Thành bại của Man Utd mùa này có thể được quyết định bằng... 1 người thừa

Man Utd chuẩn bị bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, và chắc chắn Ole Gunnar Solskjaer sẽ phải tính toán thật kỹ lưỡng cho các bước đi tiếp theo của đội bóng.

Chiều qua (giờ Anh), các phóng viên ảnh bắt gặp chiến lược gia người Na Uy cùng trợ lý Kieran McKenna dự khán trận đấu giữa U23 Manchester United và U23 West Bromwich Albion. Mục đích ở đây được cho là họ muốn xem giò Marcos Rojo, người mới trở lại sau chấn thương.

Động thái này có vẻ như là điều "lạ" bởi ngôi sao sinh năm 1990 từ lâu đã không còn tương lai tại Old Trafford, nhưng nó không hề bất ngờ trong bối cảnh đội một Quỷ đỏ thiếu đi Luke Shaw và Ashley Young (treo giò vì thẻ phạt) tại sân chơi Premier League sắp tới.

Rojo liệu có thể tìm lại bản thân giống như cách đây 5 năm ở vị trí hậu vệ trái?

Điều đó có nghĩa, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer dường như muốn đánh giá phong độ của Rojo để đưa anh vào đá cánh trái ở cuộc đụng độ West Ham United vào giữa tháng này, nơi không còn ai phù hợp hơn cầu thủ người Argentina.

Nói rằng đây là động thái quan trọng bởi Man Utd rất có thể sẽ trượt dài trong cuộc đua vào nhóm dự Champions League nếu không thể hạ gục đại diện đến từ phía đông thủ đô London, trong khi ít ai tin rằng họ có thể gây bất ngờ trước Barca hoặc ở các vòng tiếp theo tại sân chơi Châu Âu.

Mùa này, Man Utd thực tế đã và đang gặp nhiều khó khăn ở 2 bên cánh bởi sự khai thác từ các đối thủ. Không phải ngẫu nhiên mà Shaw là cầu thủ xếp thứ hai về yếu tố nhận thẻ (10), trong khi Young cũng được các trọng tài tặng 7 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ ở trận gần nhất gặp Wolves.

Nếu tiếp tục thể hiện sự thiếu ổn định ở hai biên, thật khó để đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer cạnh tranh với Arsenal, Chelsea hay Tottenham, khi mà bản thân họ bây giờ là đội yếu thế nhất với lịch thi đấu khó nhằn cùng vị trí thứ 6 với chỉ 61 điểm sau 32 trận.

Man Utd thiếu ổn định với Shaw và Young.

Từ đây, chúng ta có thể phần nào tin rằng việc huấn luyện viên sinh năm 1973 dự khán trận đấu của đội U23 là điều rất cần thiết vào thời điểm này, trong khi Rojo dù được coi như người thừa nhưng đang có cơ hội lớn chứng tỏ bản thân ở vị trí từng làm nên tên tuổi của anh tại World Cup 2014.

Hôm nay, Solskjaer sẽ bay sang Tây Ban Nha để tiếp tục dự khán một trận đấu nữa, giữa Barca và Atletico Madrid. Từ đó, kết hợp với nhân sự hiện tại, hy vọng ông sẽ tạo ra điều kỳ diệu giống như đêm Paris hồi tháng Hai vừa qua. Nếu không, vẫn còn đó là mục tiêu tại Premier League.

Vũ Quang Toản

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/thanh-bai-cua-man-utd-mua-nay-co-the-duoc-quyet-dinh-bang-1-nguoi-thua-d517572.html