Thanh Long chàng trai sở hữu sắc giọng 2 trong 1 'gạt bỏ' lời bình: 'Anh nghĩ em không nên theo nghề vì em không biết hát'

Thanh Long (Mon Nguyễn) chàng trai 'ngạo nghễ' nhận lấy lời nhận xét 'Anh nghĩ em không nên theo nghề vì em không biết hát', gạt bỏ những điều tự ti về bản thân để phấn đấu, nỗ lực và được công nhận.

- Tâm trạng của bạn như thế nào khi vượt qua rất nhiều thí sinh tài năng khác để bước vào đường đua The Voice 2019?

Thật sự đến bây giờ khi nhắc lại cảm giác đó, em vẫn còn rất lâng lâng và vui sướng khi một phần nào đó thực lực và sự đam mê của bản thân đã được các vị giám khảo chuyên môn công nhận.

Thanh Long tình cảm thể hiện ca khúc “Góc ban công”.

- So với thời điểm casting thì giây phút đứng trên sân khấu Giấu mặt mang lại cho bạn những cảm xúc gì?

Bất kỳ một người nghệ sĩ nào cũng mong muốn bản thân mình được thể hiện tài năng, tỏa sáng và cống hiến cho khán giả, nên mọi thời điểm dù là casting hay thi đấu ở vòng Giấu mặt, mọi cảm xúc đều mang lại cho mình hai chữ “thăng hoa”.

- Thời gian luyện tập để chuẩn bị cho phần thi ở vòng Giấu mặt với giám đốc âm nhạc Lưu Thiên Hương có gặp bất kỳ khó khăn nào không? Bạn làm thế nào để vượt qua nó?

- Thời gian luyện tập để chuẩn bị cho phần thi ở vòng Giấu mặt với giám đốc âm nhạc Lưu Thiên Hương có gặp bất kỳ khó khăn nào không? Bạn làm thế nào để vượt qua nó?

Vì là lần đầu tiên mình được tiếp xúc với một môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, bên cạnh bề dày kinh nghiệm của chị Lưu Thiên Hương nên khi cộng tác, việc gặp nhiều vấn đề khó khăn trong luyện tập là không thể tránh khỏi, nhất là về phần tư duy khi khai thác mới một tác phẩm đã được thành công ở bản gốc. Biện pháp duy nhất để mình có thể vượt qua chính là đấu tranh tư tưởng và đặt ra niềm tin, quyết tâm và định hướng cho bản thân rằng mình hoàn toàn làm được.

- Theo đuổi giấc mơ ca hát, trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp sẽ phải đánh đổi rất nhiều, điều gì thôi thúc bạn theo đuổi con đường “chông gai” nay?

Không chỉ riêng về nghệ thuật mà bất kì một ngành nghề nào cũng có sự khó khăn thậm chí là phải đánh đổi, quan trọng là bản thân phải thật sự đam mê và sống với nó. Động lực duy nhất giúp mình có thể theo đuổi con đường “chông gai” này chính là “Trước khi kết thúc, hãy nghĩ đến lí do khiến bạn bắt đầu”.

- Có một bộ phận công chúng “lên án” chuyện ca sĩ tiến thân bằng “thân thể”, “tình ái” thay vì đi lên bằng con đường chính chuyên. Bạn nghĩ sao về “sự thật” này?

Sẽ có những bộ phận người ta sẽ chấp nhận đánh đổi thậm chí là đánh mất cái tôi của bản thân nhưng với mình là một trang giấy trắng bước vào nghề thì mình cũng không muốn tìm hiểu cũng như đào sâu quá nhiều vào chuyện tiêu cực trong showbiz mà thay vào đó là suy nghĩ tích cực và dành thời gian nhiều hơn cho việc trau dồi bản thân.

- Bước vào showbiz với rất nhiều những “cám dỗ” và thị phi, phải mạnh mẽ và bản lĩnh lắm mới có thể đi xa và tồn tại được. Bạn sẽ làm gì để có thể đối mặt với câu chuyện đó?

