Thành Nghị đẹp xuất sắc trong bộ ảnh mới, khán giả phải thốt lên có tướng phu thê với Dương Tử

Bộ ảnh mới của Thành Nghị khiến khán giả không ngừng liên tưởng tới Dương Tử.

Với thành công của hàng loạt tác phẩm như Thanh Vân Chí, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát hay Trầm Vụn Hương Phai, Thành Nghị nhanh chóng trở thành mỹ nam được săn đón bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Không chỉ được chú ý qua những tác phẩm phim ảnh, Thành Nghị còn được biết đến với ngoại hình điển trai, ăn ảnh và là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

Cách đây không lâu, Thành Nghị bất ngờ tung ra loạt ảnh nhằm quảng bá cho bộ sưu tập mới của một nhãn hàng công nghệ. Trong loạt ảnh mới được công bố, nam diễn viên Trầm Vụn Hương Phai gây ấn tượng với gương mặt điển trai, phong thái nhẹ nhàng, ngọt ngào chuẩn gu bạn trai của các chị em. Cách tạo dáng của anh chàng cũng được đánh giá cao vì khoe trọn thiết kế của những sản phẩm thuộc bộ thiết kế mới nhất.

Bên cạnh những lời khen ngợi, cộng đồng mạng còn phải thốt lên rằng Thành Nghị đang ngày càng giống Dương Tử, đẩy nghi vấn cặp đôi "phim giả tình thực" trở lại trên những bảng hotsearch. Trước đó, cả hai từng có cơ hội hợp tác với nhau trong tác phẩm cổ trang Trầm Vụn Hương Phai. Mặc dù không được đánh giá cao về mặt diễn xuất nhưng cả hai đã tạo ra những phản ứng hóa học vô cùng ngọt ngào và đáng yêu.

Vì thế, ngay cả khi phim đã kết thúc, khán giả vẫn liên tục đẩy thuyền cặp đôi, mong rằng Thành Nghị và Dương Tử có cơ hội hợp tác hoặc nảy sinh tình cảm ngoài đời thực. Mặc dù từng vướng phải nhiều tin đồn hẹn hò nhưng tính đến hiện tại, cả hai vẫn giữ lập trường im lặng trước tất cả.

Trầm vụn hương phaichuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch. Phim xoay quanh mối tình ngang trái, nhiều đau khổ của Nhan Đạm (Dương Tử) và Ứng Uyên (Thành Nghị). Nhan Đạm là đóa hoa sen tinh từ thời thượng cổ. Cô và tỷ muội sinh đôi Chỉ Tích (Mạnh Tử Nghĩa) có cơ hội hóa thành hình người trước thời hạn 100 năm tại thịnh yến của Vương mẫu.

Sau đó, cô đem lòng yêu Ứng Uyên và hy sinh một nửa trái tim cho chàng. Chấp nhận bị tổn thương linh hồn vì người mình yêu, nhưng Ứng Uyên không nhớ Nhan Đạm là ai. Do quá đau khổ, Nhan Đạm từ bỏ thân thể thần tiên để rơi vào vòng xoáy luân hồi. Sau 800 năm lưu lạc, Nhan Đạm gặp lại Ứng Uyên chuyển kiếp là Đường Châu. Họ một lần nữa tái diễn chuyện tình ngang trái từ kiếp trước.

Bình Thanh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/thanh-nghi-dep-xuat-sac-trong-anh-moi-co-tuong-phu-the-voi-duong-tu-202305292345045728.html