Thành phố hoang tàn trở thành điểm thu hút du khách mùa Giáng sinh

Một điểm đến ở Bắc Cực đã thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới với phong cảnh tuyệt đẹp, đặc biệt là vào mùa Giáng sinh.

Rovaniemi là thủ phủ của tỉnh Lapland, Phần Lan. Đây được coi là quê hương của ông già Noel.

Trước khi trở thành một thành phố tràn ngập không khí Giáng sinh vui tươi, Rovaniemi đã từng là một nơi u tối, hoang tàn. Thành phố này không chỉ tối tăm trong những tháng mùa đông dài thiếu ánh sáng mặt trời, mà nơi đây còn phải hứng chịu hậu quả từ Thế chiến thứ 2.

 Những chú tuần lộc là bạn đồng hành của người Sami bản địa tại thành phố Rovaniemi. Ảnh: CNN

Những chú tuần lộc là bạn đồng hành của người Sami bản địa tại thành phố Rovaniemi. Ảnh: CNN

Câu chuyện Rovaniemi từ đống đổ nát của chiến tranh trở thành một điểm du lịch đã phản ánh tinh thần phi thường của một thành phố nằm ở rìa của nền văn minh. Điều này cũng thể hiện mối liên kết đặc biệt giữa con người và động vật.

Rovaniemi từng là một cụm làng trên đỉnh Bắc Cực, nơi người Sami bản địa sống phụ thuộc vào nông nghiệp, tìm kiếm thức ăn và khai thác gỗ để sống qua mùa đông khắc nghiệt.

Tuần lộc là người bạn đồng hành duy nhất của họ. Người Sami đã chăn nuôi động vật trên khắp Scandinavia và Nga trong hàng trăm năm, dựa vào chúng để kiếm thức ăn, giữ ấm và di chuyển, trong hoàn cảnh cuộc sống khó khăn.

Tuy nhiên, vào thời Thế chiến thứ 2, cơn sốt khai thác vàng đã biến Rovaniemi trở thành một thành phố náo nhiệt. Đây cũng là một trung tâm vận tải, kết nối châu Âu với Nga và Biển Barents. Đó là lý do tại sao, khi quân đội Đức tấn công Phần Lan, họ đã cố phá hủy thành phố Rovaniemi càng nhiều càng tốt. Những ngôi nhà gỗ, trường học và nhà thờ đều bị phá hủy, chỉ có 10% thành phố còn nguyên vẹn.

Sau khi chiến tranh kết thúc, Alvar Aalto, một trong những kiến trúc sư nổi tiếng nhất Phần Lan, đã được giao thiết kế một “diện mạo” mới cho thành phố Rovaniemi.

Từ một thành phố đổ nát sau Thế chiến thứ 2, Rovaniemi ngày nay đã trở thành một địa điểm du lịch tràn ngập không khí Giáng sinh. Ảnh: Getty Images

Lấy cảm hứng từ phong cảnh và động vật hoang dã của Phần Lan, Aalto đã chọn hình ảnh tuần lộc để “hồi sinh” thành phố này. Nhìn từ trên cao, Rovaniemi hiện lên với những đường viền hình con tuần lộc, gạc của nó trải dọc theo các công viên công cộng, đường vành đai hình mặt con tuần lộc và sân vận động của thành phố là đôi mắt.

Vào năm 1950, Đệ nhất phu nhân Mỹ Eleanor Roosevelt đã bất ngờ ghé thăm thành phố để chứng kiến quá trình hồi phục tại nơi này. Chỉ trong một tuần, các quan chức đã xây một căn nhà gỗ để bà Roosevelt ở và tiếp khách.

Chuyến thăm của bà Roosevelt là một khởi đầu thuận lợi cho thành phố Rovaniemi. Ngôi nhà gỗ đã đánh dấu sự ra đời của Santa Claus Village (Làng ông già Noel), một nơi tràn ngập không khí Giáng sinh. Tại đây, các du khách có thể gặp ông già Noel “chính hiệu”, nhìn thấy cực quang và cưỡi tuần lộc. Bưu điện ông già Noel đã mở ra và nhận được hàng trăm nghìn lá thư mỗi năm.

Thành phố Rovaniemi đã đạt được những điều dường như không thể. Nơi đây đã thu hút lượng lớn khách du lịch đến Vòng Bắc Cực vào mùa đông.

Irene Kangasniemi, một người dân địa phương đã kiếm sống nhờ sự nổi tiếng của Rovaniemi bằng cách gắn gạc tuần lộc vào đồ trang sức và tác phẩm nghệ thuật.

Sức hấp dẫn tại Lapland không chỉ vào lễ Giáng sinh, trong năm, khách du lịch có thể đến đây để khám phá nhiều môn thể thao như trượt tuyết, leo băng. Đối với những du khách ưa hoạt động mạnh hơn, bơi trong băng sẽ mang lại trải nghiệm thú vị. Môn thể thao này giúp lưu thông máu và tốt cho tim mạch, tuy nhiên, nó không dành cho những người yếu tim.

Từ những kỳ nghỉ ngoài trời cùng gia đình, cho đến những đêm yên bình bên đống lửa, thành phố Rovaniemi là nơi phù hợp nhất cho cả Giáng sinh hiện đại và truyền thống./.

CTV Mai Trang/VOV.VN (biên dịch)
Theo CNN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thanh-pho-hoang-tan-tro-thanh-diem-thu-hut-du-khach-mua-giang-sinh-993103.vov