Thành Long tự chê bai và chế giễu mình trong hồi ký: Nghiện rượu, cờ bạc, qua đêm với hàng tá gái điếm

Nghiện rượu, đam mê cờ bạc, đánh con, làm tổn thương Đặng Lệ Quân... là những gì Thành Long tiết lộ trong cuốn hồi ký New Grow Up.

Thành Long - Ảnh: GettyImages

Diễn viên điện ảnh Thành Long (sinh năm 1954) là một trong những diễn viên Hồng Kông thành công và nổi tiếng nhất từ trước đến nay. Sự nghiệp của ông kéo dài hơn 4 thập niên với nhiều bộ phim thành công cả về mặt thương mại lẫn nghệ thuật. Thành Long là nam tài tử châu Á kiếm tiền nhiều nhất thế giới trong nhiều năm liền với khối tài sản ước tính vào khoảng 350 triệu USD, theo Forbes.

Năm 2016, Thành Long được Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ trao giải “Oscar danh dự” về những đóng góp của ông cho bộ môn nghệ thuật thứ 7. Ngoài ra, ông còn sở hữu một ngôi sao trên Đại lộ danh vọng Hollywood ở TP.Los Angeles.

Thành Long thường khá kín tiếng về cuộc sống cá nhân dù đời tư của ông khá rắc rối, từ những vụ vụng trộm với các mỹ nhân, có con gái riêng ngoài giá thú và scandal con trai ông là Phùng Tổ Danh bị bắt do tàng trữ ma túy. Chính vì thế, việc ông ra mắt hồi ký Never Grow Up dự kiến lên kệ vào 4.12 đã khiến nhiều người ngạc nhiên.

Never Grow Up được phát hành bằng tiếng Trung và tiếng Anh

Đây là lần đầu tiên Thành Long tiết lộ nhiều chi tiết đến thế về quá khứ của mình. Và hầu hết trong số đó đều là tiêu cực. Điều này dễ khiến cho ông xấu đi trong mắt công chúng, bởi lâu nay ông thường đóng những nhân vật trượng nghĩa, tốt bụng và anh hùng trên màn ảnh rộng.

Nghiện rượu, gái điếm và cờ bạc

Thành Long cho biết ông không thụ hưởng một nền giáo dục đầy đủ vì thường dính vào những cuộc ẩu đã vô nghĩa. Sau đó, ông đã học võ thuật theo yêu cầu của cha mình.

Khi còn là diễn viên đóng thế, Thành Long thậm chí không thể đọc hay viết như một học sinh tiểu học bình thường. Ông thường xuyên ra vào sòng bạc, uống rượu say bí tỉ và quan hệ với hàng tá gái điếm. Lý giải cho việc này, Thành Long viết: “Chúng tôi biết rõ nghề này may rủi thế nào. Biết đâu bạn chẳng thể sống để thấy bình minh ngày mai. Nỗi ám ảnh về sự ngắn hạn này khiến chúng tôi luôn sống vội”.

Sự nghiệp của Thành Long khởi sắc vào năm 1973 sau bộ phim Enter the Dragon do Lý Tiểu Long đóng chính

“Thói nghiện rượu ảnh hưởng đến sự chuyên nghiệp của tôi. Tôi uống rượu từ ngày này sang ngày khác. Và nếu buộc phải có mặt ở phim trường vào buổi sáng thì tôi sẽ đến vào buổi trưa với cặp kính mát trên mặt nhằm che đi con mắt thâm quầng”, Thành Long viết. “Tôi luôn trong tình trạng say xỉn. Buổi sáng tôi lái xe làm hư con Porsche, tới tối thì tới chiếc Mercedes-Benz. Cứ thế...”.

Thành Long năm 1980

Từ một thiếu niên sinh trưởng trong một gia đình lao động tại Hồng Kông, Thành Long trở thành nam diễn viên có thu nhập cao thứ nhì thế giới chỉ sau Robert Downey Jr (số liệu của Forbes năm 2017). Danh tiếng và giàu có quá nhanh chóng khiến ông bị choáng ngợp thế nhưng nó cũng mang đến cho ông niềm vui và sự an toàn. Bên cạnh đó, tiền bạc còn giúp Thành Long “phục thù” những người từng bày tỏ sự xem thường ông ngày trước.

“Cách đây 10 năm, tôi từng chi 2 triệu USD trong vòng 1 năm cho những bữa ăn của bạn bè và chi hàng chục ngàn USD cho các món đồ trang sức xa xỉ tặng cho những trợ lý của mình”, Thành Long viết.

