Thanh niên bị đâm tử vong trên phố: Mối thù 1 năm và những nhát dao oan nghiệt

Hai nghi can đâm chết anh Trần Trung T. (23 tuổi, ngụ quận 8) trên phố đã ra đầu thú sau gần 2 ngày chạy trốn.

Theo nguồn tin trên Zing, Công an quận 8 (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Vĩnh Phú (20 tuổi) và Nguyễn Hữu Trường (18 tuổi), cùng ngụ quận 8 để điều tra về hành vi giết người.

Theo SGGP, trước đó, công an xác định 2 nghi can gây án là Phú và Trường nên truy bắt. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tìm tới địa phương, cả hai không có mặt, người thân cũng không hay biết.

Phú khai nhận, chiều 12/10, Phú cùng Trường đang ngồi nói chuyện thì nhận được tin báo nhà của một người bạn ở quận Bình Tân bị đập phá, muốn Phú sang hỗ trợ. Phú cầm theo con dao dài 30cm bỏ vào túi ny-lon rồi cùng Trường chạy xe máy sang. Đến nơi, nhóm người đập phá đã bỏ đi nên cả 2 chở nhau quay về.

Trường và Phú biết không thể trốn thoát đã ra đầu thú.

Đang trên đường về, Trường cùng Phú gặp anh T. chạy xe máy trên đường. Trước đó, Phú từng có mâu thuẫn với T. Khi giáp mặt, Phú nghe T. chửi nên đuổi theo.

Trường và Phú bắt kịp T. khi đến đường Bến Phú Định, phường 16, quận 8. Hai bên chạy song song, lời qua tiếng lại. Sau đó, Phú rút dao đâm nạn nhân và truy sát đến chết.

Vietnamnet đưa tin, cả 2 sau khi gây án đã tìm cách tẩu thoát. Phú lấy xe SH chạy xuống Tiền Giang ngay trong đêm. Trường quẩn quanh ở quận 8. Riêng con dao gây án, Phú vứt xuống kênh số 3 thuộc đường Bến Mễ Cốc, phường 15, quận 8 (TP.HCM).

Biết không thể thoát tội, cả 2 đã ra đầu thú.

Như trước đó đã đưa tin, một vụ án mạng đã xảy ra vào chiều 12/10 tại đường Bến Phú Định, phường 16, quận 8 (TP.HCM). Anh Trần Trung T. (23 tuổi) bị truy sát đến tử vong. Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ.

Nhận tin anh T. tử vong, gia đình và hàng xóm vô cùng bàng hoàng. Được biết, gia đình T. khó khăn nhưng T. là người tu chí làm ăn và rất ngoan ngoãn, lễ phép với bà con.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thanh-nien-bi-dam-tu-vong-tren-pho-moi-thu-1-nam-va-nhung-nhat-dao-oan-nghiet-a407354.html