Thanh niên 9x kể lại giây phút bị 2 kẻ bịt mặt chém đứt gân chân, tay

Vừa đứng lên thanh toán tiền nước, anh H. bất ngờ bị hai đối tượng bịt mặt cầm hung khí chém tới tấp đến khi ngã gục mới chịu dừng tay.

Sau khi bị hai thanh niên bịt mặt truy sát vào đêm 23/7 tại khu vực chợ Rồng, TP.Nam Định, anh Vũ Văn H. (tức H. "sự", SN 1997, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP.Nam Định) được người thân đưa lên bệnh viện Việt Đức cấp cứu, điều trị.

Chiều 31/7, chia sẻ với chúng tôi, anh H. cho biết, sau khi được các bác sỹ khâu, nối các vết thương trên cơ thể, cảm thấy sức khỏe đã dần ổn định nên anh đã về Nam Định để tiếp tục điều trị.

Anh H. kể, sau khi bị hai kẻ bịt mặt truy sát vào đêm 23/7, anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đứt gân gót chân phải, đứt dây cơ bắp chân trái, tay trái bị đứt cơ và gân.

Ngoài ra, anh còn bị hai vết thương ở vùng lưng, hiện việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn, hầu như phải nằm một chỗ.

Khu vực xảy ra sự việc.

Khu vực xảy ra sự việc.

Nhớ lại thời điểm mình bị truy sát, anh H. nói: Vào khoảng 23h ngày 23/7, anh với bạn gái tên Hạnh đến quán nước trên đường Trần Hưng Đạo (TP.Nam Định - đối diện chợ Rồng) ngồi uống nước.

Lúc hai người ngồi vào bàn thì có hai người quen của anh H. cũng đang ngồi uống nước tại đây. Đến khoảng 23h30, khi anh H. đứng lên thanh toán thì bất ngờ có hai thanh niên bịt mặt cầm hung khí lao tới chém một nhát vào tay.

"Bị chém bất ngờ, tôi vùng bỏ chạy được hai bước chân thì bị chém thêm một nhát vào lưng. Sau đó, tôi chạy được một đoạn (đến đường Phạm Hồng Thái, TP. Nam Định) thì bị nhóm kia đuổi theo và chém gục...", anh H. kể.

Theo anh H., khi anh bỏ chạy đến đường Phạm Hồng Thái và bị nhóm bịt mặt đuổi kịp thì thấy khu vực này rất vắng người nên không biết kêu ai giúp đỡ.

Lúc này, anh chỉ biết cố gắng bảo vệ những bộ phận quan trọng trên cơ thể không bị thương tích còn phó mặc cho hai đối tượng kia đâm, chém.

Anh cho biết, thời gian gần đây, mình không mâu thuẫn hay thù hằn gì với ai nên không hiểu sao các đối tượng lại ra tay truy sát một cách dã man và độc ác như vậy.

Trước đó, chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, chị L., người bán nước chè cho nhóm anh H. bàng hoàng nhớ lại sự việc: Vào khuya ngày 23/7, nhóm anh H. gồm 4 người trong đó có 3 nam và 1 nữ tới quán của chị uống nước. Ít phút sau, chị L. thu dọn cửa hàng và chỉ còn nhóm của H. vẫn ngồi uống ở đây. Trong khi đang ngồi chơi cạnh gốc cây thì bất ngờ có 2 người đàn ông đi bộ trên đường tiến lại gần nhưng không ai để ý tới. Hai thanh niên kia lao tới cầm dao chém một nhát vào lưng anh H.. Anh H. vùng chạy về phía đằng sau chợ Rồng.

Cũng theo người bán nước này cho hay, khi anh H. đứng dậy bỏ chạy thì những người bạn mới biết anh H. bị chém. Tuy nhiên, khi anh H. bỏ chạy, 2 người bịt mặt kia vẫn cầm theo hung khí đuổi theo.

Thấy vậy, nhóm bạn của anh H. cũng chạy theo. Khi tới trước cửa số nhà 55, đường Phạm Hồng Thái, anh H. ngã gục và tiếp tục bị hai thanh niên kia lao vào chém liên tiếp cho đến khi nạn nhân gục xuống mới rời đi.

Phong Ba

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/thanh-nien-9x-ke-lai-giay-phut-bi-2-ke-bit-mat-chem-dut-gan-chan-a380145.html