Thành phố Hàn Quốc 2,5 triệu dân biến thành 'thành phố ma' sau sự kiện 'siêu lây nhiễm'

Daegu, thành phố lớn thứ 4 của Hàn Quốc vắng bóng người qua lại kể từ khi hàng loạt ca nhiễm Covid-19 (nCoV) được ghi nhận tại đây.

Các trung tâm thương mại, nhà hàng và các con phố ở Daegu, thành phố với 2,5 triệu dân không có lấy một bóng người vài ngày vừa qua sau khi thông tin về "bệnh nhân thứ 31" được đăng tải.

Người phụ nữ 61 tuổi sống tại Daegu được cho là đã lây nhiễm cho ít nhất 43 người trong thời gian đi lễ ở nhà thờ Shincheonji.

Trong ngày 21/2, Hàn Quốc ghi nhận thêm 52 ca nhiễm Covid mới, 41 trong đó được ghi nhận ở tỉnh Daegu. 39 trong số 41 ca này được cho là có liên quan tới nhà thờ Shincheonji.

Nhân viên y tế khử trùng trong một khu chợ ở Daegu. (Ảnh: Reuters)

Nhân viên y tế khử trùng trong một khu chợ ở Daegu. (Ảnh: Reuters)

Trước các diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Thị trưởng Daegu Kwon Young Jin hôm 20/2 đề nghị 2,5 triệu dân tại địa phương hạn chế ra khỏi nhà.

“Chúng ta đang ở trong một cuộc khủng hoảng chưa từng có”, ông nhấn mạnh.

Ông Kwon cũng cho biết giới chức tình này đang lên kế hoạch kiểm tra tất cả giáo dân của Shincheonji, yêu cầu họ ở nhà tự cách ly, tránh tiếp xúc với người thân trong nhà.

Tới sáng 21/2, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun quyết định đưa Daegu trở thành "khu vực quản lý đặc biệt”.

Tại Daeugu những ngày qua, các con phố chỉ lác đác vài người qua lại. Các trung tâm mua sắm và khu vực tàu điện ngầm gần như không một người bóng người, các nhân viên ngồi theo dõi màn hình máy đo thân nhiệt mới được trang bị cách đây vài ngày.

Một số cư dân mạng ví hình ảnh Daegu những ngày này chẳng khác nào các thước phim trong những bộ phim thảm họa.

"Cứ như ai đó thả một quả bom vào giữa thành phố. Nó giống như ngày tận thế vậy. Ngay cả Dongseong-ro, con phố đông đúc nhất thành phố cũng vắng tanh. Tôi đã cố mua khẩu trang phẫu thuật nhưng các cửa hàng đều đã bán hết", Kim Geun-woo, một người dân địa phương cho hay.

Một bệnh viện ở Daegu tạm thời ngừng hoạt động, khoảng 600 nhân viên và bệnh nhân được yêu cầu xét nghiệm. Trong khi đó, một số cửa hàng bách hóa lớn phải đóng cửa sau khi có báo cáo nói rằng bệnh nhân thứ 31 từng ghé qua những nơi này vài tuần trước.

Một ga tàu ở Daegu lác đác vài hành khách. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền Daegu mới đây cũng ra lệnh đóng cửa tất cả các trường mẫu giáo, trong khi tất cả các trường học sẽ hoãn kỳ học mới bắt đầu vào đầu tháng 3.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cấm các binh sỹ đồn trú ở Daegu rời doanh trại hay tiếp những người đến thăm sau khi một người lính trở về từ Daegu được xác nhận dương tính với Covid-19.

Trên các trang mạng xã hội, chủ đề phong tỏa Daegu và nhà thờ ở Daegu là một trong những tìm kiếm hàng đầu trên cổng thông tin Naver của Hàn Quốc.

Các cư dân mạng tranh luận về việc có nên phong tỏa thành phố này khỏi phần còn lại của đất nước hay không. Một quan chức Hàn Quốc tiết lộ với tờ Reuters rằng chính phủ không cân nhắc xem xét biện pháp này.

Nhà thờ Shincheonji cũng đang trở thành tâm điểm của cả Hàn Quốc. Một số người đổ lỗi cho thói quen của giáo đồ trong nhà thờ này là ngồi trên sàn gần nhau và tháo khẩu trang khi ngồi lễ là nguyên nhân khiến số ca lây nhiễm Covid-19 gia tăng.

Đại diện của Shincheonji cho biết họ đã đóng cửa nhà thờ và kêu gọi các giáo dân của mình cầu nguyện tại nhà.

Video: Bác sỹ Trung Quốc chữa Covid-19 từ xa bằng công nghệ 5G

Song Hy (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/thanh-pho-han-quoc-25-trieu-dan-bien-thanh-thanh-pho-ma-sau-su-kien-sieu-lay-nhiem-ar529068.html