Thanh niên đâm chết bạn nhậu khóc nức nở tại tòa

Lúc tính tiền sau cuộc nhậu, Thư mâu thuẫn với Lý về việc góp tiền 'người ít, người nhiều'. Thư rút dao thủ sẵn trong người đâm anh Lý 2 nhát vào ngực và lưng, khiến nạn nhân chết tại chỗ...Cự Giải (T/h)

Lúc tính tiền sau cuộc nhậu, Thư mâu thuẫn với Lý về việc góp tiền "người ít, người nhiều". Thư rút dao thủ sẵn trong người đâm anh Lý 2 nhát vào ngực và lưng, khiến nạn nhân chết tại chỗ...

Ngày 5/4, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Phan Hồng Thư (27 tuổi, ngụ xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 20 năm tù về tội giết người.

Nạn nhân là anh Đinh Phạm Công Anh Lý (31 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Bắc).

Bị cáo Phan Hồng Thư bật khóc trong khi phiên tòa - Ảnh: Tiền Phong

Tại phiên tòa, bị cáo cho biết trước khi đến quán nhậu cả nhóm đã đi ăn cưới và hát karaoke, do đã say xỉn nên thiếu kiềm chế dẫn đến xô xát với anh Lý. Nói lời sau cùng, Thư khóc nức nở, mong gia đình bị hại tha thứ, xin mức án nhẹ để sớm hoàn lương.

Kết thúc thời gian nghị án, sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt mức án như trên.

Cáo trạng thể hiện, ngày 7/11/2018, Thư cùng nhóm bạn đến quán Làng Beer tại tổ 58 (P.Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) ăn nhậu.

Lúc tính tiền, Thư xảy ra mâu thuẫn với Lý về việc góp tiền "người ít, người nhiều". Lúc này, Thư nhớ đến con dao thủ sẵn trong người, nên rút dao đâm anh Lý 2 nhát vào ngực và lưng.

Tuy được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án, Thư chạy về nhà; đến khi tỉnh rượu mới nhớ lại vụ việc nên đến công an đầu thú.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/thanh-nien-dam-chet-ban-nhau-khoc-nuc-no-tai-toa-a224901.html