Thắng vẫn mắng trọng tài

Lượt trận đầu tiên của vòng bảng Europa League – tiền thân là Cúp UEFA – diễn ra vào rạng sáng 18-9 có khá nhiều bất ngờ khi UEFA lần đầu tiên thử nghiệm khá suôn sẻ việc sử dụng thêm 2 trợ lý trọng tài phụ trách khu vực cầu môn.

Sự kiện đáng chú ý nhất là Everton mở màn bảng I đầy ấn tượng với chiến thắng 4-0 trước AEK Athens, nhưng HLV D. Moyes của đội bóng Anh vẫn chỉ trích tổ trọng tài vì bỏ qua tình huống tiền đạo Pháp L. Saha bị chơi xấu trước khi anh bị đuổi vì lỗi vung tay vào mặt hậu vệ đối phương trong pha tranh bóng. Nhà cầm quân người Scotland này mỉa mai: “Thật là kỳ lạ khi trọng tài chính và các trợ lý thấy được cánh tay nhỏ của Saha nhưng không nhìn được cú đá cố ý vào người anh trước đó, dù có cả trợ lý trọng tài cầu môn. Có lẽ các trợ lý trọng tài vừa được bổ sung đang tìm kiếm gì đó!”. Trợ lý trọng tài cầu môn ở trận Everton - AEK. Ảnh: REUTERS Một sự cố đáng chú ý khác là một CĐV Pháp bị thương nặng ở đầu và ngực trong vụ ẩu đả liên quan đến 30 CĐV Partizan Belgrade và 15 ủng hộ viên Toulouse, đội thắng 3-2 trên sân khách ở bảng J. Partizan từng bị loại khỏi Cúp UEFA năm 2007 vì CĐV của họ gây rối tại sân của Mostar (Bosnia). Kết quả các trận đáng chú ý: Basel – AS Roma 2-0, Panathinaikos – Galatasaray 1-3, Ajax – Timisoara 0-0, Hapoel Tel Aviv – Celtic 2-1, Rapid Vienna – Hamburg 3-0, Salzburg – Lazio 2-1.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090919120830840p0c1026/thang-van-mang-trong-tai.htm