Thanh Hóa: Tìm kiếm 2 nữ sinh lớp 9 mất tích bí ẩn nhiều ngày

Gia đình 2 nữ sinh tại huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) hiện hết sức lo lắng, cầu cứu cơ quan chức năng tìm kiếm 2 em Thúy và Quyên đã mất liên lạc nhiều ngày nay.

2 nữ sinh hiện được cho là mất tích nhiều ngày nay là em Đỗ Thị Quyên (SN 2002, lớp 9B, Trường THCS Xuân Giang, xã Xuân Giang) và em Đỗ Thị Thanh Thúy (SN 2003, học sinh lớp 9, ở xã Xuân Trường), huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Theo chị Đỗ Thị Hà (37 tuổi), mẹ em Thúy, thôn 6, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân cho biết, khoảng 15h ngày 2/5, em Quyên qua nhà chơi với Thúy. Do 2 vợ chồng vắng nhà nên Thúy và Quyên chào bà nội đi học. Chiều tối cùng ngày, không thấy con gái về gia đình mới lo lắng đi tìm khắp nơi nhưng không ai biết em đi đâu, hỏi ra thì mới biết gia đình em Quyên cũng đang đi tìm con.

2 nữ sinh lớp 9 mất liên lạc nhiều ngày nay khiến gia đình hết sức lo lắng

“Chừng 15h ngày 4/5, Thúy gọi về nói là đang ở gần Lăng Bác, rồi bỗng dưng điện thoại bị ngắt. Sau đó, chúng tôi gọi lại, Thúy bắt máy nhưng các cuộc gọi đều bị ai tắt giữa chừng. Hiện chúng tôi rất hoang mang, lo lắng bởi 2 đứa đều còn trẻ dại, chưa đi xa gia đình bao giờ”, chị Hà lo lắng nói.

Sau khi Thúy và Quyên mất tích, một người thân của gia đình đã đăng tin tìm kiếm trên Facebook, mặc dù sau đó có người nhắn tin với nội dung rằng biết Thúy và Quyên đang ở đâu nhưng khi gia đình liên lạc lại thì không bắt máy.

Về phần gia đình em Quyên, chị Đỗ Thị Định (SN 1976, thôn 1, xã Xuân Giang) mẹ đẻ em Quyên kể lại, khoảng 14h ngày 2/5, Quyên xin phép đi học. Chiều tối không thấy con về, gia đình lo lắng nên đã đi tìm kiếm khắp nơi.

Ban đầu gia đình nghĩ rằng, em Quyên chỉ đang đi chơi nhà bạn về muộn. Tuy nhiên, cô giáo chủ nhiệm của em cho biết, ngày hôm đó, Quyên không đến lớp.

“Chúng tôi đến nhà một bạn học cùng lớp hỏi thì được biết, Quyên gửi xe đạp và áo sơ mi ở đây, cháu đi xe máy với một nam thanh niên. Từ đó không ai biết cháu đi đâu, làm gì. Lúc đi cháu cũng không mang theo quần áo hay tiền bạc gì cả. Cháu bình thường ngoan ngoãn, có 2 lần gần đây cháu có đi chơi về muộn nhưng hỏi thì chỉ nói sang nhà bạn. Chúng tôi chỉ sợ cháu bị kẻ xấu dụ dỗ, lừa gạt đi làm chuyện xấu”, chị Định nói.

Hiện gia đình đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng địa phương đề nghị giúp đỡ tìm kiếm 2 em.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thanh-hoa-tim-kiem-2-nu-sinh-lop-9-mat-tich-bi-an-nhieu-ngay-236474.htm