Thanh Hóa: Ngang nhiên 'xẻ thịt' Công viên Hội An để kinh doanh
Nhiều diện tích tại Công viên Hội An (phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa) từ lâu đã bị "xẻ thịt" thành những công trình phục vụ mục đích kinh doanh kiếm lời.
Công viên Hội An, trước đây có tên là Công viên Thanh Hóa được UBND tỉnh phê duyệt ngày 11/6/2002, với diện tích là 24 ha. Từng được kỳ vọng là điểm đến lý tưởng cho người dân giữa cuộc sống tấp nập, bộn bề. Đặc biệt hơn, Công viên Hội An biểu thị cho tình kết nghĩa giữa thành phố Thanh Hóa và thành phố Hội An. (ngày 12/2/1961 tại Thị xã Thanh Hóa đã tổ chức kết nghĩa giữa hai địa phương là thị xã Hội An và thị xã Thanh Hóa (Nay là Thành phố Hội An - Thành phố Thanh Hóa) - PV).
Tuy nhiên, tại Công viên mang nhiều sự kỳ vọng này đang diễn ra tình trạng "xẻ thịt" đất công để phục vụ cho mục đích kinh doanh kiếm lời như nhà hàng tiệc cưới, vườn ươm cây giống, quán cà phê, nơi bày bán cây cảnh, thậm chí nuôi gà, thả dê...
Một số hình ảnh tang hoang, "xẻ thịt" tại Công viên Hội An do PV Báo Đời sống và Pháp luật ghi lại.
Chị Lê Thị Tâm, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa bức xúc: "Khi công viên được xây dựng, người dân chúng tôi đã rất hy vọng đây sẽ là một không gian, một khu vui chơi, giải trí lý tưởng. Thế nhưng, với những gì đang tồn tại tại công viên này, chúng tôi thật sự thất vọng...”.
Là một đô thị trung tâm lớn của tỉnh Thanh Hóa. Hiện tại, trong điều kiện còn rất thiếu những điểm vui chơi công cộng, Công viên Hội An được xây dựng và đi vào hoạt động, phải trở thành một trung tâm vui chơi, giải trí phục vụ nhu cầu của toàn xã hội. Vì thế, đã đến lúc lãnh đạo UBND tỉnh cũng như các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố Thanh Hóa cần kịp thời chấn chỉnh lại các loại hình hoạt động kinh doanh, dịch vụ gây bức xúc cho nhân dân đang diễn ra hàng ngày trong công viên.
Nhóm PV