Thanh Hóa: Nông dân khốn đốn vì bị kẻ gian tàn phá hàng ngàn m2 hoa màu

Chỉ sau một đêm, toàn bộ diện tích mướp đắng và lặc lè đang vào kì ra quả của 2 hộ nông dân ở xã Định Tân, huyện Yên Định (Thanh Hóa) bị kẻ gian nhổ gốc phá hoại không thương tiếc.

Ngày 11/4, ông Lê Văn Dự, Trưởng Công an xã Định Tân, huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc kẻ gian phá hoại hơn 4000m2 hoa màu của 2 hộ nông dân.

Theo ông Dự, sáng ngày 9/4, công an xã nhận được thông tin trình báo của 2 gia đình là anh Pham Quang Lục (SN 1974) và anh Phạm Văn Định (SN 1972), cùng trú tại thôn Yên Hoành 2, xã Định Tân, huyện Yên Định (Thanh Hóa) về việc bị kẻ gian nhổ gốc, phá hoại khoảng 4000m2 mướp đắng và lặc lè đang ra quả.

Ông Phạm Văn Định bên những gốc mướp còn sót lại

“Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã đến hiện trường xác minh vụ việc. Sau đó, báo cáo lên công an huyện Yên Định. Hiện, công an huyện đã vào cuộc phối hợp với địa phương điều tra, truy tìm thủ phạm”, ông Dự nói.

Nhìn ruộng hoa màu vốn xanh tốt, đang vào độ ra quả, ông Phạm Văn Định chỉ biết ứa nước mắt vì đau xót và bất lực. Theo lời ông Định, toàn bộ diện tích hoa màu vừa bị kẻ gian phá hoại của gia đình ông là 3, 4 sào mướp đắng và 2,9 sào quả lặc lè. Còn phía gia đình anh Phạm Quang Lục thì bị thiệt hại hơn 2 sào mướp đắng.

Toàn bộ diện tích mướp và quả này của ông Nghị sau một đêm bị tàn phá hết

Ông Nghị và anh Lục là 2 cậu - cháu. Ruộng mướp của 2 nhà đều bị phá hoại trong cùng một đêm.

“Sáng 9/4, khi ra vườn thăm ruộng mướp thì tôi mới phát hiện các dây mướp đều bị chết héo, rũ xuống, gốc bị nhổ tung lên. Nhìn sang phía ruộng quả lặc lè cũng bị phá hoại, tôi rất bất ngờ và bức xúc vì không hiểu ai đã gây ra. Vụ thu hoạch năm nay chúng tôi đã trắng tay rồi.

Quá trình chăm sóc diện tích hoa màu này từ lúc trồng đến lúc cho quả vô cùng vất vả, là mồ hôi, công sức của chúng tôi. Chúng tôi đều làm ăn lương thiện, không có mâu thuẫn gì với ai. Chỉ mong sao cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm để họ phải trả giá cho việc làm này”, ông Định nói.

“Lâu nay tôi sống chan hòa, vụ việc này tôi cũng không nghi ngờ ai”, anh Lục nói.

Anh Phạm Quang Lục cho biết, như mọi năm hoa màu phát triển thuận lợi thì khi thu hoạch toàn bộ diện tích trên sẽ thu về trên dưới 100 triệu.

Ông Phạm Văn Sính, Trưởng thôn Yên Hoành 2, xã Định Tân có mặt ở ruộng mướp của gia đình nạn nhân cho hay: “Cả anh Nghị và anh Lục là những hộ tiên phong trong việc trồng mướp, quả lặc lè của thôn đã được hơn 5 năm rồi. Từ xưa đến nay, tôi chưa từng chứng kiến sự việc nào tương tự, không biết ai lại ra tay tàn nhẫn như thế này”.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thanh-hoa-nong-dan-khon-don-vi-bi-ke-gian-tan-pha-hang-ngan-m2-hoa-mau-233248.htm