Thanh niên tuổi teen giết người chỉ vì một câu nói 'mày thích gì?'

Sau khi xảy ra mâu thuẫn vì cho rằng mình bị nhìn đểu, Lê Đức Tấn cầm gậy đi đánh nhau khiến một thanh niên tử vong.

Ngày 29/5, Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Đức Tấn (17 tuổi, ngụ xã Dliê Ya, huyện Krông Năng) về hành vi cố ý gây thương tích, dẫn đến chết người.

 Lê Đức Tấn tại cơ quan công an.

Lê Đức Tấn tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 14h ngày 30/4, sau khi ăn nhậu xong, Tấn cùng một số người bạn ra Karaoke New Star (tại xã Ea Tóh, huyện Krông Năng) để hát. Khi đi qua quán Karaoke Họa Mi, Tấn bị rơi mũ bảo hiểm nên dừng xe lại nhặt. Lúc này, có 2 thanh niên đứng tại quán Karaoke Họa Mi nhìn ra thì Tấn cho rằng đang nhìn đểu mình nên đi lại để hỏi chuyện. Thấy vậy, 2 thanh niên trên bỏ chạy.

Đến khoảng 17h30’ cùng ngày, Tấn về nhà ngủ thì Phan Đình Phú (17 tuổi, trú cùng huyện) gọi điện đến cãi nhau vì cho rằng Tấn đã đánh em Phú. Bực tức, Tấn lấy 2 khúc gậy đánh bida đi tìm Phú. Khi đến quán Karaoke Họa Mi, Tấn cầm gậy xông vào định đánh Phú nhưng Phú bỏ chạy vào trong quán.

Sau đó, Phú lấy một con dao ra để đánh lại nhưng được mọi người can ngăn. Trong lúc sự việc đang xảy ra, Trần Quang Thành (18 tuổi, ngụ xã Ea Tóh) chạy ra và nói “mày thích gì” thì bị Tấn dùng gậy này đánh một cái vào đầu. Ngay sau đó, Thành được người nhà đưa đến Bệnh viện vùng Tây Nguyên để điều trị nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nguyễn Chính

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/thanh-nien-tuoi-teen-giet-nguoi-chi-vi-mot-cau-noi-may-thich-gi-70525.html