Thanh Hóa: Mưa đá, giông lốc bất ngờ ngày Mùng 1, người dân hốt hoảng: 'Chưa từng thấy...'

Trong cơn giông lốc, xuất hiện cả mưa đá, khiến người dân đang lưu thông trên đường hoảng hốt. Nhiều ô tô phải dừng lại tìm nơi tránh trú, không dám tiếp tục chạy xe vì sợ vỡ kính chắn gió và sợ đá rơi vào người...

Người dân ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) bốc được cả những vốc đá khi cơn mưa trút xuống.

Người dân ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) bốc được cả những vốc đá khi cơn mưa trút xuống.

Cuối giờ chiều nay 25/1 (tức mùng 1 Tết Canh Tý) trên địa bàn TP. Thanh Hóa và một số huyện lân cận như Quảng Xương, Nông Cống... bất ngờ xảy ra một trận mưa lớn kèm theo gió giật mạnh. Đặc biệt, trong cơn giông lốc này kèm theo cả mưa đá.

Theo ghi nhận của PV Báo GD&TĐ, tại khu vực thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), trận mưa giông kèm những viên đá có kích cỡ khoảng 1- 2cm. Nhiều người đã nhặt được viên đá và cầm trên tay rồi chụp ảnh. Nhiều xe ôtô đang lưu thông buộc phải dừng lại, chờ mưa ngớt mới dám tiếp tục lưu thông.

Các viên đá có kích cỡ chừng 1-2cm.

Bà Phạm Thị Hiên, trú tại phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, cho biết: Thật ngỡ ngàng vì chưa bao giờ thấy cảnh mưa đá xảy ra trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán.

Đây cũng là dấu hiệu của sự biến đổi khí hậu, nên mới dẫn đến hiện tượng thời tiết cực đoan và xảy ra mưa đá vào thời điểm Tết Nguyên đán như vậy.

Bà Phạm Thị Chí, trú tại thôn Chính Hảo (xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa) đang tất tả cùng chồng lội xuống ruộng che chắn cho đám mạ: “Chưa bao giờ tôi thấy trận mưa đá to như thế. Mưa to, gió lớn như bão, khiến bao nhiêu ni-lon che phủ mạ của gia đình tôi và bà con ở đây bị bật tung hết.

Mưa như trút nước, nên chưa đầy 30 phút đồng hồ mà nước ngập trắng đồng. Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa bao giờ phải ra đồng đi "cứu" mạ ngập nước vài ngày mùng 1 Tết như vậy”.

Mưa đá dội xuống khiến mặt đất phủ lên một màu trắng xóa.

Trận mưa lớn vào cuối giờ chiều hôm nay cũng đã khiến một số tuyến đường ở TP. Thanh Hóa bị ngập sâu, khiến các phương tiện tham gia giao thông đi lạo khó khăn.

Đến chập tối nay, trên địa bàn TP.Thanh Hóa, trời vẫn tiếp tục có mưa, gió mạnh, nhiệt độ đang hạ thấp, thời tiết âm u.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV Báo GD&TĐ ghi nhận được:

Những viên đá trong cơn mưa trút xuống mái tôn của một nhà dân ở huyện Quảng Xương.

Hình ảnh mưa đá được ghi nhận tại huyện Nông Cống (Thanh Hóa).

Nhiều người đi xe máy trên đường cũng phải tìm nơi tránh trú vì mưa đá trút xuống.

Nhiều xe ô tô đang lưu thông ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) phải tìm nơi tránh trú vì mưa đá.

Vợ chồng bà Phạm Thị Chí, trú tại thôn Chính Hảo, xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa ra ruộng "cứu" mạ sau cơn mưa.

Mưa lớn khiến một số tuyến đường ở TP.Thanh Hóa bị ngập cục bộ, làm cho phương tiên giao thông đi lại khó khăn.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/thanh-hoa-mua-da-giong-loc-bat-ngo-ngay-mung-1-nguoi-dan-hot-hoang-chua-tung-thay-4061139-v.html