Thanh niên chém chết người đàn ông cùng xóm không cần lý do

Dù chưa hề mâu thuẫn nhưng chờ lúc chủ nhà lên võng nằm ngủ, thanh niên cầm dao sang chém chết nạn nhân.

Trưa 13-11, Cảnh sát hình sự tỉnh Long An cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Lễ (SN 1992, ngụ khu phố Bình Nhơn, phường 6, TP Tân An) về hành vi giết người.

Nạn nhân ngụ chung khu phố cách nhà đối tượng hơn 100 m, được xác định là ông Lê V. H. (SN 1968) đã tử vong trên đường đi bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 13 giờ ngày 12-11, đi làm về, ông H. ra võng phía trước nhà nằm ngủ trưa. Đang mơ màng, chợt nghe tiếng chó sủa và tiếng bước chân từ sau vườn nhà đi lên trước sân, ông H. vừa ngồi dậy để xem ai, bất ngờ Lễ tiến đến cầm dao chém ông H. 3 nhát vào vai và đầu. Khi ông H. tri hô cầu cứu, Lễ còn chém thêm 6-7 nhát nữa mới thôi.

Gia đình lo hậu sự cho ông H.

Nghe tiếng ông H. kêu cứu, hai thanh niên hàng xóm chạy sang và đã quật ngã, khống chế được Lễ cùng tang vật gây án.

Người dân cùng khu phố cho biết ông H. rất hiền, chưa hề mâu thuẫn với ai ở địa phương. Giữa Lễ và ông H. trước đó cũng không bất đồng chuyện gì, nên không biết lý do nào khiến Lễ sát hại ông H.

Tin-ảnh: H.Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/thanh-nien-chem-chet-nguoi-dan-ong-cung-xom-khong-can-ly-do-20191113124703804.htm