinh thần thi đua cao nhất là đoàn kết, kỷ luật nghiêm và ra sức tìm kiếm được nhiều bộ HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, sớm đưa hết các anh về đất mẹ.

Có những địa điểm mà cả Đội K73 Long An phải đào đi, bới lại nhiều lần để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Trong điều kiện thông tin về liệt sĩ ngày càng hạn chế và thiếu chính xác như hiện nay, việc tìm kiếm và quy tập được HCLS là vô cùng quý báu. Có những địa điểm mà cả đội đào đi, bới lại nhiều lần vẫn chưa tìm được nhưng vài ngày sau lại tìm thấy mộ cách đó khoảng 1km. Tại huyện Rotanak Mondol, tỉnh Battambang, Đội tìm được 1 bộ HCLS trong một cánh rừng nhưng theo nguồn thông tin thì lại ở vị trí khác. Do thời gian, địa hình, địa vật thay đổi, những người cung cấp thông tin nay đã cao tuổi nên việc nhầm lẫn là điều khó tránh khỏi.

Thiếu tá Lê Minh Hội - Trợ lý Chính sách-Dân vận Đội K73, chia sẻ: “Có vị trí người dân nước bạn dẫn đường cung cấp thông tin về mộ, họ nói có bộ đội Việt Nam hy sinh, trước đó là bãi mìn. Dù nguy hiểm nhưng bỏ qua là có lỗi, các anh sẽ không có cơ hội về quê hương nên theo sự giúp đỡ của người dân địa phương, lực lượng công binh đơn vị tiến hành dò mìn, sau đó chúng tôi bắt tay vào tìm kiếm nhưng cũng phải rất cẩn thận để bảo đảm an toàn”.

Hành trình tìm đồng đội trên nước bạn của những người lính Đội K73 Long An với biết bao vất vả, nhọc nhằn, nhưng mỗi HCLS được tìm thấy, hồi hương về an nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam là niềm vui và hạnh phúc./.

Thùy Trang

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/thang-tu-tren-nuoc-ban-a153747.html