Thanh Hằng: 'Chẳng sợ gì, chỉ sợ đánh mất đam mê thuần khiết'

Trải qua gần hai thập kỷ hoạt động trong làng mẫu Việt, Thanh Hằng - 'chị đại' với đôi chân hơn 1m2 đã chinh phục mọi thử thách bằng một trái tim trong trẻo và thuần khiết.

Sinh năm 1983 và bước chân vào nghề mẫu chuyên nghiệp từ rất sớm, Thanh Hằng sớm gặt hái được nhiều thành công nhờ sở hữu gương mặt đẹp cá tính cùng vóc dáng chuẩn siêu mẫu. Mạnh mẽ sải bước qua những cám dỗ và thị phi, dùng chính quyền lực trong trẻo của thời trang để thu phục công chúng, Thanh Hằng xứng đáng là “chị đại” của làng thời trang Việt.

- 16 năm trên ngôi vị “vedette của mọi vedette”, để gói gọn trong 3 từ miêu tả chính xác nhất về một Thanh Hằng ở thời điểm hiện tại thì đó sẽ là gì?

- Nhiều hơn 3 từ có được không (cười)? Tôi nghĩ là mình vẫn kẻ đam mê tự do, “phát cuồng” vì công việc nhưng giờ thì đã biết trân quý bản thân nhiều hơn.

- Trong lĩnh vực thời trang nói riêng và nghệ thuật nói chung, sự bào mòn sáng tạo là rất lớn. Đến một lúc nào đó, người làm nghề cũng sẽ cạn kiệt ý tưởng rồi đi vào lối mòn. Làm thế nào mà Thanh Hằng có thể giữ vững được phong độ, biến hóa không ngừng từ streetstyle lên đến sàn catwalk?

- Người làm sáng tạo cần nhất là giữ cho “đứa trẻ” trong tâm hồn mình luôn trong trẻo. Tôi đón nhận mọi thứ xảy đến với mình bằng một thái độ tích cực cùng trái tim rộng mở. Có như vậy mình mới có thể bắt nhịp được những xu hướng mới rồi linh hoạt biến chuyển nó sao cho phù hợp với con người mình nhất, cũng giống như dòng chảy mềm mại của nước vậy.

Thanh Hằng vẫn khẳng định vị thế trên sàn catwalk.

- Với khả năng “cân” mọi thể loại trang phục, từ thể thao năng động, retro ngọt ngào, đến menswear quyền lực, Thanh Hằng hiện lên trong mắt giới mộ điệu với rất nhiều sắc thái, đâu là phiên bản chị cảm thấy tự tin là chính mình nhất?

- Tại sao mình phải tự giới hạn bản thân trong một hình mẫu nhất định, khi mà mình có thể hóa thân thành bất kỳ ai? Tôi là người theo chủ nghĩa tự do và thời trang không nằm ngoài điều đó. Dù khoác lên phong cách nào đi nữa, Hằng tin công chúng vẫn nhận ra một người mẫu - diễn viên Thanh Hằng nguyên bản, không hòa lẫn. Điều quan trọng là bạn phải tự tin vào chất riêng của mình, khi đó, trang phục sẽ chỉ là phụ kiện giúp cái tôi bên trong bạn thêm tỏa sáng mà thôi.

- Tuổi tác là “kẻ thù” số một của phụ nữ, nhất là với những chân dài của làng mốt. Ngày càng có nhiều người mẫu và fashionista trẻ trung hơn xuất hiện, Thanh Hằng có cảm thấy đó là sức ép lớn đối với mình không?

- Cách đây vài năm thì có đấy nhưng còn bây giờ, tôi rất tự tin vào “độ chín” của tuổi tác. Vẻ đẹp thanh xuân có thể là những ly cocktail rực rỡ tươi mới nhưng sự từng trải mới làm nên giá trị hấp dẫn của người phụ nữ.

Tôi thấy mình ở thì hiện tại chính là một thứ nước khoáng tinh khiết, không màu mè, chân phương nhưng không ai có thể sống thiếu. Thử hỏi cho bạn uống cocktail hay trà sữa thay nước mỗi ngày, bạn có chịu nổi không?

Thời trang là những biến chuyển không ngừng nhưng vẫn nguyên bản và thuần khiết.