Lâm Phụng Kiều, Ngô Ỷ Lợi và Đặng Lệ Quân

Thành Long và Đặng Lệ Quân

Thành Long gặp Đặng Lệ Quân – “đệ nhất danh ca châu Á” – vào năm 1979 tại Mỹ. Cả hai bắt đầu hẹn hò nhưng nam tài tử này cư xử như một thanh niên bốc đồng cùng nhiều tật xấu. Thành Long thích tụ tập bạn bè, còn Đặng Lệ Quân thì muốn an tĩnh. Nhiều lúc, ông uống rượu bằng tô ngay trước mặt bạn gái và dẫn đến những hệ quả không mong muốn.

Chia sẻ cảm nghĩ về Đặng Lệ Quân, Thành Long viết: “Tôi cư xử tệ bởi vì trong sâu thẳm tâm hồn của mình, tôi luôn bị ám ảnh bởi sự coi thường của lũ trẻ nhà giàu khi còn nhỏ. Tâm tính của tôi không ổn định và rất dễ nóng giận. Chính điều này đã ảnh hưởng đến mối quan hệ với Teresa (tên tiếng Anh của Đặng Lệ Quân). Cô ấy không có lỗi. Cô ấy không làm gì cả. Tất cả là do tôi đã bất công với cô ấy”.

Thành Long và Lâm Phụng Kiều

Năm 1981, Thành Long kết hôn với Lâm Phụng Kiều do cô đã có mang. Tin lời của bạn bè, ông cho rằng đây là một âm mưu lừa đảo nhằm tống tiền mình.

Mặc kệ Lâm Phụng Kiều khi đang phải vật lộn tại một bệnh viện ở tiểu bang California, Thành Long vẫn đến phim trường và đi uống rượu. Chưa hết, ông còn không có ý định tổ chức đám cưới với bà và thản nhiên qua lại với những phụ nữ khác. Một trong những nhân tình lúc đó của Thành Long là cựu Hoa hậu châu Á Ngô Ỷ Lợi và kết quả là sự ra đời của con gái là Ngô Trác Lâm.

Ngô Ỷ Lợi

Một người cha tồi

Thành Long không hề đề cập đến người con gái ngoài giá thú của mình trong hồi ký. Cách đây vài ngày, Ngô Trác Lâm đã đăng tải một đoạn clip lên mạng xã hội Instagram nói rằng “cô là con gái Thành Long và hiện đang sống dưới gầm cầu vì vấp phải sự phản đối từ những bậc phụ huynh kỳ thị”. Mối tình giữa cô và bạn gái lớn hơn 12 tuổi – Andi – đang là tâm điểm của giới truyền thông. Cả hai đã đăng ký kết hôn vào ngày 26.11.

Ngô Trác Lâm và bạn đời Andi

Thành Long và cont trai Phùng Tổ Danh

Về Phùng Tổ Danh – con trai duy nhất của mình, Thành Long viết: "Tôi không phải là một người cha tốt hay một người chồng tốt nhưng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình với con trai và mẹ của nó”.

Thành Long tiết lộ có một lần trong lúc cãi lộn với Lâm Phụng Kiều, ông đã tức giận dùng một tay xách Phùng Tổ Danh (khi ấy chỉ mới gần 2 tuổi) và quăng mạnh. May sao cậu bé va vào ghế sopha và bình yên vô sự.

Sự hối lỗi?

Mặt tối trong đời tư của Thành Long không hề mới đối với khán giả Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông thừa nhận tất cả. Cư dân mạng khen ngợi sự thành thật của nam tài tử 64 tuổi và cho rằng đó là một hành động dũng cảm.

Cây viết Nick Soloff của tờ South China Morning Post nói: “Đôi khi, thành thật với bản thân đòi hỏi nhiều hơn là một buổi trò chuyện với nhà tư vấn tâm lý hoặc những thứ tương tự như vậy. Công khai chúng với công chúng là một cách làm hiệu quả và thực tế. Thành Long hoàn toàn nắm quyền kiểm soát cuộc sống của mình và chịu trách nhiệm cho mọi thứ đã làm. Tôi ngưỡng mộ ông vì điều đó. Bởi vì chẳng mấy ai có được thứ dũng khí ấy”.

Mai Thảo

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/thanh-long-tu-che-bai-va-che-gieu-minh-trong-hoi-ky-nghien-ruou-co-bac-qua-dem-voi-hang-ta-gai-diem-102384.html