Thanh Hóa: Có đi mới hiểu tình người xứ Thanh

Trưa ngày 5/8, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến cùng đoàn công tác của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã có mặt tại Sa Ná để thăm hỏi, động viên người dân.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy do ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tới thăm người dân tại Sa Ná vào sáng ngày 5/8

Chứng kiến cảnh tượng người dân bị mất nhà, mất cửa, mất người thân, ông Trịnh Văn Chiến cùng đoàn công tác đã tới từng hộ gia đình động viên, tặng quà, thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng nặng nề trong cơn lũ vào sáng ngày 3/8 vừa qua do hoàn lưu bão số 3.

Cảnh tượng tan hoang tại bản Sa Ná sau cơ lũ của hoàn lưu bão số 3 vào sáng ngày 3/8

Ở thời điểm hiện tại, bản Na Sá hiện vẫn còn 12 người đang bị mất tích, hơn 20 ngôi nhà bị nước cuốn trôi trong tổng số 30 hộ dân đang sinh sống tại đây. Bản Na Sá nằm dưới chân đồi Lút Mu, chạy dọc theo suối Son, thuộc địa bàn xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, được xem là bản vùng biên giới phía Tây của tỉnh Thanh Hóa đặc biệt khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa động viên người dân vượt qua mất mát, đau thương

Người dân trong bản Na Sá đa phần là dân tộc Thái, được định cư ở đây bắt đầu từ năm 2002, đời sống rất khó khăn, vất vả. Na Sán cách QL217 trên 10km đường rừng, hiện tại người dân nơi đây đang rất khó khăn, nhiều gia đình mất người thân, nhà cửa đang trong tình cảnh màn trời chiếu đất.

Người dân Sa Ná đang lâm vào tình cảnh khó khăn

Nhận được thông tin trên, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các cơ quan ban ngành của Trung ương, địa phương đã kịp thời có mặt tại bản Sa Ná để thăm hỏi, tặng quà động viên người dân nơi đây.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thăm hỏi người dân gặp nạn trong trận lũ vừa qua

Sáng ngày 5/8, có mặt tại Sa Ná, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương cần giúp dân khắc phục tình trạng khó khăn của người dân trong những ngày vừa qua, chỉ đạo các lực lượng chức năng giúp dân, khẩn trương tìm kiếm những người mất tích trong cơn lũ vừa qua và sớm ổn định tình hình cho bà con.

Sau trận lũ quét vào sáng 3/8, người dân Sa Ná bị thiệt hại về người, tài sản là rất lớn

Trước đó, vào sáng ngày 3/8, người dân bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn bất gờ bị nước lũ ập về, cuốn phăng 20 căn nhà và 17 người mất tích. Sau một ngày tìm kiếm, hiện tại vẫn còn 12 người mất tích chưa thể liên lạc được. Đời sống của người dân nơi đây vô cùng khó khăn.

Ông Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng vào Sa Ná để thăm hỏi, động viên bà con nơi đây

Trần Đại

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thanh-hoa-co-di-moi-hieu-tinh-nguoi-xu-thanh-post66153.html