- Giới trẻ hiện nay thích lên tiếng vì “tự do” - tự do trong phong cách ăn mặc, tự do lựa chọn nghề nghiệp, tự do thể hiện quan điểm bản thân. Thế nhưng, ranh giới giữa tự do và bất cần, ngông nghênh hết sức mong manh. Bản thân Thanh Hằng có nhận định thế nào về điều này?

- Tôi cho rằng tự do chỉ thực sự có được khi ta biết tôn trọng những nguyên tắc và có sự khiêm nhường. Trong cuộc sống hay bất kỳ lĩnh vực nào cũng vậy, mình muốn đột phá, muốn sáng tạo thì mình phải làm chủ luật chơi cái đã. Mình khiêm tốn không có nghĩa là cúi đầu hay đánh mất cái tôi mà đó là mình đang không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân.

- Đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, triết lý thời trang và cuộc sống của Hằng đổi khác như thế nào trong 10 năm qua? Có còn “thuần khiết” như lúc chập chững vào nghề?

- Trải qua nhiều năm như vậy, tôi nghiệm ra rằng xu hướng thời trang xét cho cùng vẫn là vòng lặp lịch sử. Giữa vòng xoáy vội vã, giữa hàng ngàn màu sắc của thế giới nghệ thuật, thời trang đôi khi bị gắn với rất nhiều định kiến, khái niệm xa vời mà vô tình bỏ quên vẻ đẹp nguyên thủy của chính nó. Những trường phái cao siêu có thể “gây bão” ngày một ngày hai nhưng rồi cũng sẽ nhường chỗ cho các giá trị nguyên bản. Tình yêu của tôi dành cho thời trang, vì thế, luôn “thuần khiết” như thuở ban đầu.

Tình yêu của Thanh Hằng dành cho thời trang, vì thế, luôn “thuần khiết” như thuở ban đầu.

- Tại sự kiện “trăm hoa hội tụ” như Aquafina Vietnam International Fashion Week, theo chị, vẻ đẹp nguyên bản có bị áp đảo bởi những cá tính “chơi trội” khác không?

- Hãy nhìn bộ cánh mà tôi mang tới thảm đỏ hôm nay, bạn nghĩ những đường nét bềnh bồng này có thể bị chìm nghỉm giữa đám đông không? Cảm hứng làm nên bộ trang phục này được NTK Hoàng Minh Hà lấy từ một hình tượng rất “mộc” - dòng chảy phóng khoáng tự do của nước.

Đó cũng chính là thông điệp về thời trang nguyên bản mà tôi cùng Aquafina muốn truyền tải: Cần gì phải gồng, phải gượng ép bản thân khoác lên những trang phục gây shock? Cái tôi độc bản của chính bạn khi được nâng đỡ bởi các sáng tạo thuần khiết sẽ tự nhiên thăng hoa.

- 16 năm trong nghề thì đã hết 10 năm Thanh Hằng đồng hành cùng thương hiệu Aquafina. Mối lương duyên này đã thay đổi cuộc sống của Hằng như thế nào?

- Tôi cảm thấy mình được truyền cảm hứng rất nhiều từ việc đi gieo mầm cảm hứng cho mọi người. Không chỉ được cộng tác với những tên tuổi nghệ thuật hàng đầu mà thông qua hành trình Thời trang thuần khiết, tôi còn có cơ hội tiếp xúc với các NTK trẻ, các bạn sinh viên tài năng. Tất cả họ, dù mới chập chững vào nghề hay đang trên đỉnh cao danh vọng, đều mang trong mình một tâm hồn trẻ thơ bay bổng, ngập tràn các ý tưởng thú vị khiến bản thân tôi cũng muốn phấn khích theo. Cảm thấy như tìm lại được chính mình cùng giấc mơ thanh xuân vậy.

Thanh Hằng đã đồng hành cùng Aquafina 10 năm.

- Như dòng chảy biến chuyển không ngừng, năm 2019 vừa chứng kiến “cái bắt tay lịch sử” của Aquafina và Vietnam International Fashion Week. Liệu sẽ có một tương lai nào cho NTK Thanh Hằng trên sân chơi đẳng cấp này hay không?

- Biết đâu đấy, nếu cơ hội đến và mình bỗng dưng đam mê cây kéo nhọn hơn đôi giày cao gót thì… tại sao không? Concept cho bộ sưu tập đầu tay chắc hẳn phải là về một “Thanh Hằng thuần khiết” rồi! (cười)

Giang Tiểu San

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thanh-hang-chang-so-gi-chi-so-danh-mat-dam-me-thuan-khiet-post942215.html