Thanh niên 'ngất xỉu' nhiều năm ở Hà Nội vẫn chưa xin đủ tiền về quê!

Đi đến đâu ở Hà Nội, thanh niên này cũng giả vờ đói ngất xỉu rồi nói hết tiền vì bị trộm, bị móc túi hay bị lừa tiền. Chuyện này tái diễn mấy năm nay, ấy vậy mà anh chàng vẫn lừa và nhận được tiền từ nhiều người có lòng hảo tâm.

Lý do đoàn phượt thủ gần 20 chiếc mô tô bị CSGT Đắk Nông truy bắt

Tổ lái Hàn Quốc chạy mô tô gây tai nạn còn đánh người Việt ở Hà Nội

Ai tin lời Nguyễn Anh Hào, người truy đuổi và chặn xe thanh niên quay clip CSGT?

Hẳn nhiều người sẽ thấy chút gì đó khá quen thuộc với gương mặt thanh niên này như từng nhìn thấy ở đâu rồi. Đó chính là nam thanh niên đi đến đâu, ngất xỉu ở đó mấy năm nay với lý do “hết tiền, không có gì ăn vì bị cướp, bị móc túi hay bị lừa tiền". Thi thoảng câu chuyện kèm ảnh anh chàng xuất hiện trên tường Facebook của nhiều người lúc nào cũng trong tình trạng đói lả, kiệt quệ, lê lết ở ven đường, chờ sự cưu mang, giúp đỡ của người xung quanh.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu anh ta nhận mình là kẻ ăn xin, ăn mày, cầm cái túi đi chu du khắp nơi thì có lẽ người ta vẫn cho tiền và chả bận tâm làm gì. Đằng này, anh cứ bịa chuyện bị mất giấy tờ, móc túi, không còn tiền về quê,… mà cũng chả rõ quê ở đâu nữa, lúc Đồng Nai, Cần Thơ, khi thì Sài Gòn…

Trên Facebook cá nhân, thanh niên lừa đảo ghi tên Công, quê Hưng Yên, đôi khi cũng chụp ảnh tự sướng.

Công chụp tự sướng và đăng ảnh trên Facebook cá nhân.

Hôm qua có Facebooker tự hào đăng chuyện tốt đẹp trong cuộc sống vì giúp đỡ Công. Cụ thể hơn, khi giả vờ ngất xỉu ven đường và tỉnh lại chiều 9.9, Công nói quê Đồng Nai lên Hà Nội làm bếp cho nhà hàng nửa tháng thì bị móc túi, chỉ còn 1.500 đồng. Thế là nhiều người có lòng tốt lại bị Công lừa, quyên góp cho anh 400.000 đồng. Chủ nhân câu chuyện cùng một thanh niên còn chở Công ra bến xe Giáp Bát, mua vé xe về Đồng Nai cho anh hết 750 ngàn, rồi tự hào chia sẻ chuyện tốt vừa làm lên Facebook: “Cảm giác cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp nếu bạn làm những điều mà mình thích”.

Tất nhiên, Công sẽ không lên xe khách về Đồng Nai mà ở lại Hà Nội để tiếp tục hành vi lừa đảo của mình.

Giả vờ ngất xỉu, Công nhận được tiền quyên góp và có người tốt chở ra bến xe Giáp Bát về quê.

Trước đó, Công từng giả ngất xỉu nhiều nơi khác ở Hà Nội.

Những trường hợp giả vờ ngất xỉu để xin tiền về quê không phải hiếm ở Hà Nội. Tháng 8.2017, cộng đồng mạng lan truyền câu chuyện về người đàn ông tự xưng Tống Văn Phong (sinh năm 1985, quê ở Nam Định) ngất xỉu từ Nam chí Bắc. Cụ thể hơn, Tống Văn Phong đi đến đâu cũng giả vờ đói ngất xỉu, viện cớ bị mất ví và giấy tờ, tay tật nguyền, không ai nhận làm... để mọi người rủ lòng thương hại rồi cho tiền, đồ ăn. Điều đáng nói là Tống Văn Phong giả ngất từ Nam chí Bắc đã 5 năm nay mà vẫn lừa được nhiều người có lòng hảo tâm.

Tống Văn Phong giả ngất xỉu từ Nam chí Bắc 5 năm qua để được cho tiền và đồ ăn.

Với tình trạng không ít kẻ lừa đảo lợi dụng lòng tốt và sự thương cảm của mọi người để xin tiền như hiện nay, cuộc sống sẽ chỉ trở nên tốt đẹp nếu bạn làm những điều tốt và giúp đỡ đúng người.

