Thanh niên sơn sửa nhà cửa, nấu cơm, khám phát thuốc cho người có công với cách mạng

Phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ trong thực hiện công tác an sinh xã hội, tuổi trẻ Nghệ An đã tổ chức tu sửa nhà cửa, làm vườn, nấu bữa cơm tri ân và thăm khám bệnh cho các mẹ liệt sĩ, những người có công với cách mạng.

Ngay từ sáng sớm, Huyện đoàn Anh Sơn (Nghệ An) đã phân công một số đoàn viên thanh niên đến sớm dọn dẹp, sơn sửa lại nhà cửa; một số trực tiếp đi chợ lựa chọn thực phẩm chuẩn bị cho bữa cơm yêu thương dành tặng cho bà Nguyễn Thị Triêm (SN 1949, trú thôn 8, xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn). Bà Triêm là vợ liệt sỹ, đang sống một mình.

Bữa cơm hôm nay có tôm, thịt kho, rau xào,...

Trong căn bếp nhỏ, mỗi người một tay, người vo gạo, người nhặt rau, thái thịt,… không khí khẩn trương, vui vẻ.

Đoàn viên thanh niên sơn sửa lại nhà cho bà Triêm.

“Hằng ngày một thân một mình trong nhà cũng buồn, nay có các cháu đoàn viên thanh niên đến giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa cơm, khám phát thuốc miễn phí khiến tôi rất xúc động, cảm giác ngôi nhà thêm ấm cúng, vui vẻ hơn”, bà Triêm chia sẻ.

Thanh niên sơn lại cánh cửa cho nhà bà Triêm

Anh Thái Doãn Quỳnh, Bí thư Huyện đoàn Anh Sơn cho biết, nằm trong chuỗi các hoạt động tình nguyện Hè năm 2023, dịp này, Huyện đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà và khám, phát thuốc miễn phí cho 7 hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Đức Sơn.

“Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, những năm qua, tuổi trẻ huyện Anh Sơn đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Mỗi việc làm ý nghĩa, nhân văn của tuổi trẻ gửi gắm tấm lòng tri ân người có công trên địa bàn”, anh Quỳnh chia sẻ.

Trong ngôi nhà nhỏ của bà Trần Thị Sơn (trú xóm Hưng Tây, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An), các bạn đoàn viên thanh niên tổ chức nấu bữa cơm nghĩa tình cùng hoạt động khám, phát thuốc. Bà Sơn là cựu TNXP. Hiện bà đang sống một mình.

Dịp này, đoàn thanh niên Thị đoàn Thái Hòa cũng đã đến khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí và tặng phần quà ý nghĩa cho mẹ Trần Thị Hường (103 tuổi, trú xóm Hưng Lập, xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa), là mẹ liệt sĩ và bà Phạm Thị Ngoạt ở xóm Làng Đong, xã Nghĩa Tiến), là vợ liệt sĩ.

“Mỗi lần các bạn trẻ đến thăm, trò chuyện, tôi rất vui, tinh thần phấn khởi hơn hẳn. Lớn tuổi, dễ đau ốm nên việc các y bác sĩ thường xuyên quan tâm, đến thăm, khám bệnh, phát thuốc giúp sớm phòng ngừa bệnh tật”, bà Sơn tâm sự.

Anh Phan Huy Chung, Phó Bí thư phụ trách Thị đoàn Thái Hòa chia sẻ: “Đây là hoạt động thường niên của Thị đoàn. Những việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn, qua đó động viên đoàn viên thanh niên và tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, tích cực chăm lo, giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng”.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thanh-nien-son-sua-nha-cua-nau-com-kham-phat-thuoc-cho-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-post1545731.tpo