Hình thức công việc của một người làm nghệ thuật cũng giống như “làm dâu trăm họ” và nói một cách chính xác là “biện pháp xử lý” sẽ tùy thuộc vào thời điểm lẫn tình huống nhưng quan trọng nhất vẫn là đừng làm điều gì trái với lương tâm của bản thân khi làm trong nghề là được.

- Trong quá trình theo đuổi đam mê ca hát có bao giờ bạn gặp khó khăn và muốn bỏ phăng tất cả? Nếu có thì đó là gì và vì sao? Bạn làm thế nào để vượt qua nó?

Có lẽ khi nói về vấn đề này mình sẽ phải nhắc đến một cột mốc thời điểm về một câu nói khiến mình gần như gạt bỏ mọi thứ trong quãng thời gian gần 2 năm đó là: “Anh nghĩ em không nên theo nghề vì em không biết hát” - Đó là một đòn sát thương tâm lý và mọi nỗ lực gần như “bằng không” cho đến khi mình quyết tâm tham gia một cuộc thi của thành phố và đạt giải cao nhất khiến niềm đam mê trỗi dậy và có một thái độ nghiêm túc với nghề hơn.

- Nếu được chọn 3 con vật để đại diện cho bản thân thì đó sẽ là 3 con vật nào? Vì sao?

Nếu được lựa chọn 3 con vật để đại diện cho bản thân thì mình sẽ chọn Cá heo với tính cách thân thiện có hơi chút thật thà, có tổ chức. Con Chim với sự vui vẻ và bầu trời tư cách, suy nghĩ tích cực, tự do. Cuối cùng là Hổ với tinh thần mạnh mẽ có phần quyết đoán và thanh lịch.

- Cảm nghĩ của bạn như thế nào khi về team của HLV Tuấn Hưng?

Trước ngày cho đêm thi Giấu mặt thì mình đã có suy nghĩ và hy vọng sẽ về với đội của HLV Tuấn Hưng vì ở anh có những tính cách phù hợp và kinh nghiệm để mình có thể học hỏi. Đó là sự thẳng thắn, quyết đoán, quan tâm chăm lo cho giọng hát và sức khỏe của từng thí sinh , kể cả khâu tìm cách xử lý bài hát phù hợp với phong cách từng thí sinh mà mình có theo dõi ở mùa HLV trước.

- Chiếc vé may mắn về với team Tuấn Hưng mở ra cho bạn một hành trình mới, bạn tham vọng gì về mình trong chương trình lần này.

Ngoài việc sẽ tiếp thu học hỏi những kinh nghiệm đến từ các vị HLV thì mình con mong muốn sẽ mang đến cho chương trình một phong cách cũng như màu sắc mới lạ. Với mình, Giọng Hát Việt chính là bệ phóng để mình có thể thực hiện ước mơ và đam mê của bản thân cũng như chứng minh được cho mọi người thấy bản thân là có năng lực.

- Tuấn Hưng là vị HLV duy nhất chọn bạn, theo bạn điều gì ở mình đã khiến anh đưa ra quyết định này?

Mỗi người đều có một cách nhìn khách quan và định hướng riêng cho hành động của họ thì bản thân của mình tự nhận thấy được rằng về chất liệu; âm sắc có thể hát được cả giọng nam và nữ lẫn tư duy trong giọng hát có thể đáp ứng được nhu cầu và là màu sắc mới lạ cho team của HLV Tuấn Hưng.

Với sự cố gắng và nỗ lực của mình, Mon Nguyễn đã chứng minh được bản thân có thể làm được tất cả nếu như có đủ niềm tin vào ước mơ và ý chí để phấn đấu. Thành tích vượt qua vòng Giấu mặt The Voice 2019 về với team Tuấn Hưng đã chứng minh vào niềm tin của chàng trai trẻ hoàn toàn là đúng. Đón xem sự thể hiện và bứt phá của Thanh Long tại tập 2 của The Voice 2019, phát sóng vào lúc 21g15 Chủ nhật, ngày 21/04/2019 trên VTV3 nhé!

Phước Xuyên - Nhã Uyên - Đại Thạch

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/thanh-long-chang-trai-so-huu-sac-giong-2-trong-1-gat-bo-loi-binh-anh-nghi-em-khong-nen-theo-nghe-vi-em-khong-biet-hat-4973189.html