Thành cổ phong, Vua vời dạy chuyện

'Thành cổ phong, Vua vời dạy chuyện' là đoạn truyện liêu trai thứ 58 trong Huyền Âm Mộng Nguyện của Giáng Long Thập bát Chưởng sư (Nguyễn Văn Long). Tiếp tục là những đoạn văn huyền ảo với khung cảnh ma mị, hướng đến tính nhân quả của kiếp người.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Ảnh minh họa. Nguồn internet

58. Thành cổ phong, Vua vời dạy chuyện

Đi một đoạn dài, Văn thấy mình như đi vào vùng sương mờ, đi qua con đường to, có mấy ngọn núi xa xa thổi lạnh, ảo mờ. Bầu trời chạy rất chậm và âm u. Xuyên qua lớp sương tối, Văn thấy hiện lên một khung thành rất to, như được xây bằng gạch nâu đen, cái cổng Thành to và uy nghi gấp cả trăm lần cái cổng Thành trên Trần. Văn dẫn theo một cậu em, nhưng hình như cậu ấy đang bị một vị phê bình, nhắc việc gì đó, mà tạm thời chưa được vào Thành.

Văn đi xuyên qua và thấy một khoảng sân rộng, vắng lạnh, không có ai. Rồi bỗng xuất hiện một Vị cao to, trang phục uy nghi, mũ, đai như có chạm hình Rồng, áo màu nâu đen, mũ khá giống của Ngọc Hoàng Thượng đế. Nhìn vị ấy to, đẹp, ngồi trên ghế có hình rồng chầu. Văn tự nhủ, không biết đây là Vị nào trong Thập điện Diêm vương, hay vị này là Phong Đô Đại Đế.

Vị ấy vừa dạy, vừa nhắc, huấn thị cho Văn, đạo hạnh, nghiêm khắc, nhưng không gay gắt gì, kiểu như là chỗ có duyên nghiệp cõi. Vị chủ Thành báo về chuyện xây sửa gì đó, làm cổng tam quan, trang trí màu tối, nhìn sang mà khiêm giản. Văn đứng dưới, ngước lên thỉnh diện Vua, mà thấy mình bé tí, nho nhỏ. Sau câu chuyện, trong lòng vui vẻ, Văn rẽ theo hướng tay phải, tiến nhập sâu vào bên trong, một vùng rộng lớn mênh mông mờ ảo. Đi mãi mà chẳng thấy ai, gió đẩy từ đâu tới nghe lành lạnh. Văn nghĩ đến cậu em, có khi nó về lâu rồi cũng nên. Văn hít một hơi, hai chân không chạm đất, lướt trên sương mà vút đi .

( còn tiếp)

* Nguyễn Văn Long - Huyền Âm Mộng Nguyện

Huyền Âm Đạo Quán, 5g15,11/4/2021(30/2 âm lịch)

Giáng Long Thập bát Chưởng sư

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/thanh-co-phong-vua-voi-day-chuyen-83565