Có người thắc mắc Công và Phong là thanh niên sức dài vai rộng nhưng sao không chịu làm việc kiếm sống mà suốt ngày lừa đảo như vậy? Phải chăng họ là đối tượng nghiện ma túy vì người trông ốm nhom? Nhiều người biết được sự việc dọa sẽ "gặp đâu đánh Công và Phong ở đó".

Chiều 9.9, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang tạm giữ Hồ Văn Bổng và Hồ Văn Mượn (cùng sinh 1996, trú xã Phước Mỹ) - hai thanh niên liên quan vụ đâm chết ông Nguyễn Mạnh Tùng (43 tuổi, bảo vệ Trường trung học phổ thông Khâm Đức, huyện Phước Sơn) để điều tra hành vi Giết người.

Khoảng 21 giờ ngày 8.9, Hồ Văn Bàn, Hồ Văn Khoa, Hồ Văn Ngọt và Nguyễn Đức Quỳnh (học sinh trường Khâm Đức, trú xã Phước Mỹ) tổ chức ăn nhậu. Tàn cuộc nhậu nhóm này kéo đến khu nội trú trường trêu chọc nữ sinh. Ông Nguyễn Mạnh Tùng dùng gậy cao su đánh một gậy vào người Bàn và Quỳnh, rồi đuổi ra ngoài. Bàn gọi điện cho cậu ruột mình Hồ Văn Bổng và rủ thêm Hồ Văn Mượn (đều 21 tuổi, xã Phước Mỹ) mang theo hung khí lên trường đánh bảo vệ.

Thấy ông Tùng, Hà Văn Bổng dùng gậy đánh vào đầu người đàn ông này, sau đó ôm nạn nhân. Hồ Văn Mượn dùng dao tự chế đâm vào đùi ông Tùng làm đứt động mạch khiến nạn nhân mất máu, tử vong.

Ngày 10.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt khẩn cấp Hồ Văn Bản (sinh 2000, trú xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam). Hồ Văn Bản là học sinh lớp 12 trường THPT Khâm Đức (thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn).

Vì Kawasaki Z1000 gây tai nạn, đoàn phượt thủ gần 20 chiếc mô tô bị CSGT Đắk Nông truy bắt:

Clip cho thấy đoàn mô tô với sự xuất hiện của Kawasaki H2, BMW S1000RR, Suzuki GSX-R1000, Kawasaki Z1000 cùng các siêu phẩm MV Agusta F4RR, Yamaha R1, Honda CBR1000RR & Ducati 1199 Panigale không chấp hành hiệu lệnh của CSGT. Từ TP.HCM lên Buôn Mê Thuột, gần 20 chiếc mô tô nhiều lần ôm cua lấn sang cả làn đường ngược chiều khá nguy hiểm. Khi bị đội CSGT tỉnh Đắk Nông, thành phố Buôn Mê Thuột ra hiệu lệnh dừng xe, các phượt thủ đã chọn phương án thông chốt. Ngay lập tức, CSGT đuổi theo.

Nguyên nhân sâu xa do trước đó, chiếc Z1000 trong đoàn gây tai nạn khi va chạm làm người kia bị té trầy trụa và xe bị bể dàn áo. Nếu đứng lại giải quyết thì đã không có chuyện gì, đằng này cả đoàn lại chạy luôn. Người bị té xe được cho là em của đội trưởng đội CSCĐ Đăk Nông? Chỉ 1 cú điện thoại, CSGT đã dàn quân để truy bắt và cuối cùng tóm gọn nhóm này, trong đó có 2 - 3 chiếc trốn thoát phải chui vào rẫy núp...

Duy Mạnh like và phản hồi ảnh nghi chạm ngực Thanh Bi

Sau lần đầu về ra mắt bố mẹ, bạn trai làm chị gái xinh có thai phải cưới gấp

'Nếu bị hiếp dâm mà không chống cự được, hãy nằm xuống hưởng thụ?!'

Dàn chân dài mặc nội y và thiếu vải xếp hàng chờ dân chơi chọn ở quán karaoke

Hiệp sĩ Nguyễn Việt Sin đau đớn vì bạn mượn 2,75 tỉ đồng rồi trốn biệt

Quay lén CSGT quận 9 bị thanh niên hổ báo truy đuổi, chửi bới, chặn xe

Bạn gái được thợ sửa xe nuôi ăn học theo đại gia, bỏ 60 ngàn có vợ Sa Pa xinh như hoa?

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/thanh-nien-ngat-xiu-nhieu-nam-o-ha-noi-van-chua-xin-du-tien-ve-que-71204.html