Tháng tư

Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngoc

Ảnh do tác giả sưu tầm cung cấp.

THÁNG TƯ

Tháng tư vừa chạm thanh minh
Đi vào cõi nhớ, cõi mình mai sau
Đi trong sương sớm rầu rầu
Bước trên cỏ ướt thấy đau gót mềm
Đi trong ký ức dày thêm
Thấy mình đã sắp gần đêm hơn ngày
Thấy cây dù có hao gầy
Cho chồi lộc biếc vờn mây sớm chiều
Cho lòng nhẹ nỗi cô liêu
Cho âm dương nối tín điều ngàn năm
Bao nhiêu bí mật lặng câm
Tiết thanh minh đã âm thầm cất lên
Lắng nghe chỉ mặt gọi tên
Con về địa ngục, người lên thiên đường
Đứa lo chăm chỉ cúng dường
Đứa lo tán của thập phương không thành
Người lo tích đức để dành
Cho nhân gian sống an lành với nhau
Tháng tư chạm đến niềm đau
Tháng tư dù bước về đâu vẫn về ...

H-T-N

Hà Tuấn Ngọc |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/thang-tu-68309